Spoiler Sakamoto Days 185: Thợ săn bóng đêm - Tenkyu xuất hiện

Dũng Nhỏ TT

Spoiler Sakamoto Days 185: Nhóm Shin khám phá tầng B2 kỳ lạ, nơi các tù nhân có cuộc sống như trong mơ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng là những cuộc chiến sinh tồn khốc liệt. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Thợ săn bóng đêm - Tenkyu, một thợ săn khét tiếng, đã làm đảo lộn mọi thứ.

Spoiler Sakamoto Days 185

Chap 185: Thợ săn.

- Mở đầu chap là cảnh nhóm Shin cùng Kase Jo đang ở trong thang máy đi xuống tầng B2. Boiled chĩa súng vào đầu Kase Jo để canh chừng lão, không để lão lật lọng.

- Shin hỏi Boiled có ổn không khi quay trở lại B1, Boiled bảo vì Shin đã nhắc nhở anh về sự cứng rắn (hard-boiled) của mình, nên từ giờ Boiled và tầng B1 sẽ quản lý mọi thứ thật hoàn hảo

- Heisuke hỏi Kase Jo rằng B2 là một nơi như thế nào, lão trả lời rằng nơi đó như là một mê cung vậy.

- Và rồi cả đám cũng tới được tầng B2, cánh cửa vừa mở thì Shin phải nhíu mày bởi ánh sáng rọi vào. Bước ra khỏi cánh cửa, một khoảng không bầu trời rộng lớn hiện ra ngay trước mắt nhóm của Shin, hệt như đang ở thế giới bên ngoài vậy.

- Kase Jo kể rằng B2 ngày xưa cũng giống như B1 vậy, nhưng về sau nhu cầu làm những điều mình muốn của các tù nhân ngày càng tăng nên tầng B2 đã được cải tiến. B2 bây giờ giống như một cái lồng với vô số căn phòng nhỏ, và cũng hệt như một mê cung khổng lồ. Ngoài ra thì ở trong tù, rạp chiếu phim, siêu thị hay bệnh viện, vân vân đều không thiếu 

- Boiled chia tay Shin và Heisuke, cả hai chúc nhau bảo trọng. Shin và Heisuke đi sang một căn phòng khác và ở đây thì toàn là cát, hệt như một sa mạc.

- Chợt Shin nhìn thấy một người đàn ông đang khoả thân nằm sóng soài trên cát, có 2 tờ báo để che mặt và che chỗ cần che.

- Shin với Heisuke nhanh chóng chạy đến hỏi thăm, người đàn ông bảo mình không sao và chỉ đang ngủ thôi. Anh ta bảo cát ở đây ấm quá.

- Người đàn ông kể chuyện rằng mình bị tấn công bởi một nhóm người, những món đồ quan trọng đều bị lấy đi hết. Khi đến đây, anh đang suy nghĩ mình nên làm gì thì ngủ quên lúc nào không hay. Heisuke không tin được rằng đến quần áo cũng bị lấy sạch thì người đàn ông bảo rằng ngay từ đầu mình cũng không mặc quần áo.

- Heisuke hỏi người đàn ông chỉ vừa mới tới đây thôi hay sao. Người đàn ông liền nói rằng mình đang muốn xuống tầng thấp nhất để gặp thầy bói. Anh bảo mình đã cãi nhau với hai người bạn nên muốn nhờ thầy bói xem giúp cách nào để làm lành.

- Shin bắt đầu dò xét người đàn ông trước mặt. Shin không cảm nhận được sự thù địch hay lời nói dối nào từ người đàn ông này.

- Bất chợt, cát dưới chân họ bắt đầu xoáy, là hiện tượng cát lún. Bên cạnh đó một nhóm 3 người cũng xuất hiện ở gần đấy, chúng tự xưng mình là chủ phòng này và đây là nơi để chúng săn mồi. Chúng bảo rằng một khi bị cát lún nuốt chửng thì không có cách nào mà thoát ra được. Người đàn ông khoả thân bảo rằng chúng là những kẻ đã lấy đồ của anh.

- Người đàn ông bảo mình có cách thoát ra khỏi đây nếu như có thể lấy lại đồ của mình, nhưng ở khoảng cách này thì quá xa để lấy. Shin sử dụng năng lực, khiến chúng phải thả đồ của người đàn ông ra.

- Theo dòng cát xoáy, vật nhanh chóng về với chủ. Người đàn ông giương cung lên và hớn hở chĩa mũi tên về phía bọn đã cướp đồ mình. Và chỉ chớp mắt, anh đã bắn hạ được một tên. Lực bắn mạnh đến nỗi có thể đục một lỗ lớn trên người của tên lưu manh.

- Tên lưu manh khác vùng lên tấn công để trả thù cho anh trai thì bị người đàn ông bắn một phát xuyên qua sọ. Tên khác nữa cũng lao đến tấn công với một con đao, hắn chém vào dây cung nhưng nó không đứt. Người đàn ông chê rằng với sức mạnh yếu ớt như vậy thì không thể bẻ được nó chứ đừng nói là cắt đứt.

- Chỉ trong chớp mắt, người đàn ông đã ở ngay trên đầu của tên lưu manh còn lại, kéo dây cung và nã một mũi tên khiến hắn tan xác.

- Người đàn ông tự giới thiệu bản thân mình, tên của anh là Tenkyu (cây cung của bầu trời), một thànn viên của team X đã xuất đầu lộ diện. Hết chương.

Bài cùng chuyên mục