Spoiler Sakamoto Days 175: Uzuki Hắc Hóa Sau Khi Sát Hại Bạn Thân

Spoiler Sakamoto Days 175: Chương 175 xoay quanh bi kịch của Uzuki và Rion

Spoiler Sakamoto Days 175

Chap 175: Nghiệp

- Mở đầu chap là cảnh Uzuki chờ sẵn ở nơi được Asaki giao nhiệm vụ, đợi mục tiêu tới. Asaki chỉ bảo rằng tiêu diệt một sát thủ có vũ trang sẽ đi qua con đường đó lúc 5h sáng. Một suy nghĩ lưỡng lự rằng không biết mình có làm được hay không, nhưng bị dập tắt ngay lập tức bởi sự quyết tâm của Uzuki. Uzuki phải hoàn thành nhiệm vụ này cho bằng được để có thể cứu lấy bạn bè mình.

Spoiler Sakamoto Days 175: Uzuki Hắc Hóa Sau Khi Sát Hại Bạn Thân

- Chuyển cảnh, Rion vẫn đang trên xe đi đến nơi được giao nhiệm vụ. Rion thắc mắc với tài xế rằng đường đi không giống như trong kế hoạch và cô nhận được câu trả lời rằng đây là mệnh lệnh của chủ tịch. Tên tài xế bảo lộ trình không quan trọng, quan trọng là cô phải tiêu diệt sát thủ khi hắn đến. Chợt Rion kêu lên bảo tài xế dừng xe lại vì có gì đó đang đến.

- “Tên sát thủ” đã tấn công vào bánh xe. Rion lao ra khỏi xe và giao chiến với “tên sát thủ”. Sau đó “tên sát thủ” đá Rion bay vào một căn nhà bỏ hoang.

- “Tên sát thủ” bắt đầu rút vũ khí ra để tấn công. Rion thấy vũ khí này quen thuộc, sau đó cô đánh vào phần mũ áo, khiến nó rách và để lộ ra khuôn mặt của Uzuki. “Tên sát thủ” mà cô đang đối đầu không ai khác chính là Uzuki Kei. Rion ngạc nhiên. Và nhân lúc Rion đang mất tập trung, Uzuki nhanh chóng đâm một nhát xuyên tim. Cũng chính lúc này, mũ áo của Rion rơi xuống.

Spoiler Sakamoto Days 175: Uzuki Hắc Hóa Sau Khi Sát Hại Bạn Thân 2

- Uzuki hoảng hốt trước sự việc xảy ra ngay trước mắt mình. Anh thật sự không tin vào mắt mình. Rion bắt đầu nói những lời trăn trối cuối cùng: “Tôi muốn bảo vệ… để những người tử tế có thể tiếp tục tử tế” và rồi cô từ trần.

- Ngay sau đó Asaki xuất hiện, hắn nói rằng Uzuki không có quyền được buồn, đây là cái giá mà Uzuki phải nhận khi đã lựa chọn điều ngu ngốc. Hắn bảo rằng Uzuki hãy từ bỏ việc tìm kiếm sự bình yên vì Uzuki không có cách nào thoát khỏi thế giới này.

- Uzuki đắp áo cho Rion rồi đứng trầm ngâm. Và rồi Sakamoto bước tới. Chuyện sau đó thì ai (đọc truyện) cũng biết. Mọi chuyện xảy ra đều là kế hoạch của Asaki.

- Uzuki đã có thể chết dưới tay của Sakamoto rồi nhưng anh đã thoát chết nhờ vào bệnh “Đảo ngược phủ tạng” của mình. Đây là một tình trạng các cơ quan mô, nội tạng ở ngực và bụng bị đảo ngược phản chiếu theo mặt phẳng đứng so với vị trí bình thường. Tỉ lệ người mắc bệnh này là 1/10.000-20.000

- Uzuki đi loạng choạng với những vết thương về lại cô nhi viện. Trên đường, Uzuki nhìn thấy sự đối xử của người dân đối với mình: người thì không quan tâm, người thì chụp ảnh lại, người thì nhìn với ánh mắt ái ngại,… cùng với rất nhiều âm thanh xì xào. Uzuki nghĩ rằng không ai đưa tay ra giúp đỡ mình, ngoại trừ Rion.

Spoiler Sakamoto Days 175: Uzuki Hắc Hóa Sau Khi Sát Hại Bạn Thân 3

- Uzuki suy nghĩ liên tục. Tại sao người như Rion lại chết trong khi những kẻ như Asaki lại nhởn nhơ sống. Anh tự hỏi rằng người mà Rion muốn bảo vệ đang ở đâu trên thế giới này. Sau đó thì mắt của Uzuki trở nên khác lạ, có lẽ nhân cách Rion bắt đầu được hình thành từ lúc này. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Uzuki muốn thay đổi cái thế giới này (hắc cmn hoá).

- Uzuki bước vào cô nhi viện, một mình giết hết toàn bộ tên sát thủ đang canh gác tại đây và giải thoát cho bạn bè mình. Team X ra đời. Hết chương.

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang