Dự đoán Spoiler Chap 1160 One Piece: Vào ngày nọ của 39 năm trước thì báu vật Shakky của Đảo hải tặc bỗng nhiên mất tích. Đồng thời gã mafia Don Marlon cũng bị sát hại vào ngày hôm đó. Thủ phạm chính là tên hải tặc Ochoku, hắn là kẻ phản bội trong Băng hải tặc Rocks.
Dự Đoán Spoiler Chap 1160 One Piece: Đại Chiến God Valley, mỗi người mỗi lý do
Dự Đoán Spoiler Chap 1160 One Piece
Trang bìa tiếp tục là chuyến hành hương vòng quanh Wano Quốc của Yamato. Trong số 41 này là Yamato hiện trở về Kinh thành Hana.
Người dẫn truyện tiết lộ, vào ngày nọ của 39 năm trước thì báu vật Shakky của Đảo hải tặc bỗng nhiên mất tích. Đồng thời gã mafia Don Marlon cũng bị sát hại vào ngày hôm đó.
Thủ phạm chính là tên hải tặc Ochoku, hắn là kẻ phản bội trong Băng hải tặc Rocks. Tuy nhiên thì không một ai hay biết sự thật này.
Thông tin Shakky bị bắt cóc lập tức gây chấn động toàn thế giới, nó nghiêm trọng tới mức làm tê liệt nền kinh tế thế giới trong vài tuần. Ochoku cực kỳ khoái chí khi đọc được tin tức. Xem ra hắn cũng đã nhận được một khoản tiền kếch xù từ bên CPTG.
Glorisa buồn bã và suy sụp. Roger tức giận xé nát tờ báo còn Rayleigh thì cực kỳ lo lắng.
Roger: "Rocks!!! Thằng khốn đấy!!! Sao hắn? Ta phải lấy cái mạng hắn !!!"
Rayleigh: "Shakky...!!"
38 năm về trước, Garling bất ngờ trở lại God Valley để chuẩn bị cho bắt đầu trò chơi săn đầu người truyền thống của lũ Thiên Long Nhân.
Cô gái tóc đỏ là mẹ của Shamrock & Shanks chạy tới đón và cho hắn ta biết là hắn có hai đứa con trai sinh đôi. Garling bất ngờ khi biết chuyện này và khen hai bé đáng yêu. Không lộ mặt hay tiết lộ tên mẹ của Shamrock & Shanks.
![Du Doan Spoiler Chap 1160 One Piece: Dai Chien God Valley Dự Đoán Spoiler Chap 1160 One Piece: Đại Chiến God Valley]()
Mẹ Shamrock & Shanks hỏi Garling là hắn có thể ở lại hòn đảo này cùng mình và hai con được không. Garling từ chối với lý do là God Valley sắp bị xóa sổ rồi.
Bất ngờ Garling rút kiếm đâm cô gái tóc đỏ và khiến cô ấy trọng thương, ngã khụy xuống đất. Đúng lúc này thì rất nhiều tàu Hải Quân cũng ập tới God Valley.
Garling nói rằng hắn đã chọn được một người vợ phù hợp với địa vị của mình. Chính Garling đã đích thân ra lệnh bắt cóc và giam giữ người phụ nữ này lại. Nếu thắng trò chơi sắp tới thì Garling sẽ chiếm được người phụ nữ này làm vợ.
Trước cuộc đổ bộ bất thường của những kẻ lạ mặt thì người dân của God Valley nháo nhào chạy khỏi hòn đảo. Tuy nhiên thì họ đã chặn lại bởi Hải Quân.
Hóa ra Dragon (17 tuổi) là một người lính trẻ thuộc lực lượng Hải Quân đã tham gia vào sự kiện God Valley năm đó.
Dragon không muốn lạm sát người vô tội nên chỉ bắn thuốc mê những ai có ý định tấn công mình. Dragon hỏi cấp trên là mục đích của nhiệm vụ lần này là gì nhưng bị quát nạt lại.
![Du Doan Spoiler Chap 1160 One Piece: Dai Chien God Valley 2 Dự Đoán Spoiler Chap 1160 One Piece: Đại Chiến God Valley 2]()
Chuyển cảnh sang tàu Hải Quân đang chở các nô lệ tới God Valley. Ginny lúc này đang tuồn thông tin về trò chơi của Thiên Long Nhân ra bên ngoài.
Ivankov tức giận trước sự nhụt chí của các nô lệ khác. Kuma ở một nơi khác trên tàu, nhưng cậu cũng nghe được những gì Ivankov nói và ngưỡng mộ sự lạc quan của người này.
Chuyển cảnh sang "Trung tâm Thông tin của Cipher Pol" đóng ở một hòn đảo nhỏ. Morgans (15 tuổi) bất ngờ xông vào văn phòng và nói rằng mình đang nắm trong tay một thông tin cựu kỳ sốt dẻo đấy nhé. Morgans lúc này đã ăn "Trái Tori Tori Model: Albatross" và ở dạng người chim, đầu đội mũ nồi. Hắn cũng đã là Chủ tịch của Thời báo Kinh tế Thế giới vào thời điểm đó.
Morgans ngã giá với Cipher Pol là nếu muốn hắn im thì chúng phải trả một khoản kếch xù để bịt miệng. Bọn đặc vụ Cipher Pol đe dọa sẽ xử Morgans ngay tại đây, nhưng hắn tự tin nói cứ xử đi nếu có gan. Có như nào thì Morgans cũng đã tiết lộ thông tin này cho bên Đảo Hải tặc Hachinosu rồi.
Chuyển cảnh sang Đảo Hải tặc Hachinosu, toàn bộ lũ cướp biển trên đảo đã nắm được tin Shakky bị mang ra làm giải thưởng cho cuộc thi săn đầu người ở God Valley và tất cả đồng loạt lên đường đi giải cứu cô ấy.
Charlotte Linlin thì quan tâm tới các giải thưởng khác, đó là những trái ác quỷ. Cô ta muốn cướp chúng về cho các con của mình. Linlin cũng bảo với Kaidou rằng có thể hắn sẽ kiếm được cho mình trái ác quỷ nào đó thú vị nào đó cũng nên.
Băng hải tặc Rocks, Băng hải tặc Roger cùng đồng loạt giong buồm tới God Valley. Phó Đô đốc Garp cũng tới đó sau khi hay tin Roger sẽ tới.
Trên đường tới God Valley thì Rocks D. Xebec chạm trán với tàu của Vua Harald. Đi cùng với bên Harald là một tàu giám sát của CPTG, chúng muốn chắc chắn rằng Harald sẽ xử Xebec đúng như thỏa thuận.
Xebec đề nghị Harald hãy vừa uống vừa nói chuyện riêng và ông ấy đồng ý.
Xebec: "Harald này, có một bí mật được che giấu liên quan tới tên của ta... Ta tên thật là "Davy D. Xebec"."
Harald: "Hóa ra "Rocks" không phải họ của cậu sao?!"
Rocks: "Toàn bộ Gia tộc của ta có lẽ đã bị tận diệt bởi CPTG từ rất lâu rồi. Với tổ tiên là huyền thoại hải tặc "Davy D. Jones"... gia tộc bọn ta đã cố gắng tìm cách để sống sót và ẩn nấp trong thế giới ngầm. Ta không biết điều này là tốt hay không nữa... nhưng giờ ta đã có một đứa con. Để bảo vệ vợ con ta khỏi mọi bất trắc có thể xảy ra... thì ta đã quyết định gửi họ về quê hương mình... cùng lời dặn dò rằng "Hãy tin tưởng vào Gia tộc Davy"...!!"
Harald: "Ta hiểu rồi, vậy ra họ hàng và vợ con cậu đang ở quê nhà đó."
Xebec: "Đúng vậy... và nơi đó chính là "God Valley"."
Xebec bộc bạch rằng hắn tới God Valley trên danh nghĩa để cứu Shakky, nhưng thực ra là để bảo vệ vợ con mình.
Harald vẫn kiên quyết từ chối việc gia nhập với Rocks và tuyên chiến. Tuy nhiên Harald đã cố tình để thua và cho Xebec tiếp tục hành trình về quê.
Chuyển cảnh trở lại God Valley, sau khi giới thiệu về phần thưởng các trái ác quỷ hiếm có khó tìm thì tên chủ tọa bên Thiên Long Nhân giới thiệu rằng đệ nhất mĩ nhân Shakky chính là giải thưởng lớn nhất của trò chơi săn đầu người năm nay.
Shakky mặc trang phục của Kuja và trông khỏe mạnh, sạch sẽ do bên CPTG đã trông nôm cô ấy rất kĩ. Tay chủ tọa giới thiệu Shakky là cựu Nữ hoàng của Đảo Phụ nữ và ai thắng trò chơi sẽ có được cô ấy. Kẻ thắng sẽ toàn quyền quyết định làm vợ hay nô lệ thì tùy.
![Du Doan Spoiler Chap 1160 One Piece: Dai Chien God Valley 3 Dự Đoán Spoiler Chap 1160 One Piece: Đại Chiến God Valley 3]()
Bên lũ Thiên Long Nhân vô cùng phấn khích. Đội Kị sĩ của Thần ngoài Garling còn có Sommers (trẻ) và Gunko (tóc dài), cùng cái nhân vật bên Gia tộc Manmayer với Gunko.
Thiên Long Nhân: "Tuyệt sắc nhân gian ♡ Đỉnh của đỉnh ♡ Sommers!! Phải giành lấy chiến lợi phẩm đó về cho "Gia tộc Shepherd" đấy!!"
Sommers: "Nực cười quá thể!! Ta mà thắng thì ả sẽ là nô lệ của riêng ta thôi!!"
Garling: "Ả sẽ là vợ của ta nên còn lâu chú mới được toại nguyện nhé, Sommers."
?: "Gunko! Giờ chúng ta đã có cô rồi, nhất định ta sẽ giành được vinh quang trong Cuộc chiến Gia tộc này!!"
Chuyển cảnh sang bên Dragon, anh ta phát hiện ra có vết máu và chạy theo nó rồi đến một ngôi nhà nọ. Đây chính là nhà của mẹ Shamrock & Shanks, cô gái tóc đỏ đang bị thương nặng nằm trong nhà.
?: "Làm ơn...!! Xin cậu hãy đưa... hai đứa con của tôi... chạy trốn khỏi... hòn đảo này... Đừng để cho hắn ta... bắt được... chúng..."
Chuyển cảnh sang bên Teach và mẹ hắn, không thấy được mặt hay biết tên của mẹ Teach. Cả hai người đã bị còng và giam trong một cái lồng.
Mẹ Teach: "Đến bên mẹ nào Teach... Tất cả sẽ ổn thôi con yêu, dù cho có chuyện gì xảy ra thì con vẫn sẽ sống sót...!!"
Tên Thiên Long Nhân chủ trì trò chơi săn đầu người bắt đầu phát đi một thông báo quan trọng.
Chủ trì: "Và giờ... Nếu mọi người chưa từng nghe tới danh chúng thì đừng có tự nhận mình là "Quý tộc Thế giới" nữa nhé!! Bên cạnh tên nhóc của Tộc Buccaneer thì ta còn có một loại "Thỏ Siêu Hiếm" cho trò chơi năm nay nữa!! Cuối cùng!! Chúng đã bị phát hiện ra sau 800 năm!! "Gia tộc Davy"!!!
Hết chap này. Tuần sau tiếp tục có truyện.
Spoiler One Piece 1160
Thời gian ra mắt One Piece 1160
One Piece chương 1160 dự kiến phát hành ngày 12 tháng 9 năm 2025 .Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.
Xem thêm: Toei animation lên tiếng về nghi vấn “Thiên vị Zoro, ghẻ lạnh Sanji”: Chuyện nội bộ và góc nhìn từ người trong cuộc
Xem thêm: Netflix xác nhận quá trình quay live-action "One Piece" mùa 3 sẽ khởi đầu vào cuối năm 2025