Sinh ra không có tai, bé thỏ được cô chủ 'tặng bù' tai bằng len

Không có tai thì sao? Chẳng việc gì phải 'xoắn' cả đâu! Không tai thì đã có phụ kiện xinh yêu cô chủ đích thân làm cho rồi nhé!

imi là bé thỏ không may mắn bị điếc bẩm sinh và chỉ có ba chân.

mimi 1
Mimi khi còn bé.

Nhưng nhờ có một cô chủ chu đáo, những khiếm khuyết trên không khiến Mimi phải chịu thiệt thòi. Chủ của bé, cô Rodajia Welch 22 tuổi, đã quyết định sẽ thay thế đôi tai bị mất của Mimi bằng những đôi tai đan từ len.

mimi 1
Tai len cũng xinh yêu không khác gì tai thật.

Rodajia nhận nuôi cả gia đình Mimi sau khi người chủ cũ quá ốm yếu để chăm lo cho chúng. Nhận ra tình trạng của Mimi, cô đã đan cho bé một cặp tai bằng len.

Bé thường đeo đôi tai trắng, phần bên trong hồng. Nhưng đôi khi cô chủ cũng đan cho bé vòng hoa hay tai chuột nhỏ xinh.

mimi 1
Mimi đã xinh, đội hoa lại càng thêm xinh.

"Tôi quyết định làm tai cho bé khi nghĩ tên, và cái tên nhất định phải liên quan đến tai."

"Khi tôi tìm hiểu thì bạn trai tôi, Josh, đã tìm ra cái tên Kemonomimi. Đó là một từ chỉ dạng cosplay nhân vật đeo tai. Cái tên ấy thật hoàn hảo vì bé không có tai, nên bé có thể trở thành bất cứ thứ gì bé thích."

"Tôi rất háo hức và quyết định làm một đôi tai thỏ cho bé."

mimi 1
Gia đình bé Mimi.

Rodjia sẽ chăm sóc cả nhà đến khi các bé đủ lớn để cho nhận nuôi. Tuy nhiên, Rodjia sẽ giữ lại Mimi để chăm sóc.

"Bé là đứa yếu nhất đàn, thiếu tai và thiếu chân trước. Bé yếu và nhỏ nhất nên tôi nghĩ có lẽ khi trong bụng mẹ, bé thiếu oxy hoặc dưỡng chất để phát triển."

"Bé chỉ đeo tai sau khi tôi làm xong để chụp ảnh thôi, hoặc khi bé ngồi với tôi. Bé để tôi đặt tai lên, nhưng vì lý do an toàn nên tôi không buộc tai vào bé. Bởi vậy, bé có thể bỏ tai ra một cách dễ dàng nếu muốn."

mimi 1
Là thỏ nhưng Mimi không hề ngần ngại đeo tai chuột.

Bạn nghĩ sao về bé thỏ Mimi siêu đáng yêu này?

Nguồn bài: 9GAG

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang