Vòng lặp chết chóc của Happy Death Day trở lại với nhiều nạn nhân hơn

Từng đạt được thành công bất ngờ vào mùa Valentine 2017, bộ phim Happy Death Day sẽ tiếp tục trở lại với câu chuyện về vòng lặp thời gian và cuộc rượt đuổi giữa cô nàng Tree Gelbman với tên sát nhân giấu mặt

Nhân dịp năm mới, hãng Universal Pictures và Blumhouse đã tung ra đoạn trailer mới cho bộ phim Happy Death Day 2U. Phần phim đầu tiên ra mắt năm 2017 mang đến cho chúng ta câu chuyện về vòng lặp thời gian của cô nữ sinh Đại học Tree Gelbman, thức dậy sau một đêm tiệc sinh nhật tuổi 20 tưng bừng để rồi mắc kẹt trong cuộc rượt đuổi không hồi kết khi liên tục bị sát hạt bởi một kẻ bí ẩn đeo mặt nạ trẻ em (linh vật của ngôi trường cô theo học), và mỗi lần như vậy vòng lặp thời gian lại xảy ra.


Đoạn trailer chính thức đầu tiên

Bộ phim Happy Death Day được giới phê bình khen ngợi khi đã có một sự kết hợp thông minh giữa các thể loại khoa học - viễn tưởng, đâm chém và kinh dị - hài, cùng với màn diễn xuất ấn tượng của nữ diễn viên Jessica Rothe khi vào vai cô nàng Tree kiêu kì. Bộ phim đã thu về hơn 100 triệu đô-la doanh thu toàn cầu trong khi chi phí sản xuất chỉ vào khoảng 5 triệu đô, qua đó mang về thành công lớn cho hãng Blumhouse, do vậy một phần tiếp theo đã được bắt tay vào thực hiện không lâu sau đó. Quá trình sản xuất bắt đầu vào tháng 5, trước khi hãng công bố tiêu đề chính thức của phim, và bắt đầu chiến dịch quảng bá vào dịp Halloween.

Vòng lặp chết chóc của Happy Death Day trở lại với nhiều nạn nhân hơn

Nay, khi bộ phim Happy Death Day 2U chỉ còn khoảng 6 tuần nữa sẽ chính thức ra mắt, đoạn trailer mới đã được đăng tải. Đạo diễn Christopher Landon tiếp tục cầm trịch bộ phim, và đảm nhận luôn vai trò viết kịch bản. Phần tiếp theo mang trở lại phần lớn những diễn viên của phần trước, bao gồm Israel Broussard vào vai người bạn trai Carter của Tree, và Ruby Modine đóng vai người bạn cùng phòng Lori, mà hóa ra chính là sát nhân trong phần phim trước. Với đoạn trailer thứ hai này, chúng ta có thể tiếp tục xác nhận Tree một lần nữa đã mắc vào vòng lặp thời gian, nhưng lần này mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi gã sát nhân không chỉ còn tập trung vào một mình cô nữa.

Trước đây, nữ diễn viên Rothe đã miêu tả phần tiếp theo như một kiểu phim Back to the Future, và hứa hẹn nó sẽ giải thích một số thứ trong phần 1 còn khúc mắc, như việc làm thế nào mà Tree lại lọt vào một vòng lặp thời gian kỳ lạ như vậy. Đoạn trailer cho thấy Tree cố gắng sửa lại dòng thời gian mà không khiến bản thân hoặc bất kỳ ai thân thiết với cô phải chết vĩnh viễn (Có lẽ là trừ Lori ra). Happy Death Day 2U dường như sẽ đi theo hướng phát triển phần tiếp theo thường thấy của Blumhouse, bằng cách gia tăng lượng người chết - hay trong trường hợp này là số lần Tree và những người khác phải chết - và làm phong phú thêm sự bí ẩn của phiên bản tiền nhiệm. 

Vòng lặp chết chóc của Happy Death Day trở lại với nhiều nạn nhân hơn 2

Có thể nói Blumhouse sẽ dễ gặp thành công hơn khi không biết những dự án của mình thành thương hiệu, với những cái tên như Paranormal Activity và The Purge hiện đang duy trì thành nhiều bộ phim. Dĩ nhiên, một số cái tên khác không phổ biến được như vậy (như Sinister), vậy nên vẫn chưa thể biết được liệu rằng Happy Death Day sẽ nằm trong nhóm nào. Nhưng hiện tại, hướng tiếp cận "lớn hơn và điên hơn" dường như đang thích hợp cho phần phim thứ hai này. Happy Death Day 2U sẽ ra mắt vào ngày 14 tháng 2 năm 2019.

Vòng lặp chết chóc của Happy Death Day trở lại với nhiều nạn nhân hơn 3

KL Jackarl
Theo Screenrant

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang