Spoiler Chap 1165 One Piece: Roger cùng Garp Tử Chiến Với Rocks D. Xebec

Spoiler Chap 1165 One Piece:  Sau khi bị hóa quỷ thì Xebec lao vào tấn công cả Râu Trắng, Big Mom và Kaidou cùng một lúc.

Dự Đoán Spoiler Chap 1165 One Piece: Đại Chiến God Valley, mỗi người  mỗi lý do

Dự Đoán Spoiler Chap 1165 One Piece

Trang bìa tiếp tục là chuyến hành hương vòng quanh Wano Quốc của Yamato. Trong số 42 này thì Yamato đã ghé thăm đền thờ Oden và đúng như Kin'emon đã nói, nó nằm ở một ngọn đồi có vị trí hướng thẳng về Kinh thành Hana.

Sau khi giới thiệu là cuộc thi săn đầu người năm đó của Thiên Long Nhân ở God Valley sẽ có những "con thỏ" thuộc Gia tộc Davy thì khoảng 8-9 thành viên của gia tộc này đã được đưa lên trên khán đài giới thiệu.

Hai trong số đó là Teach và mẹ của hắn. Hiện chưa rõ mẹ của Teach tên là gì, còn dung mạo thì là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bù xù. Mẹ Teach được vẽ theo kiểu đẹp của Robin. Ngoài ra còn có hai thành viên nam to con hơn những người còn lại.

Đám đông Thiên Long Nhân phẫn nộ và ném dao với rìu vào các thành viên Gia tộc Davy, chúng gọi họ là dòng dõi bị khinh miệt.

Một Thiên Long Nhân quần chúng có thắc mắc: "Ngươi cũng là "Tộc Buccaneer" hả?!". Tuy nhiên thì sau đó không có giải thích gì thêm về vụ này nữa, nên hiện ta không biết là Gia tộc Davy liệu có liên quan gì tới chủng Tộc Buccaneer của gia đình Kuma hay không.

Spoiler Chap 1165 One Piece: Roger cùng Garp Tử Chiến Với Rocks D. Xebec

Teach vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng đang diễn ra, mẹ hắn thì cố gắng bảo vệ con trai mình trước những thứ mà lũ Thiên Long Nhân ném lên khán đài. Tên Thiên Long Nhân chủ trì trò chơi can ngăn những kẻ khác dừng ném đồ lên khán đài, vì nếu để các "con thỏ" quý hiếm này mà ngỏm thì chúng sẽ bị phạt trừ điểm mất.

Hết màn giới thiệu các giải thưởng cũng như các "con thỏ" quý hiếm nhất, là trò chơi săn đầu người ở God Valley chính thức bắt đầu. Ta được thấy cảnh tàn sát các dân thường và nô lệ của lũ Thiên Long Nhân cũng như các Kị sĩ của Thần.

Sommer và thời điểm này đã có Trái Iba Iba và hắn dùng năng lực dây gai tàn sát các trẻ em trong trò chơi.

Spoiler Chap 1165 One Piece: Roger cùng Garp Tử Chiến Với Rocks D. Xebec 2

Gunko lúc này chưa phải là thành viên trong Đội Kị sĩ của Thần. Cô ta được gọi là "Lưỡi gươm của Thần" và đóng vai trò giám sát cuộc thi, cũng như hỗ trợ các Kị sĩ.

Dragon vô tình thấy Kuma với Ivankov đang nói chuyện với nhau. Bất ngờ có một Thiên Long Nhân định bắn Kuma và Dragon nổ súng hạ gục tên đó.

Băng hải tặc Rocks bất ngờ đổ bộ vào God Valley, tình tiết diễn ra trước đoạn chúng xuất hiện trong phần hồi tưởng của Kuma. Băng Rocks đang thảo luận về phương hướng giải cứu Shakky.

Xebec: "Toàn băng nghe đây!! Trong tay chúng hiện là có "Shakky", "kho báu" và "các trái ác quỷ"!!! Vậy thì tại sao chúng ta phải đấu đá tranh giành nhau làm gì nhỉ?! Ta cùng hợp tác với nhau có phải hay hơn không?! Sau khi xong việc rồi ta cùng chia đều một cách công bằng là được!!! Rất hợp lý đúng không toàn băng?!!"

Barbel: "Shakky thì chúng ta chia nhau kiểu gì đây hả?!"

Shiki: "Dĩ nhiên là nàng ấy sẽ ngã vào vòng tay người nhiệt tình giúp nàng ấy nhiều nhất rồi!!"

Kyo: "Ngươi nói đúng! Nên các ngươi cút sang một bên đi!!!"

John: "Vớ vẩn, Shakky sẽ phải lòng người nào có nhiều kho báu nhất!!"

Newgate: "Các người thích làm gì thì làm. Ta tới cứu cô ấy chỉ đơn giản vì cô ấy là bạn mình thôi. Tất nhiên... nếu cô ấy có phải lòng ta thì ta cũng vui vẻ đồng ý thôi."

Stussy: "Cái gì?! Cậu vừa thốt ra cái quái gì thế hả, Newgate?!"

Gloriosa: "Nếu ta cứu được Shakky... Ta tin là Roger sẽ rất biết ơn ta... nhưng mà... Hừm??"

Streusen: "Ochoku đã ở lại đảo để đảm bảo bất cứ kẻ nào cũng không được bén mảng tới quán bar rồi!!"

Linlin: "Một lũ đàn ông đần độn. Kể cả mai có là tận thế đi chăng nữa thì Shakky cũng không bao giờ phải lòng bất cứ ai trong số các ngươi đâu!!"

Kaidou: "Linlin!! Chị định kiếm cho tôi một trái ác quỷ thật hả?"

Nhân lúc hỗn loạn do Băng hải tặc Rocks gây ra thì Dragon đã kịp thời cứu được hai anh em Shanks và Shamrock.

Đúng lúc này thì Băng hải tặc Roger cũng đổ bộ vào God Valley, tình tiết diễn ra sau đoạn họ xuất hiện ở hồi tưởng của Kuma. Roger bảo toàn băng là cứ để nhiệm vụ giải cứu Shakky cho mình còn các anh em cứ tập trung đi lấy kho báu đi. Nhưng cả băng chả ai chịu nghe theo Roger hết và tất cả cùng đi giải cứu Shakky với thuyền trưởng.

Spoiler Chap 1165 One Piece: Roger cùng Garp Tử Chiến Với Rocks D. Xebec 3

Chuyển cảnh sang bên nhóm Kị sĩ của Thần do Garling làm Đội trưởng. Có tầm bảy Kị sĩ đã tham gia vào sự kiện God Valley 38 năm trước, khá đáng tiếc là ta không được biết thêm tên riêng của đám này ngoài Garling với Sommer. Có hai nhân vật mới là:

- Một sinh vật to lớn trông giống người tuyết Yeti với sừng và có cánh.

- Một nữ nhân to cao, có sừng với răng nhọn cùng tóc xù hai màu. Ả đeo kính râm và hút xì gà. Nhìn qua sẽ liên tưởng tới tên Killingham.

Với cuộc tấn công của hai băng hải tặc hùng mạnh là Rocks và Roger cùng rất nhiều hải tặc tới từ Đảo Hachinosu thì Hải Quân đang trên đà thất thủ ở toàn bộ các mặt trận ở God Valley. Đúng lúc này thì quân tiếp viện của Phó Đô đốc Garp xuất hiện.

Garp dùng chiêu "Nắm Đấm Thiên Thạch" ném liên hoàn đạn pháo từ tàu của mình vào lũ hải tặc trên bờ cũng như ngoài biển. Bên Hải Quân mừng rỡ đến phát khóc vì sự có mặt kịp thời của viện binh.

Hết chap này. Tuần sau nghỉ không có truyện.

Spoiler One Piece 1165

Chap 1165: Dư âm.

Trang bìa là tranh theo yêu cầu: "Bepo nằm ngủ say sưa trên gối Zeus". Nội dung thực tế thì được vẽ thành Law, Bepo và Zeus cùng nằm ngủ trên một chú cừu to đùng.

Ngay sau khi thấy quỷ Rocks D. Xebec lao vào tấn công, Garp quay sang hỏi Roger là cũng có vừa nghe thấy tiếng của Xebec đúng không. Garp cũng có khả năng nghe được "Tiếng nói của Vạn vật" như Roger? Rồi cả hai phản công.

Một phần chap này là vẽ cảnh đánh nhau của cả ba. Các đòn tấn công của Roger và Garp không khiến quỷ Xebec bị thương được.

Đỉnh điểm của màn chào hỏi này là cuộc đối chiến Haki Bá Vương cực mạnh. Nó dữ dội tới mức xé toạc cả bầu trời và đánh bật Roger & Garp bay thẳng vào núi.

Roger và Garp cùng đứng dậy, bọn họ đều đã bị thương. Cả hai bỏ áo khoác xuống rồi chuẩn bị lao vào đánh nhau tiếp.

Bỗng ốc sên truyền tin của cả hai reo lên, đó là các đồng đội và cấp dưới của họ gọi.

Roger & Garp: "Tôi nhất định sẽ trở về!!!"

Garp: "Rocks... Roger... Dự định của ta là bắt sống hai tên các ngươi tại hòn đảo này, nhưng giờ thì...!!!"

Roger: "Còn dự tính ban đầu của ta là cứu được Shakky xong lấy kho báu rồi rời khỏi chỗ này!!! Xem ra chúng ta phải hợp tác với nhau rồi nhỉ?"

Garp: "Ta không hề có ý định đến đây!! Nhưng cứ mặc kệ cho ngươi hay hắn ra sao thì ra cũng không phải một lựa chọn sáng suốt!!"

Rồi Roger và Garp tiếp tục lao vào tấn công quỷ Xebec.

Cùng lúc này thì nhóm Rayleigh đã được Shakky trở về tàu Oro Jackson an toàn, bên các nhóm khác của băng cũng hội quân đầy đủ. Rất nhiều kho báu (cùng Shanks) cũng được chất lên tàu.

Ngân Phủ Kyou bảo với bọn thuộc hạ là đi cướp tàu để chúng có cái tẩu thoát khỏi đảo.

Kim Sư Shiki bình luận rằng đây chính là hồi kết của Băng hải tặc Rocks.

Big Mom và Kaidou đang tâm sự với nhau ở phía khác của God Valley. Không thấy hai kẻ này có thương tích gì sau khi bị quỷ Xebec đập.

Big Mom: "Nghe cho rõ đây Kaidou!! Đây là "món nợ trọn kiếp"!! Rồi một ngày nào đó tao sẽ bắt mày phải trả nợ cho tao!!"

Kaidou: "Đần độn!! Ta đã đánh bại chị trong cuộc tranh giành cái trái này!! Nó là sự thật rõ rành rành ra rồi Linlin à!! Chị cứ mở to mắt ra mà xem!! Ta sẽ thành lập một băng hải tặc với tôn chỉ bạo lực là trên hết!!

Big Mom: "Mày tự phụ quá đấy!! Mày sẽ không bao giờ vượt qua tao được đâu!!"

Streausen: "Linlin!! Cháu còn làm gì nữa thế?! Lấy kho báu rồi rời khỏi đây mau!!

Big Mom: "Rồi có ngày tao sẽ tới tính sổ với mày."

Kaidou: "Và ta sẽ quăng chị về đúng cái nơi chị đến!!!"

Tại một phía khác của God Valley, Râu Trắng gặp gỡ với một hải tặc tên là "Polo Gram". Anh ta trông rất giống với Marco và là thuyền trưởng của Băng hải tặc Polo.

Gram: "Newgate!! Chính anh là người đã phá hủy ngọn núi đó đúng không?! Thủy thủ đoàn của anh đường ai nấy đi rồi thì phải!! Tên tôi là Gram!! Tôi là một fan của anh đấy!! Anh không có con thuyền nào để quay về đúng không?! Sao chúng ta không cùng hợp tác nhỉ?!"

Râu Trắng: "Phiền phức quá đấy!! Biến đi!!

Stussy, Ganzui và Gill Bastar cũng đang ôm một đống kho báu tháo chạy khỏi God Valley.

Gill Bastar đi cùng một con ma trông rất giống con ma do năng lực của Perona tạo ra. Gill Bastar là chủ đời trước của Trái Horo Horo chăng?

Stussy đang tức giận vì không biết Râu Trắng biến đi đâu mất tiêu rồi.

Trên một tàu Hải Quân nọ, Dragon đang cầm súng chĩa thẳng vào trán của một Hải Quân cấp trên đang phụ trách ở đó. Dragon ép cái tàu này phải cho một nhóm nhỏ dân thường chạy từ đảo ra được bí mật lên đó trú ẩn.

Bên Băng Roger thì Rayleigh và Gaban quyết định cùng trở vào trong God Valley để xem tình hình của Roger như thế nào. Rayleigh và Gaban dặn các đồng đội là cứ cho tàu rời khỏi đảo đi và chờ điện của họ.

Saturn vẫn chịu sự điều khiển của Imu nhưng đã trở về dạng người thường và hắn rời khỏi God Valley trên một con tàu của CPTG.

Imu phát lệnh xóa sổ sự tồn tại của God Valley trên toàn bộ các kênh tin tức. Hải Quân Chi bộ G-11 cùng bên Cipher Pol đã phối hợp hủy toàn bộ thông tin về God Valley cũng như cuộc thi săn thỏ người.

Chuyển cảnh sang cuộc chiến giữa Roger & Garp với quỷ Xebec.

Roger: "Ngươi có biết chuyện này không? Gọi một con quái vật tha hóa kia là chính nghĩa thì quá sức vô lý!

Garp tán thành.

Roger: "Nếu ngươi không muốn trở về Hải Quân nữa thì hãy lên tàu của đi"

Garp: "Thế thì ai sẽ bảo vệ Hải Quân?"

Cột núi đá còn lại của God Valley đã bị đánh sập sau màn giao tranh của cả ba.

Roger và Garp vẫn chưa đả thương được quỷ Xebec. Tuy cả hai đã yểm Haki Bá Vương vào đòn đánh và tấn công, nhưng quỷ Xebec đã sử dụng Haki Bá Vương để chặn đứng đòn tấn công của họ.

Trước tình hình này thì Roger đưa ra với Garp phương án: Cả hai cùng dồn toàn lực Haki Bá Vương và trong một đòn tất sát để phá tan sức phòng thủ của quỷ Xebec.

Tuy nhiên thì đây cũng là một canh bạc lớn 5 ăn 5 thua, vì nếu tung xong thì cả hai sẽ kiệt sức. Nhưng Garp đã đồng ý với phương án này của Roger.

Roger và Garp cùng bước lên tung tất sát kĩ.

Roger: "Hi-no-Kagutsuchi no Ace"!!!

Garp: "Infinitum Explosion"!!!

Roger tung liên hoàn chém còn Garp tung liên hoàn đấm (khá giống chiêu "Gomu Gomu no Gatling" của Luffy) vào người quỷ Xebec.

Cuối cùng thì quỷ Rocks D. Xebec đã bị Roger và Garp đánh bại.

Người dẫn truyện: "CPTG đã tìm cách che giấu toàn bộ sự kiện này. Tuy nhiên thì đám đầu trâu mặt ngựa đứng trướng Rocks D. Xebec đã góp phần định hình nên cả một kỉ nguyên hỗn loạn. Sự sụp đổ của "Băng Hải Tặc Rocks" đã khiến cả thế giới rung chuyển với những dư âm rõ nét...!!!"

Hết chap này. Tuần sau nghỉ không có truyện.

Thời gian ra mắt One Piece 1165

One Piece chương 1160 dự kiến phát hành ngày 7 tháng 11 năm 2025 .Thông tin spoiler sẽ được cập nhật ngay khi có các tiết lộ mới nhất.

Xem thêm: Toei animation lên tiếng về nghi vấn “Thiên vị Zoro, ghẻ lạnh Sanji”: Chuyện nội bộ và góc nhìn từ người trong cuộc
Xem thêm: Netflix xác nhận quá trình quay live-action "One Piece" mùa 3 sẽ khởi đầu vào cuối năm 2025

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang