Làn Sóng Phản Đối Xoay Quanh Diễn Viên "One Piece": Nami và Vivi Phản Hồi Trước Phê Phán Về Chủng Tộc

Dũng Nhỏ TT

Với sự phát triển mạnh mẽ của One Piece live-action trên Netflix, những tranh cãi xoay quanh vấn đề phân biệt chủng tộc vẫn tiếp tục là một chủ đề nóng trong cộng đồng fan. Vừa qua, Emily Rudd, người thủ vai Nami, và Rob Colletti, thành viên trong dàn cast của mùa 2, đã chính thức lên tiếng bảo vệ quyết định casting của nhà sản xuất trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ.

Làn Sóng Chỉ Trích Về Diễn Viên Nefertari Vivi

Tranh cãi bắt đầu từ khi trailer mùa 2 của One Piece ra mắt tại sự kiện One Piece Day 2025, khiến một bộ phận fan không hài lòng khi biết Charithra Chandran, người đảm nhận vai công chúa Nefertari Vivi, không phải là người da trắng. Nhiều người trong cộng đồng fan cho rằng việc chọn một diễn viên ngoài hình tượng ban đầu của Vivi là không phù hợp, dẫn đến những phản ứng tiêu cực.

Vẫn chưa có hồi kết cho tranh cãi về màu da, ngày hôm qua, Emily Rudd (vai Nami) và Rob Colletti - một thành viên khác trong dàn cast của One Piece - đã công khai lên tiếng chính thức.

Tuy nhiên, Rob Colletti, người thủ vai một nhân vật khác trong phim, đã lên tiếng phản đối những quan điểm này. Anh cho rằng: "Các bạn dễ dàng chấp nhận những điều không thể có thực trong thế giới One Piece, như một bác sĩ tuần lộc biết nói hay một con cá khổng lồ đi lại như người, nhưng lại không thể chấp nhận một sự thay đổi nhỏ trong sự đa dạng chủng tộc của các nhân vật?" Colletti cũng nhấn mạnh rằng việc chọn Charithra Chandran cho vai công chúa Vivi là sự lựa chọn trực tiếp từ Eiichiro Oda, tác giả của One Piece, người hiểu rõ nhân vật của mình hơn bất kỳ ai.

Đề Cao Đa Dạng Chủng Tộc và Ý Đồ Của Tác Giả

Colletti giải thích rằng Vương quốc Alabasta, nơi công chúa Vivi trị vì, được lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Đông và Nam Á, và sự lựa chọn của Chandran không phải là sự thay đổi vô lý mà là sự tôn vinh ý đồ nguyên bản của Oda. Anh cũng khen ngợi diễn xuất của Chandran, nói rằng cô "không chỉ xuất sắc trong vai diễn mà còn là một người rất tử tế và hào phóng ngoài đời thực".

Nhấn mạnh về tính đa dạng, Colletti kêu gọi cộng đồng fan tiếp tục đấu tranh chống lại phân biệt chủng tộc trong cộng đồng người yêu thích anime. “Vấn đề không nằm ở việc chọn diễn viên. Vấn đề là ở chính bạn. Hãy sống tốt hơn,” anh nói.

Làn sóng chỉ trích bắt đầu sau khi trailer mùa 2 ra mắt tại sự kiện one piece day 2025.

Nami Cũng Tham Gia Bảo Vệ Tính Đa Dạng

Không chỉ có Colletti, Emily Rudd, người thủ vai Nami, cũng lên tiếng bảo vệ sự đa dạng trong dàn diễn viên. Cô cho rằng không thể lấy lý do "Canon" (nguồn gốc nguyên tác) để biện minh cho bất kỳ sự phân biệt chủng tộc hay sự thù địch nào. Rudd tự hào khi được tham gia vào bộ phim này và nhấn mạnh rằng "bộ phim này là một câu chuyện về ‘gia đình tìm thấy nhau’, và chính sự đa dạng trong gia đình ấy mới làm nên giá trị của câu chuyện."

Vương quốc Alabasta vốn lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Đông và Nam Á, vì vậy việc Chandran đảm nhận vai Vivi không phải "thay đổi nhân vật" mà là tôn vinh ý đồ nguyên bản của Oda.

Mùa 2 Sắp Phát Sóng, Mùa 3 Đang Trong Quá Trình Sản Xuất

Mùa 2 của One Piece live-action sẽ chính thức phát hành vào năm 2026, và sẽ có sự xuất hiện của Charithra Chandran trong vai công chúa Vivi. Trong khi đó, mùa 3 của bộ phim hiện đang được lên kế hoạch sản xuất. Việc bộ phim tiếp tục được phát triển và mở rộng càng làm nổi bật tinh thần đa dạng và hòa nhập mà dàn diễn viên, sản xuất và cộng đồng fan đang mong muốn truyền tải.

Xem thêm: Blue Lock mùa 2: Từ "thảm họa" đồ họa đến "siêu phẩm" bất ngờ ở những tập cuối
Xem thêm: Blue Lock: Nạn nhân của sự thương mại hóa quá mức?

Bài cùng chuyên mục