Winnie The Pooh: Blood and Honey được chiếu cho học sinh lớp 4 xem, đến đạo diễn cũng sốc

Bộ phim kinh dị Winnie The Pooh: Blood and Honey mang hơi hướng sát nhân đã được 1 giáo viên ở Miami cho học sinh lớp 4 của anh ấy xem. Khi câu chuyện nhanh chóng được lan rộng, vị đạo diễn của phim đã nói gì về sự việc trên? Cùng xem nhé!

Đôi điều về bộ phim Winnie The Pooh: Blood and Honey

Winnie The Pooh: Blood and Honey được chiếu cho học sinh lớp 4 xem, đến đạo diễn cũng sốc

Winnie The Pooh: Blood and Honey là tác phẩm về sát nhân được chấp bút, đạo diễn và sản xuất bởi Rhys Frake-Waterfield.  Phim là sự tái hiện chú gấu Pooh trong cuốn sách Winnie The Pooh theo lối kinh dị. 

Trong khu rừng Hundred Acre Wood, Pooh - 1 con gấu và Piglet - 1 con heo, cùng một vài người bạn sinh vật khác có được khả năng nhân cách hóa khi biết nói chuyện. Sau đó, cuộc gặp gỡ tình cờ giữa anh chàng Christopher Robin và chúng đã mở đầu cho chuỗi bi kịch về sau. Được Christopher cho ăn, nên khi cậu rời đi, chúng bị đói, hận thù vì bị bỏ rơi để rồi quay trở về với bản chất thú dữ của mình và bắt đầu tấn công con người. 

Phim có sự tham gia của 

  • Nikolai Leon vai Christopher Robin.
  • Frederick Dallaway trong vai Christopher Robin thời trẻ.
  • Craig David Dowsett trong vai Winnie-the-Pooh.
  • Chris Cordell vai Piglet.
  • Cùng một số diễn viên khác.

Đạo diễn của Blood and Honey nói về việc phim được xem bởi học sinh lớp 4

Winnie The Pooh: Blood and Honey được chiếu cho học sinh lớp 4 xem, đến đạo diễn cũng sốc 2

Winnie The Pooh: Blood and Honey đã trở thành chủ đề được nhắc nhiều hơn khi thông tin về vụ việc phim đã được xem bởi các em học sinh lớp 4 đang theo học tại Academy of Innovative Education vì sai lầm của thầy giáo.

Rhys Frake-Waterfield đã chia sẻ suy nghĩ của anh khi được hỏi về điều này và nói rằng nó thật điên rồ, đồng thời hy vọng không hủy hoại tuổi thơ của những đứa trẻ. Cụ thể:

“Thật điên rồ phải không? Tôi nghĩ điều đó thật điên rồ,” “Bởi vì khi bạn xem phim, bạn không thể nào nhầm nó với phim dành cho trẻ em, theo đúng nghĩa đen là trong 10 phút đầu tiên, những điều điên rồ đã xảy ra. Và [các nhân vật] trông thật đáng sợ...Hy vọng chúng ta không hủy hoại tuổi thơ của những đứa trẻ này.”

Xem thêm: Five Nights At Freddy's tung trailer mới hứa hẹn câu chuyện kinh hoàng

Hé lộ thêm thông tin về Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 

Winnie The Pooh: Blood and Honey được chiếu cho học sinh lớp 4 xem, đến đạo diễn cũng sốc 3

Phần phim đầu tiên với kinh phí thấp kỷ lục 100.000 USD, Winnie the Pooh: Blood and Honey thu về 5,2 triệu USD thành công mở ra phần tiếp theo của phim dự kiến phát hành vào 14 tháng 2 năm 2024. 

Đạo diễn kiêm nhà biên kịch Rhys Frake-Waterfield đã tiết lộ với kinh phí gấp 10 lần so với dự án trước, họ có thể làm được nhiều thứ hơn, 1 Blood and Honey 2 nhiều máu và cũng nhiều cảnh bạo lực hơn.

“So với bộ phim đầu tiên, mọi thứ diễn ra trong phim đều được đẩy lên mức cao hơn. Đây là 1 câu chuyện kinh dị và người ta đến để xem các cảnh chết chóc và tôi đã đếm được có hơn 30 người đã ra đi, 1 con số khá lớn so với hầu hết các bộ phim khác.”

Winnie The Pooh: Blood and Honey được chiếu cho học sinh lớp 4 xem, đến đạo diễn cũng sốc 4

Ngoài ra, sự góp mặt của thành viên mới, Tiger, chú hổ là bạn yêu quý của Winnie the Pooh được hé lộ trước đây là 1 nhân vật cực kỳ bạo lực và ưa thích tra tấn nạn nhân trước khi hành quyết họ.

Các mọt nghĩ sao về bộ phim này, hay sai lầm ngớ ngẩn của 1 giáo viên khiến tác phẩm  thực sự không phù hợp với trẻ em này lọt vào trong các trường tiểu học. Cùng những thông tin được cung cấp từ đạo diễn có khiến Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 trở nên hấp dẫn hơn đối với bạn. Hãy bình luận để cùng nhau thảo luận nhé!

Xem thêm: Winnie-The-Pooh: Blood and Honey 2 hé lộ tạo hình Tigger và Owl siêu phá hoại tuổi thơ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang