Jamie Lee Curtis Biết Ơn Mẹ Vì Ngăn Cô Thử Vai The Exorcist Khi Còn Nhỏ

Jamie Lee Curtis chia sẻ lý do biết ơn mẹ vì đã ngăn cô thử vai trong The Exorcist khi còn nhỏ, giúp cô tránh khỏi áp lực và chấn thương tâm lý của việc nổi tiếng quá sớm.

Dù được mệnh danh là “Scream Queen” của Hollywood, Jamie Lee Curtis mới đây tiết lộ rằng cô từng suýt góp mặt trong The Exorcist (1973) khi còn là một cô bé. Tuy nhiên, chính quyết định kiên quyết của mẹ cô - minh tinh Janet Leigh đã giúp Curtis có một tuổi thơ trọn vẹn và tránh khỏi những hệ lụy tâm lý của việc đóng phim kinh dị quá sớm.

Mẹ Janet Leigh từng thẳng thừng từ chối cơ hội thử vai

Xuất hiện trong chương trình The Drew Barrymore Show, nữ diễn viên đoạt giải Oscar nhớ lại việc một nhà sản xuất từng liên hệ với mẹ cô để mời Jamie Lee Curtis thử vai trong The Exorcist. Khi đó, Curtis mới khoảng 12 tuổi.

Hình ảnh về nữ diễn viên Jamie Lee Curtis.

Hình ảnh về nữ diễn viên Jamie Lee Curtis.

“Ông ấy gọi cho mẹ tôi và nói: ‘Tôi đang sản xuất bộ phim chuyển thể từ cuốn sách The Exorcist. Bà có cho Jamie đến thử vai không?’” – Curtis kể lại.

Theo nữ diễn viên, lúc đó cô còn nhỏ, dễ thương, cá tính và có chút tinh nghịch, có lẽ nhà sản xuất đã gặp cô trong một buổi tiệc và nghĩ rằng cô phù hợp. Tuy nhiên, phản hồi của Janet Leigh rất dứt khoát: “Không.”

Biết ơn vì được bảo vệ khỏi ánh hào quang quá sớm

Nhìn lại, ngôi sao của Freakier Friday cho biết cô vô cùng biết ơn mẹ vì đã bảo vệ mình khỏi việc trở thành sao nhí và những tổn thương tâm lý có thể xảy ra khi đóng một bộ phim kinh dị ở độ tuổi quá nhỏ.

“Mẹ tôi thực sự muốn tôi có một tuổi thơ – điều mà, cảm ơn Chúa, tôi đã có. Không phải ai cũng có được lựa chọn đó. Không phải lúc nào cũng có người đứng ra nói rằng: ‘Không, cô bé này cần được bảo vệ và có tuổi thơ của mình.’”

Hình ảnh về phim The Exorcist.

Hình ảnh về phim The Exorcist.

Curtis chia sẻ điều này khi nhắc đến người dẫn chương trình Drew Barrymore – người đã ra mắt điện ảnh từ năm 7 tuổi với E.T. the Extra-Terrestrial (1982).

Từ Halloween đến biểu tượng phim kinh dị Hollywood

Cuối cùng, vai diễn cô bé bị quỷ ám Regan trong The Exorcist thuộc về Linda Blair. Phải đến năm 19 tuổi, Jamie Lee Curtis mới chính thức bước chân vào dòng phim kinh dị với vai Laurie Strode trong Halloween (1978).

Kể từ đó, cô trở thành một trong những biểu tượng lớn nhất của thể loại này, góp mặt trong hàng loạt phim kinh dị đình đám như:

  • Các phần tiếp theo của Halloween.
  • The Fog.
  • Prom Night.

Hình ảnh về phim The Exorcist.

Hình ảnh về phim The Exorcist.

  • Terror Train.
  • Road Games.

Sự nghiệp kéo dài hàng thập kỷ đã giúp Jamie Lee Curtis khẳng định vị thế “Scream Queen” huyền thoại, đồng thời cho thấy quyết định năm xưa của mẹ cô là hoàn toàn đúng đắn.

Một lựa chọn nhỏ, ảnh hưởng cả cuộc đời

Câu chuyện của Jamie Lee Curtis không chỉ hé lộ một “ngã rẽ” thú vị trong lịch sử điện ảnh Hollywood, mà còn là minh chứng cho tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ em trước áp lực danh vọng. Đôi khi, một lời từ chối đúng lúc có thể mở ra con đường bền vững và lành mạnh hơn trong tương lai.

Xem thêm: Diễn Viên Anthony Hopkins Kỷ Niệm 50 Năm Cai Rượu: “Cuộc Sống Tốt Đẹp Hơn Rất Nhiều”

Xem thêm: Gwyneth Paltrow Từ Chối Cảnh Nóng Với Ethan Hawke Vì Sợ Bố “Lên Cơn Đau Tim”

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức kích nổ một chiến lược kinh tế mang tính lịch sử khi bắt tay chuẩn bị thành lập một tổ chức chuyên trách tối cao, đóng vai trò là "đầu mối trung tâm" để đưa ngành công nghiệp nội dung vươn ra thế giới. Với siêu ngân sách đầu tư công - tư dự kiến lên tới 34.000 tỷ Yên (hướng tới cột mốc năm 2033), quốc gia này đang biến văn hóa đại chúng thành mũi nhọn kinh tế chiến lược quan trọng nhất của đất nước.

Giải trí
Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vũ trụ manga vừa phải chứng kiến một nghịch lý đau lòng ngay trong ngày bế mạc của một trong những sê-ri tình cảm học đường xuất sắc nhất thập kỷ qua — "Blue Box" (Hộp Xanh). Sau chặng đường 5 năm thanh xuân gắn bó, chương cuối cùng của tác phẩm được trịnh trọng đăng tải trên số 33 của tạp chí Weekly Shonen Jump, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp đã bùng nổ, hướng thẳng vào cách phân phối đầy sai lầm của ban biên tập.

Giải trí
Lên đầu trang