Sousou no Frieren Chương 127: Nhiệm vụ có quy mô lớn nhất nhì lịch sử của Hiệp Hội Pháp Thuật Lục Địa chính thức bắt đầu.

Chapter 127 của Sousou no Frieren: Cuối cùng, nhiệm vụ có quy mô lớn nhất trong lịch sử của Hiệp Hội Pháp Thuật Lục Địa đã chính thức bắt đầu. Mục tiêu của Đế Quốc cũng đã được xác định: họ đang nhắm đến việc tiêu diệt Serie - Đại pháp sư mạnh mẽ nhất hiện nay của phe nhân loại.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì bất ngờ lắm. Đế quốc đã giữ vị trí độc tôn trong lĩnh vực ma pháp cả ngàn năm nay, tự dưng nửa thế kỷ trước lòi đâu ra một bà Elf siêu mạnh cùng với một cái Hiệp hội có mục đích không rõ ràng, chiêu mộ và đào tạo ra những pháp sư với sức chiến đấu vượt qua thường thức (theo góc nhìn của Đế quốc là vậy). Một núi không thể có hai hổ, khi 2 tổ chức mạnh nhất nhân loại không tìm được tiếng nói chung thì việc thanh trừng lẫn nhau xảy ra cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Sousou no Frieren Chương 127: Nhiệm vụ có quy mô lớn nhất nhì lịch sử của Hiệp Hội Pháp Thuật Lục Địa chính thức bắt đầu.

Ở chương này, những lực lượng cốt lõi của Đế quốc cũng dần nổi lên mặt nước. Ngoài những Ảnh binh lẩn khuất trong bóng tối thì đội Pháp sư Đặc Vụ - đơn vị tượng trưng cho sức mạnh ma thuật của Đế quốc - cũng đã lộ diện. Đây là một đơn vị tạo thành từ những pháp sư tinh nhuệ nhất, sức chiến đấu đủ mạnh để khiến Macht - kẻ mạnh nhất Thất hiền - cũng phải suy đi tính lại khi định đối đầu. Không chỉ có khả năng chiến đấu cao, các Pháp sư Đặc Vụ còn sở hữu năng lực điều tra và truy tung cực tốt. Hai pháp sư của đội này đã dễ dành lật tẩy mấy trò che mắt của Land với Ubel, khiến cho hai ông bà phải dắt nhau bỏ chạy sớm. Theo ước tính của Land thì thực lực hai bên cách biệt khá lớn. Đương nhiên, Land với Ubel cũng chỉ mới lên pháp sư cấp 1, vậy nên mạnh hơn cặp đôi này thì cũng không có nghĩa là mạnh hơn Falsch và Sense.

Sousou no Frieren Chương 127: Nhiệm vụ có quy mô lớn nhất nhì lịch sử của Hiệp Hội Pháp Thuật Lục Địa chính thức bắt đầu. 2

Một chi tiết nữa về đội Pháp sư Đặc vụ, đó là từng có một người trong đội bị đày ra biên cương vì làm quý tộc bẽ mặt. Dựa trên điều này chúng ta có thể suy đoán theo hai trường hợp: một là số lượng Đặc Vụ quá đông nên họ không bận tâm tới việc mất đi 1 hay 2 người; hai là vì đang ở thời bình nên vai trò của họ không được coi trọng bằng những quý tộc quản lý lãnh địa và thu thuế cho Đế quốc. Nếu là trường hợp đầu thì chuyến này có vẻ khá khoai cho đội Frieren.

Sousou no Frieren Chương 127: Nhiệm vụ có quy mô lớn nhất nhì lịch sử của Hiệp Hội Pháp Thuật Lục Địa chính thức bắt đầu. 3

Mà trông kèo nó lệch vậy thôi, chứ lực lượng bên Frieren cũng chưa hẳn là ra hết. Tạm bỏ Serie qua một bên, chúng ta có pháp sư cấp 1 Lineal vẫn đang ở Đế đô. Denken khả năng cao sẽ tới lễ Quốc khánh. Nếu Ehre học ở học viện Đế đô thì Lernen cũng có khả năng tới (nhưng cũng có khi Serie bắt ổng ở lại Hiệp hội canh nhà, vậy nên khả năng này hơi thấp). Ngoài ra Lawine và Kanne có khả năng xuất hiện, nhưng chắc ở cuối arc, khi mọi chuyện đã xong xuôi, chứ 2 đứa hiện tại không chen chân nổi vô chiến đấu ở cấp độ này.

Sau chương này thì Manga sẽ nghỉ 4 tuần (chắc để tác giả tập trung giám sát Light novel sắp ra mắt). Tức là chúng ta phải chờ thêm 1 tháng nữa để biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp. Mà dù sao thì đây cũng là một arc hứa hẹn sẽ rất hoành tráng, vậy nên hãy cùng Lag đón chờ những tình tiết tiếp theo nhé

Xem thêm: Anime "Sousou no Frieren" Gây Ấn Tượng Mạnh Với Chất Lượng Hoạt Họa Xuất Sắc Trong Tập Mới

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang