Spoiler Sakamoto Days 140: Slur mua chuộc nội gián - Triển lãm sát thủ bắt đầu

Lịch phát hành và spoiler chi tiết của Sakamoto Days 140: Để ám sát chủ tịch Asaki, Slur mua chuộc một tên cấp cao thuộc Sát Đoàn. Trong khi đó, nhóm Sakamoto và các Order chuẩn bị cho "cuộc chiến" tại triển lãm sát thủ.

Spoiler Sakamoto Days 140

sakamoto days 140

Tiêu đề Sakamoto Days chap 140: Mục tiêu của mỗi người.

Đầu chương, Haruma đưa ông Mutou thuộc ban lãnh đạo Sát Đoàn về căn cứ nhóm X. Mục tiêu của Haruma là cho Mutou gặp mặt trực tiếp Slur - kẻ đang đọc sách bên Kumanomi, Carolina và tên đạo diễn.

Mutou hỏi nhóm X đang muốn điều gì. Haruma bảo rằng 3 ngày nữa thì triển lãm sẽ được tổ chức. Chủ tịch Asaki sẽ xuất hiện, đúng chứ? Mục tiêu của chúng chính là muốn ông Mutou làm "tay trong" hỗ trợ cho kế hoạch giết Asaki.

Ông Mutou thấy bất ngờ về kế hoạch bất khả thi này. Ngày triển lãm có đến 4 Order trực tại triển lãm, vậy nên việc ám sát gần như là không thể. Phía X không có gì là lo lắng. Slur bảo rằng ông Mutou không cần phải lo, vì hắn đã cho đặt bom rồi. Đến thời điểm thích hợp, bom sẽ nổ, và Asaki sẽ bị giết. Ông Mutou chả tin, vì ông đã cho kiểm tra kỹ rồi: chả có quả bom nào cả.

Chắc chưa?

Haruma yêu cầu ông Mutou hợp tác. Trong 3 ngày tới, ông ta phải cung cấp đầy đủ các thông tin về sự kiện, về thời gian chính xác mà Asaki sẽ xuất hiện ở triển lãm lẫn những gì chủ tịch sẽ làm. Ông Mutou có hơi lo lắng, nói rằng chủ tịch có thể đổi ý mà ông không biết. Haruma lườm ông một cái.

Bất ngờ, Mafuyu và Toramaru bị Gaku đánh văng đi trong lúc luyện tập. Mệt rồi, Mafuyu định rút, mặc kệ Toramaru năn nỉ. Haruma khen hai đứa trẻ đã có tiến bộ, còn Slur thì nhắc cả ba yên lặng chút đi vì Akira đang ngủ.

Quay lại với chuyện bàn bạc. Slur bảo rằng có 3 bước để thực hiện kế hoạch xóa bỏ hệ thống sát thủ. Đầu tiên, giết Asaki. Thứ 2, tiêu diệt Order. Cuối cùng, phá hủy các trụ sở Sát Đoàn. Nếu Mutou giúp X, Slur sẽ cho ông ta lên làm tân chủ tịch. Thấy kèo này cũng thơm, với cả cũng hết cách rồi, Mutou đồng ý.

sakamoto days 140

Tại nhà Sakamoto, nhân vật chính đang luyện tập cùng Shin. Tuy đã có tiến bộ hơn nhưng Shin vẫn không thể đấu lại thầy mình. Shin sợ rằng bản thân sẽ không thể theo kịp Sakamoto trong nhiệm vụ sắp tới.

Amane cũng hơi lo vì cả nhóm chỉ biết về kế hoạch đánh bom thôi, chứ chưa rõ nó sẽ xảy ra thế nào. Nhóm Sakamoto hóa ra chưa có ai nghĩ thấu chuyện này cả. Lu nghĩ bom được thả từ trên trời, còn Sakamoto thì nghĩ có kẻ ôm bom cảm tử. Mà thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Kashima nghe vậy thì bảo rằng bom được gài vào trong tòa nhà. Có thể quả bom đã được tách nhỏ ra và gắn vào những vật trưng bày. Số lượng là khá nhiều, vậy nên nhóm của Sakamoto khó mà xử lý hết được. Shin gợi ý một người nữa để phụ giúp họ.

Tại khu thương mại, Shishiba và Nagumo đang nói chuyện về cuộc triển lãm và kế hoạch của tên Slur.

Ở các diễn biến cuối, ta được thấy nhóm Sakamoto, Slur và Order thể hiện quyết tâm của mình.

Anh sẽ ngăn chặn vụ đánh bom bằng mọi giá.

Ta sẽ giết tên Asaki bằng mọi giá.

Tôi sẽ giết X bằng mọi giá dưới danh nghĩa Order.

Chương truyện tạm dừng tại đây. Những tình tiết mới sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: Lịch phát hành manga tháng 10/2023: Haikyu trở lại, loạt truyện hot ra thêm tập mới!

Thời gian ra mắt Sakamoto Days 140

Sakamoto Days chap 140 sẽ được phát hành trên tạp chí Weekly Shonen Jump số ngày 23 tháng 10 năm 2023.

Xem thêm: Tác giả manga Jujutsu Kaisen dự định cho truyện kết thúc trong 1 năm nữa!

Tham gia cộng đồng fan anime manga và cập nhật những thông tin nóng hổi tại đây:

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm đầy xót xa vừa bao trùm làng giải trí xứ sở hoa anh đào. Nữ diễn viên tài năng và kiên cường Nakamura Yuri đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 9 năm 2026 ở tuổi 44, sau một hành trình dài âm thầm nhưng quả cảm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Sau khi chu toàn hậu sự, công ty quản lý của cô mới chính thức phát đi thông cáo xót thương vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.

Giải trí
Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa đang bùng nổ dữ dội trong giới phê bình và cộng đồng yêu điện ảnh tại xứ sở hoa anh đào. Tâm điểm của sự việc xoay quanh sự tương phản cay đắng giữa giá trị nghệ thuật hàn lâm và thực tế phòng vé khắc nghiệt: trong khi một tác phẩm điện ảnh vừa mang về vinh quang quốc tế cho nền điện ảnh Nhật Bản chỉ được bố trí vỏn vẹn 8 rạp chiếu trên toàn quốc, thì những dự án phim tình cảm thương mại bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ về tính xác thực lịch sử lại ung dung càn quét doanh thu hàng trăm triệu Yên.

Giải trí
Lên đầu trang