Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 99: Simo Hayha vs Loki

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 99: Trận chiến giữa Simo Hayha và Loki chính thức bắt đầu

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 99

Mở đầu chương là phần giới thiệu về Simo Hayha.

Simo đã bảo vệ quê hương của mình chỉ với 32 binh sĩ Phần Lan. Một mình anh ấy đã hạ gục 4.000 lính Liên xô trong Chiến tranh Mùa Đông.

Độ chính xác của Simo là 100%, không trượt phát nào.

Anh tiến vào đấu trường cùng với chú chó của mình. Lệnh cho nó rằng hãy ở ngoài cổng chờ anh trở về.

Đấu trường của vòng này là một bản sao của khu rừng bạch dương ở Phần Lan, được dựng bên trong một mái vòm khổng lồ. Thời tiết trong đấu trường liên tục thay đổi.

Đây là lần đầu tiên một trận đấu diễn ra bên ngoài sân vận động.

Trận đấu sẽ được truyền trực tiếp thông qua các động vật là robot trong khu rừng.

Loki xuất hiện tiếp theo, hạ xuống đấu trường với bài Ride of the Valkyries (Richard Wagner) vang lên như bài nhạc chủ đề của hắn. (giống lúc Zeus ra trận)

Loki được gọi là “Vị thần độc ác nhất thiên giới.”

Ares không hiểu tại sao Loki lại để đối thủ có lợi thế sân đấu.

Nhưng Hermes chỉ cười và nói rằng, nếu điều này thực sự bất lợi cho Loki, thì hắn đã không làm vậy ngay từ đầu.

Zeus lên tiếng, nói rằng sức mạnh của Loki rất đặc biệt. Hắn đã chiến đấu với nhiều vị thần có vẻ mạnh hơn mình, nhưng lần nào cũng là Loki đứng vững sau cùng.

Nếu Thor là chiến binh mạnh nhất của Bắc Âu, thì Loki chính là sát thủ đáng sợ nhất của vùng đất này.

Trận đấu bắt đầu với khoảng cách đáng kể giữa Simo và Loki.

Loki khiêu khích Simo: "Ngươi có nhớ địa ngục không?"

Loki triệu hồi ba quả cầu khói, từ đó triệu hồi ra Heracles, Odin và Thor.

Loki lạnh lùng nói: “Vì ta không thể chết ở đây, vậy nên kẻ phải chết chính là ngươi.” Và ra lệnh cho những kẻ kia săn đuổi Simo.

Spoiler Shuumatsu No Valkyrie - Record Of Ragnarok 99: Simo Hayha vs Loki

End chap 99

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang