Tổng hợp những hình ảnh siêu hài hước mà bạn chỉ có thể thấy trên tàu điện ngầm

Nguyễn Hoàng Thuận

Tàu điện ngầm luôn chứa đựng những điều bất ngờ khiến bạn không nhịn được cười

Tàu điện ngầm là một trong những phương tiện giao thông công cộng được sử dụng nhiều nhất ở những quốc gia phương Tây, khi chỉ cần bạn bước chân vào là có thể thấy được một thế giới hoàn toàn mới mẻ bên trong những toa tàu, với siều sắc thái khác nhau mà bạn không thể tưởng tượng được.

Đặc biệt tại New York thì nhiều người thường nói đùa rằng: "Bạn có thể thấy được bất cứ thứ gì khi đi tàu điện ngầm ở New York". Điều này quả không sai và bài viết này sẽ cho bạn thấy được lý do tại sao câu nói đó lại đúng đến như thế. 

Mang cả quạ đen xuống tàu điện ngầm, cô nàng này là tộc nhân cuối cùng nhà Uchiha hay chỉ đơn giản là yêu phong cách Gothic điên cuồng?

"Nhìn gì? Tin chị thả thú cưng ra meow chết cậu không?"

Điều đáng sợ ở bức ảnh này là chả ai tỏ ra sợ sinh vật mắt đỏ rực kia cả. Chuyện thường ngày ở huyện chăng?

Anou... chú gì ơi, pet đáng yêu quá nhưng bế lên đi không chết bẹp...

Con cần bế thì lại thả, con cần thả thì lại bế...

Còn con cần nhét trong Pokeball thì lại như thế này...

"Đen tối quá... chú có chắc là chú không đến từ cùng vũ trụ với anh đấy chứ?" - "Không, Batsy. Ta là cha của cậu."

Đường dài gối mỏi, nhân mã nhập toa.

"Nhìn gì mà nhìn? Mega-Zord đem đi bảo dưỡng rồi, nhờ tàu điện tí, gì căng?"

Nếu cậu bé này mà biến mất trên toa tàu điện ngầm này thì cứ hạch hỏi hai nhân vật phù thủy đứng sau là rõ.

Hơi buồn cho chú đeo kính khi đọc sách "Làm sao để quen chị em trên tàu" mà cô bên cạnh là thờ ơ bánh bơ...

Đang ăn salad thì tàu lăn bánh nên hơi vội tí.

Bắt quả tang thanh niên thả rông khoe mông chốn công cộng.

Khi 7h tối tàu cập bến nhưng bạn phải nấu cơm lúc 6h30.

Cậu Husky phía trên hóa ra cũng chẳng phải trường hợp cá biệt.

Cá thế tê giác đột biết đầu tiên trên thế giới được phát hiện ở ga tàu điện ngầm.

Người nhà của nhân vật nấu cơm trên tàu ở phía trên?

Toy Story 3.0.

Dòng chữ trên tờ báo: "Dạo này có lắm đứa dở hơi trên tàu điện ngầm quá!"

"Cụ cứ thong thả, con vào được!" - Gấu trúc dằn dỗi nói.

Vào thế kỷ 13, Cái chết đen hoành hành khắp châu Âu nhờ những đường cống ngầm bẩn thỉu không người dọn dẹp. Giờ đây, chúng đã đàng hoàng bước lên tàu điện ngầm và làm người ta chết vì cười; cứ nhìn nhân vật đứng ở góc 10h thì biết.

Bạn tưởng hộp thứ cú của trường Hogwarts bay một mạch không dừng à? Nhầm to nhé, chúng tối ưu hóa lao động hết!

Chắc lúc thức dậy cô nàng này sẽ tiếc cái pizza lắm đây

Một cách hay để giữ cho mình ngồi thẳng trên chuyến tàu nghiêng ngả.

Khi bạn là một con người khép kín và không muốn tiếp xúc với nhân loại

Ratatouille 2.0 chăng?

Khi bạn vừa mới trở thành siêu Saiyan nhưng đã trót mua vé tháng...

Dù bạn có là ai đi nữa, sẽ luôn có một cô, cậu Châu Á nào đó thông minh hơn bạn. Hình ảnh phía trên chính là minh chứng cho câu nói đó.

Không phải con chó nào cũng xách lên được nhé.

Lát cà chua khổng lồ, trên con đường đi tìm hai mảnh Burger và người em thịt bò thất lạc.

Đáp án cho câu hỏi "Sao phải xoắn?" chính là "Mỏi chân."

Cơ mà xoắn như thế này thì hơi quá rồi, dậy đi chị gì ơi...

Theo Trí Thức Trẻ

Bài cùng chuyên mục