Mèo Palmerston - "tổng quản" diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu

Về hưu nhưng không có nghĩa là hết nổi tiếng đâu nhé!

Sau 4 năm hoạt động hết công suất thì đợt COVID-19 qua, chú mèo Palmerston, đội trưởng đội bắt chuột tại Văn phòng Đối ngoại Vương quốc Anh đã chính thức nghỉ hưu.

Bốn năm không phải một quãng thời gian ngắn, ít nhất là so với vòng đởi của một chú mèo. Thế nhưng, đội trưởng Palmerston đã quyết định dành cả thanh xuân để bảo vệ cơ quan cấp cao khỏi những chú chuột nghịch ngợm.

Trải qua những năm tháng oanh liệt, mèo già Palmerston cũng hao mòn sức khỏe. Vào thứ Sáu (7/8) tuần này, chú đã gửi công văn chính thức nghỉ hưu, sắp xếp công việc và giao lại cho con người để có thể ểnh ương về quê an dưỡng.

Mèo Palmerston - tổng quản diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu - Ảnh 1.

Chân dung tổng quản Palmerston.

Mèo Palmerston - tổng quản diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu - Ảnh 2.

Rất ngầu!

Palmerston đã chính thức "công bố" quyết định trong một bức thư dài dằng dặc gửi cho Simon McDonald, thư ký thường trực của văn phòng. Palmerston tuyên bố mình đã sống một cuộc đời đáng nhớ, giờ là lúc thích hợp để về quê trồng cây nuôi cá. Cuối thư, Palmerston còn kí hẳn 2 dấu chân để thể hiện tinh thần trách nhiệm!

Mèo Palmerston chính thức nhận việc vào tháng 4 năm 2016 dưới vai trò trong nhóm cứu hộ. Chú được đặt theo tên Bộ trưởng Ngoại giao Anh tại vị lâu nhất, ông Lord Palmerston.

Mèo Palmerston - tổng quản diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu - Ảnh 3.

Chân dung Lord Palmerston, Bộ trưởng Ngoại giao tại vị lâu nhất của Chính phủ Anh.

Tuy nổi tiếng và được kính trọng trong thế giới của người là thế, nhưng ở thế giới của các "hoàng thượng", mèo Palmerston lại vô cùng đầu gấu.

Mối quan hệ khét tiếng với mèo Larry, một chú mèo sống ở số 10 phố Downing gần đó cũng là chủ đề gây xôn xao tại Anh. Larry và Palmerston đã cơm không lành, canh không ngọt với nhau một thời gian cực dài. Đôi khi, cả hai không nhịn được mà lao vào tẩn nhau ngay trước cửa nhà Thủ tướng Anh.

Được biết, anh mèo Larry cũng sở hữu một quá khứ cực kì phức tạp. Xuất thân là một chú mèo sống tại trung tâm Cứu trợ, cuộc đời Larry chính thức "nở hoa" vào năm 2011 khi Thủ tướng lúc đó là ông David Cameron đang cần tìm một chú mèo thét ra lửa, mửa ra khói để có thể trị được lũ chuột láo toét tại nhà 10 phố Downing.

Đều lo về mảng an ninh nên có vẻ hai chú mèo này không được thân thiện lắm nhỉ?

Mèo Palmerston - tổng quản diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu - Ảnh 4.

Tình cờ gặp nhau ngoài đường.

Mèo Palmerston - tổng quản diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu - Ảnh 5.

Sao?

Mèo Palmerston - tổng quản diệt chuột hàng đầu nước Anh đã chính thức về hưu - Ảnh 6.

Hai cá tính mạnh gặp nhau thì bất đồng xảy ra là đương nhiên.

Vai trò của Palmerston cho thấy một vị trí thật độc đáo trong bộ máy của nhà nước Anh. Ngay cả những chú động vật cũng đóng một vai trò và công việc quan trọng như bất kì ai khác.

(Nguồn: MSN)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

Siêu dự án 34.000 tỷ Yên: Nhật Bản thành lập "Cơ quan đầu não" quyết tâm đưa Anime, Manga và Game thống trị toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Chính phủ Nhật Bản vừa chính thức kích nổ một chiến lược kinh tế mang tính lịch sử khi bắt tay chuẩn bị thành lập một tổ chức chuyên trách tối cao, đóng vai trò là "đầu mối trung tâm" để đưa ngành công nghiệp nội dung vươn ra thế giới. Với siêu ngân sách đầu tư công - tư dự kiến lên tới 34.000 tỷ Yên (hướng tới cột mốc năm 2033), quốc gia này đang biến văn hóa đại chúng thành mũi nhọn kinh tế chiến lược quan trọng nhất của đất nước.

Giải trí
Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vũ trụ manga vừa phải chứng kiến một nghịch lý đau lòng ngay trong ngày bế mạc của một trong những sê-ri tình cảm học đường xuất sắc nhất thập kỷ qua — "Blue Box" (Hộp Xanh). Sau chặng đường 5 năm thanh xuân gắn bó, chương cuối cùng của tác phẩm được trịnh trọng đăng tải trên số 33 của tạp chí Weekly Shonen Jump, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp đã bùng nổ, hướng thẳng vào cách phân phối đầy sai lầm của ban biên tập.

Giải trí
Lên đầu trang