Chú chó chảy nước mắt chia tay người chủ sau 11 năm gắn bó tại TP. Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoàng Thuận

Tôi biết đến Toro khi tình cờ đọc được thông tin đăng trên một diễn đàn yêu động vật ở Sài Gòn. Câu chuyện này được rất nhiều người quan tâm và thương cảm.

Vì già yếu, không thể tiếp tục nuôi Toro, một chú chó Bắc Kinh lai Nhật, bà chủ cũ đành phải xa “cậu bé”. Khoảnh khắc chia tay rất cảm động, tình cảm gắn bó của bà dành cho Toro suốt 11 năm dường như không thể diễn tả bằng lời…

Vì già yếu, không còn đủ khá năng để nuôi nên bà chủ của Toro đã nhờ nhóm cứu trợ động vật tìm chủ mới cho “cu cậu”.

Khoảnh khắc chia tay rất cảm động, bà chủ cũ và Toro đều khóc, tình cảm gắn bó của bà dành cho Toro suốt 11 năm dường như không thể diễn tả bằng lời.

Còn Toro thì nước mắt ướt đẫm, mặt buồn rười rượi.

Những ngày sau đó, “cu cậu” đều nhìn ra cửa như đang ngóng trông chủ về, hoặc nằm buồn bã trên sàn nhà.

Bà chủ cũ chia sẻ rằng, Toro già nên bị nhiều bệnh, răng rụng và bị bướu ở hậu môn, vì thế “cu cậu” cần một người chủ thực sự yêu thương nó. Vốn yêu thích chó từ nhỏ, tôi đã xin nhận nuôi “bé”, đồng thời mang Toro đi khám hàng ngày ở trạm thú y. Nó được phẫu thuật và phải dùng nhiều loại thuốc thú y cho chó.

Bác sĩ nói Toro phải phẫu thuật thì mới khỏi được, trước khi lên bàn mổ, “bé” vẫn vui vẻ đùa với chúng tôi.

Sau ca mổ, Toro không thể ăn uống được vì đau, chỉ uống được một chút sữa bột dinh dưỡng cho chó. Thời gian ngắn sau đó, bệnh tình của “bé” thuyên giảm và khỏi hẳn.

Hiện giờ, sức khoẻ của “cu cậu” đã trở lại bình thường, rất tinh nghịch và năng động.

Điều đặc biệt, chú cún này rất thích được chở đi chơi bằng xe máy.

Bài cùng chuyên mục