Sau Christopher Landon giờ đến lượt David Gordon Green cũng rời bỏ ghế đạo diễn của 1 thương hiệu kinh dị lớn, The Exorcist

David Gordon Green được thông tin đã rời khởi vai trò đạo diễn trong bộ 3 phim kinh dị Exorcist mới. Chuyện gì đã xảy ra? Cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết bên dưới nhé!

Dường như cuối năm 2023 và khởi đầu năm 2024 là sự ra đi của các diễn viên và nhà làm phim trong các dự án đã được lên kế hoạch trước đó. Giờ đây, chúng ta nhận được thông báo về việc David Gordon Green không còn chỉ đạo phần tiếp theo của bộ 3 The Exorcist nữa. 

David Gordon Green không còn là đạo diễn cho phần tiếp theo của The Exorcist: Believer 

Sau Christopher Landon giờ đến lượt David Gordon Green cũng rời bỏ ghế đạo diễn của 1 thương hiệu kinh dị lớn, The Exorcist

Phần tiếp theo của bộ 3 The Exorcist mang tên The Exorcist: Deceiver đang phải tuyển đạo diễn mới. Sự rời đi của David Gordon Green được cho là kết quả của phần phim đầu The Exorcist: Believer nhận phản hồi tệ. Ra mắt vào năm ngoái, dưới sự chờ mong của giới chuyên môn cũng như người hâm mộ lâu năm của thương hiệu kinh dị đình đám này, họ đã phải thất vọng. 

Sau Christopher Landon giờ đến lượt David Gordon Green cũng rời bỏ ghế đạo diễn của 1 thương hiệu kinh dị lớn, The Exorcist 2

Một trong những yếu tố đầu tiên  giúp dự án phát triển phần 2 là kết quả doanh thu tại phòng vé. Thế nhưng tác phẩm kinh dị này chỉ mang về hơn 136 triệu USD, ít hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Ngoài ra, khán giả đã than phiền về những gì họ được xem và đánh giá không tốt chất lượng nội dung của bộ phim. Believer ghi nhận điểm số thấp trên trang Rotten Tomatoes với 22 % và chúng ta có 1 tin đồn về việc các nhà sản xuất đang tính đến chuyện điều chỉnh hướng đi của cốt truyện cho phần phim sắp tới. 

Nhà làm phim David giờ đây đang bắt đầu công việc với dự án Nutcrackers với vai chính do Ben Stiller đóng và phần thứ 4 của The Righteous Gemstones.

Xem thêm: Andrew Garfield ra khỏi dự án Frankenstein và Jacob Elordi thay thế anh cho vai quái vật

Những vấn đề của dự án Exorcist sau khi mất đạo diễn

Sau Christopher Landon giờ đến lượt David Gordon Green cũng rời bỏ ghế đạo diễn của 1 thương hiệu kinh dị lớn, The Exorcist 3

Con số 400 triệu USD là khoảng tiền mà Universal và Blumhouse phải bỏ ra để đem về bản quyền Exorcist. Đây là một số tiền không hề nhỏ và doanh thu phòng vé cho phần đầu đã không đạt được mức dự kiến ban đầu, cộng thêm chi phí sản xuất phim vượt ngưỡng đề ra trước đó.

Hiện, phần Deceiver đã bị xóa khỏi lịch phát hành của hãng, trước đó phim dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2025. Mốc thời gian nay giờ đây đã được lấp đầy với bộ phim tiểu sử về Michael Jackson.

Phần thứ 2 trong bộ 3 The Exorcist chắc chắn vẫn sẽ được thực hiện vì vẫn còn khả năng để hãng thu hồi số tiền khổng lồ đã bỏ ra. Tuy nhiên tương lai của phim tỏ ra không chắc chắn và khá mờ mịt khi lựa chọn lại hướng đi mới và bắt đầu lại từ việc tuyển đạo diễn khác sau David.

Các mọt phim, đặc biệt là các fan kinh dị đánh giá như thế nào về The Exorcist: Believer  cũng như bạn có ủng hộ tiếp tục hoàn thành mục tiêu 3 phim ban đầu hay không? Hãy để lại bình luận và mình cùng nhau trao đổi nhé!

Xem thêm: Scream VII bắt đầu mất dần nhân sự từ diễn viễn và bây giờ là đạo diễn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Bẫy tình ngọt ngào trên App hẹn hò Nhật Bản: Kiều nữ 22 tuổi sa lưới vì lừa tiền cụ ông U80 cô độc

Bẫy tình ngọt ngào trên App hẹn hò Nhật Bản: Kiều nữ 22 tuổi sa lưới vì lừa tiền cụ ông U80 cô độc

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cảnh sát thủ đô Tokyo vừa chính thức tống giam một nữ nhân viên văn phòng 22 tuổi với cáo buộc thao túng tâm lý, lừa đảo tình cảm của một cụ ông ngoài 70 tuổi thông qua ứng dụng hẹn hò. Lợi dụng nỗi đau mất vợ và sự trống trải của tuổi xế chiều, cô gái trẻ đã biến nạn nhân thành "mỏ đào mỏ" không đáy nhằm trục lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Giải trí
Kỳ tích giữa thánh đường Manga: Nữ họa sĩ phương Tây hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, chính thức trở thành Mangaka chuyên nghiệp

Kỳ tích giữa thánh đường Manga: Nữ họa sĩ phương Tây hiện thực hóa giấc mơ vĩ đại, chính thức trở thành Mangaka chuyên nghiệp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Thành tựu vô tiền khoáng hậu này không chỉ là một chiến thắng cá nhân ngọt ngào sau nhiều năm tháng thanh xuân đánh đổi, mà còn gióng lên một hồi chuông phá vỡ những định kiến cố hữu, chứng minh rằng ngành công nghiệp Manga Nhật Bản đang ngày càng cởi mở và đón chào những tinh hoa nghệ thuật đến từ khắp nơi trên thế giới.

Giải trí
Lên đầu trang