Cô nai được cho 1 thanh kẹo, lát sau 'mặt dày' dẫn cả nhà đến xin thêm khiến CĐM sặc cười

Sẽ thật là lạ lùng nếu một ngày bạn nhìn thấy có một vị khách bước vào cửa hàng để sắm đồ, nhưng vị khách này lại không phải là con người.

Cô nai được cho 1 thanh kẹo, lát sau 'mặt dày' dẫn cả nhà đến xin thêm khiến CĐM sặc cười

Câu chuyện này đã xảy ra cách đây gần một năm nhưng nó vẫn còn khiến cho cộng đồng mạng cảm thấy thú vị mỗi khi nhắc lại. Vào một ngày gần kề Giáng Sinh năm ngoái, cô Lori Jones đang mải mê làm việc trong một cửa hàng bán đồ lưu niệm và tạp hóa nằm dưới chân dãy núi Rocky Mountains ở thành phố Fort Collins, Colorado, thì bỗng nhiên có một vị khách bước vào.


Con nai thản nhiên bước vào cửa hàng như đó là nhà của nó.
Con nai thản nhiên bước vào cửa hàng như đó là nhà của nó.


Nó thong thả rảo bước giữa các kệ hàng.
Nó thong thả rảo bước giữa các kệ hàng.


Không ngừng ngó nghiêng xem xét các món đồ giống như thể một vị khách đang đi mua sắm.
Không ngừng ngó nghiêng xem xét các món đồ giống như thể một vị khách đang đi mua sắm.

Ngó lên khỏi quầy tính tiền, Lori sững sờ khi trông thấy vị khách mới đến kia không phải là một con người, mà là một con nai. Con nai dường như chẳng hề bận tâm đến việc nó là một con nai và nó đang đứng ở một nơi không phải dành cho một con nai, nó cứ thế bước vào cửa hàng và thong thả tản bộ giữa những dãy kệ, thỉnh thoảng lại ngó nghiêng mấy bịch khoai tây chiên và mấy chiếc kính râm một cách vô cùng chăm chú.

Lori bật cười khi trông thấy cảnh tượng lạ lùng ấy. Cô biết con nai đó, nó là mẹ của một gia đình nheo nhóc sống trong khu vực rừng núi xung quanh, thỉnh thoảng lại dẫn bầy con băng qua trước cửa hàng để đến chỗ gặm cỏ. Đây là lần đầu tiên cô ả đặt chân vào một tòa nhà.

Cho rằng con nai chỉ đang đi lạc, Lori liền xua nó ra ngoài, dẫn nó quay trở lại đồng cỏ, và không quên tặng cho nó một thanh kẹo lạc, nghĩ rằng thế là yên ổn. Thế nhưng cô đã nhầm.


Nửa tiếng sau, nó lại dẫn cả bầy con của nó đến.
Nửa tiếng sau, nó lại dẫn cả bầy con của nó đến.


Con nai mẹ thì xông vào tận bên trong cửa hàng.
Con nai mẹ thì xông vào tận bên trong cửa hàng.


Còn lũ trẻ thì đứng đợi bên ngoài.
Còn lũ trẻ thì đứng đợi bên ngoài.

Khoảng 30 phút sau, con nai lại xuất hiện, lần này dẫn theo cả gia đình, gồm một cặp nai sinh đôi và một chú nai tơ mà cô ả nhận nuôi. Con nai mẹ lại tiếp tục tiến vào cửa hàng, còn lũ trẻ thì đứng lấp ló đợi ngoài cửa, giống như không dám vào vì chưa được sự cho phép. Lori biết chắc chắn chúng đến đây không vì lý do nào khác ngoài kẹo lạc.

Cũng giống như lần trước, lần này Lori lại dẫn con nai cùng lũ trẻ của nó ra cánh đồng, và lại hy sinh thêm một thanh kẹo lạc nữa. Nhưng lần này, cô vỗ tay mấy cái thật to và đuổi cả gia đình lầy lội này vào sâu trong rừng, không muốn mất thêm thanh kẹo nào nữa.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang