Cười lăn với nàng Corgi được phong thánh ngủ ngay trên phố Nguyễn Huệ

Dù có là đang đi ngoài đường thì đã sao, “chị đây” thích ngủ thì cứ nghỉ ngơi thôi chứ mà phải suy nghĩ.

Hiện nay trên mạng xã hội đang chia sẻ “rần rần” về loạt ảnh vô cùng bá đạo của cô chó giống corgi tại Sài Gòn. Như đoạn clip ngắn quay lại thì khi được chủ dẫn đi chơi trên quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, cô chó này đã “lăn đùng” ra ngủ thản nhiên giữa đường.

Cười lăn với nàng Corgi được phong thánh ngủ ngay trên phố Nguyễn Huệ


Dáng nằm "bất khuất" của nàng chó trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Dáng nằm "bất khuất" của nàng chó trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mặc cho người qua người lại, mặc tiếng ồn xung quanh, cũng chẳng thèm quan tâm đây là đâu, bạn bè bên cạnh sủa ồn ào, “nàng Corgi” vẫn ngủ ngon lành, bất chấp. Đến chính chủ nhân của cô nàng này cũng phải thốt lên: “Sleeping everywhere” – tạm dịch: Ngủ bất cứ đâu.

Cười lăn với nàng Corgi được phong thánh ngủ ngay trên phố Nguyễn Huệ


Mặc cho mọi người chụp ảnh, vây quanh ồn ào nhưng mình mệt thì mình ngủ thôi.
Mặc cho mọi người chụp ảnh, vây quanh ồn ào nhưng mình mệt thì mình ngủ thôi.

Hình ảnh này sau khi được đăng tải lên một diễn đàn đã nhanh chóng thu hút hơn 43.000 lượt xem chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ. Dân mạng tỏ ra vô cùng thích thú với “nàng Corgi” vừa đáng yêu và vừa bá đạo đến “khó đỡ” này.

Nếu như bạn còn nhớ thì tại Nhật Bản cũng có một chú chó vô cùng nổi tiếng tên là Marutaro được mệnh danh là “thánh ngủ”. Chú chó đáng yêu này có thể ngủ cả ngày từ sáng đến tối, “không màng thế sự”. Trang cá nhân của Marutaro còn nhận được tới 2,6 triệu người theo dõi trên Instagram đấy nhé.


Mỗi hình ảnh của Marutaro đều nhận được hàng trăm ngàn lượt thích.
Mỗi hình ảnh của Marutaro đều nhận được hàng trăm ngàn lượt thích.

Cười lăn với nàng Corgi được phong thánh ngủ ngay trên phố Nguyễn Huệ


Những dáng ngủ "bá đạo" của chú chó Nhật dễ thương.
Những dáng ngủ "bá đạo" của chú chó Nhật dễ thương.

Cười lăn với nàng Corgi được phong thánh ngủ ngay trên phố Nguyễn Huệ


Marutaro được phong là "thánh ngủ" tại Nhật Bản.
Marutaro được phong là "thánh ngủ" tại Nhật Bản.


Tưởng chuyện gì khó chứ ngủ thì ai mà chẳng làm được.
Tưởng chuyện gì khó chứ ngủ thì ai mà chẳng làm được.


Vừa ngủ vừa ăn là có thật.
Vừa ngủ vừa ăn là có thật.


Dù có ngủ vẫn phải khoe chân dài, dáng chuẩn nhé.
Dù có ngủ vẫn phải khoe chân dài, dáng chuẩn nhé.


Thân hình bé nhỏ nên tiện lắm.
Thân hình bé nhỏ nên tiện lắm.


Vì trai đẹp nên có quyền. Ngủ đâu mà chẳng được.
Vì trai đẹp nên có quyền. Ngủ đâu mà chẳng được.


Ngủ mà cũng chẳng duyên dáng gì cả.
Ngủ mà cũng chẳng duyên dáng gì cả.


Sống trên đời thì phải biết hưởng thụ, dù có ngủ cũng phải chọn chỗ nào view đẹp nhất mới được.
Sống trên đời thì phải biết hưởng thụ, dù có ngủ cũng phải chọn chỗ nào view đẹp nhất mới được.

Ảnh: Internet

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang