Cười thả ga với Comedy Wildlife Photography Award - cuộc thi những khoảnh khắc xàm xí của động vật hoang dã

Quang BD

Nếu đã có một ngày mệt mỏi, hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh đáng yêu dưới để lấy lại tinh thần nhé.

Em nói cái gì? Hai vạch rồi hả?

Mới đây, Comedy Wildlife Photography Award cũng đã công bố những bức ảnh hài hước về động vật hoang dã tiêu biểu trong cuộc thi lần này. Cuộc thi được lập ra bởi hai nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh động vật hoang dã là Tom Sullam và Paul Joynson-Hicks.

 

Tiêu chí của cuộc thi nhằm mang đến những bức ảnh về động vật ở khía cạnh đáng yêu và gần gũi, cũng như là một lời nhắc nhở con người về tầm quan trọng của việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Sullam cũng chia sẻ:“Trong vòng 3 năm, cuộc thi của chúng tôi đã đi từ sự hài hước cho đến buồn cười không chịu được. Tất cả những điều này là nhờ vào sự đóng góp của các loài vật đáng yêu này.”

Hãy cùng ngắm nhìn qua loạt ảnh hài hước tiêu biểu trong cuộc thi nhé.

Nghe lời tôi đi, đi đường này nè.

“Bổn cung cảm thấy mệt mỏi quá. Mau truyền thái y.”

Nhìn cái gì mà nhìn, có gì vui không mà nhìn.

Tránh xa ra hỡi loài người ngu xuẩn, đừng động vào đồ ăn của bổn cung.

Đói quá, cho cạp mông tí nha người anh em.

Bổn cung cảm thấy thực mệt mỏi, còn không mau đỡ bổn cung.

Chờ tới mặt trời lặn luôn mà chẳng thấy đứa nào tới đỡ bổn cung.

Đây chắc hẳn là biểu cảm của bạn khi thấy đứa bạn thân ngã một vố đau điếng.

Mới đó đã tới thứ Hai rồi sao?

Tụi tao có tới ba đứa luôn đó, mày nhắm có đánh nổi tụi tao không?

Anh à, em bỗng dưng thấy đau đầu quá, chắc phải làm ly trà sữa mới được.

Huynh đệ ơi cứu với, tại sao lại làm lơ nhau trong lúc hoạn nạn khó khăn thế này.

Siêu nhân sóc sắp biến hình đây.

Mau tránh đường cho bổn cung đi thị tẩm.

Nhìn mặt tao có giống đang đùa không? Mày có thấy cái lạnh mùa đông?

Cuối cùng, hãy để em chuột đáng yêu này hạ màn nhé.

Nguồn bài: T.S

Bài cùng chuyên mục