Bản lậu The Odyssey của Christopher Nolan xuất hiện trên X, đạt hơn 2 triệu lượt xem

Mặc dù bản gốc đã bị xóa, nhiều bản sao khác vẫn tiếp tục được đăng tải trên X trong những ngày sau đó.

Chỉ ít ngày sau khi ra rạp, The Odyssey – bom tấn mới của đạo diễn Christopher Nolan – đã trở thành tâm điểm của một vụ phát tán phim lậu quy mô lớn trên nền tảng X (Twitter). Dù bản sao chất lượng cao thu hút hơn 2 triệu lượt xem chỉ trong vài giờ trước khi bị gỡ bỏ, doanh thu phòng vé của bộ phim gần như không bị ảnh hưởng.

Bản phim lậu lan truyền chóng mặt trên X

Cuối tuần qua, một bài đăng với nội dung "Ai đó đã tải toàn bộ The Odyssey lên X. Bạn có tin được không?" nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Theo xác nhận của Variety, video được đăng tải là bản sao chất lượng cao và chính hãng của bộ phim. Chỉ trong khoảng 2,5 giờ, đoạn phim đã thu hút hơn 2,1 triệu lượt xem trước khi bị X thay thế bằng thông báo gỡ bỏ do vi phạm bản quyền.

Universal Pictures cho biết họ đã nhanh chóng phát hiện vụ việc và kích hoạt quy trình xử lý, đồng thời khẳng định sẽ theo đuổi mọi biện pháp pháp lý đối với hành vi phát tán trái phép bộ phim.

Bản lậu The Odyssey của Christopher Nolan xuất hiện trên X, đạt hơn 2 triệu lượt xem

Các bản sao vẫn tiếp tục xuất hiện

Mặc dù bản gốc đã bị xóa, nhiều bản sao khác vẫn tiếp tục được đăng tải trên X trong những ngày sau đó.

Một số video được ngụy trang bằng tiêu đề hoặc hình thu nhỏ gây hiểu nhầm, thậm chí "rickroll" người xem bằng những nội dung hoàn toàn khác. Đến ngày 27/7, một bản ghi hình chất lượng thấp khác tiếp tục xuất hiện và thu hút gần 50.000 lượt xem trước khi cũng bị gỡ xuống.

Việc kiểm duyệt diễn ra chậm hơn kỳ vọng, đặc biệt khi chủ sở hữu nền tảng X là Elon Musk trước đó từng công khai chỉ trích lựa chọn diễn viên của The Odyssey và tuyên bố công cụ AI Grok Imagine của mình sẽ tạo ra một phiên bản "chính xác về mặt lịch sử" vào cuối năm nay.

Phát biểu này nhanh chóng trở thành chủ đề chế giễu trên mạng xã hội, khi nhiều người đùa rằng tải nhầm bản phim lậu có thể vô tình xem phải phiên bản AI của Musk.

Doanh thu phòng vé vẫn rất ấn tượng

Dù bị phát tán trái phép, The Odyssey vẫn ghi nhận thành tích phòng vé rất khả quan.

Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim đã thu về hơn 652 triệu USD trên toàn cầu. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, doanh thu tuần thứ hai đạt khoảng 90 triệu USD, chỉ giảm 27% so với tuần mở màn 123 triệu USD.

Đây được xem là một trong những mức sụt giảm thấp nhất của các bom tấn Hollywood trong năm nay, cho thấy vụ rò rỉ gần như không ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của bộ phim.

Trên thực tế, nhiều bom tấn gần đây như Barbie, Avatar 3 hay Super Mario Galaxy cũng từng gặp tình trạng phát tán trái phép nhưng vẫn đạt doanh thu phòng vé rất cao.

Bản lậu The Odyssey của Christopher Nolan xuất hiện trên X, đạt hơn 2 triệu lượt xem 2

Tranh cãi về trải nghiệm IMAX

The Odyssey cũng là bộ phim đầu tiên được Christopher Nolan quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX.

Đạo diễn nổi tiếng nhiều lần khẳng định định dạng IMAX 70mm mới là cách thưởng thức trọn vẹn nhất tác phẩm của mình. Tuy nhiên, trên toàn thế giới hiện chỉ có 41 rạp đủ điều kiện trình chiếu đúng chuẩn này.

Điều đó khiến nhiều khán giả trên mạng xã hội mỉa mai rằng ngay cả những người mua vé IMAX cũng phần lớn không được xem bộ phim theo đúng định dạng mà Nolan mong muốn.

Vụ phát tán bản lậu vì thế càng làm dấy lên nhiều cuộc tranh luận về trải nghiệm xem phim, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, những tranh cãi này dường như chỉ góp phần tăng thêm sức nóng truyền thông thay vì làm giảm sức hút của The Odyssey tại phòng vé.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị "fan cuồng U70" bám đuổi nửa vòng Trái Đất

Góc khuất đằng sau ánh hào quang: Tiền vệ tuyển Nhật Bản Nakamura Keito và ký ức hãi hùng bị "fan cuồng U70" bám đuổi nửa vòng Trái Đất

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Bên cạnh tài năng thiên bẩm cùng phong độ chói sáng trên sân cỏ, tuyển thủ quốc gia Nhật Bản Nakamura Keito mới đây lại trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi những thông tin về một vụ án quấy rối tình dục và bám đuổi (stalking) kinh hoàng được báo chí phanh phui. Đằng sau nụ cười nam thần và vai trò tân Đại sứ tuyên truyền phòng chống tội phạm của tỉnh Chiba là nỗi ám ảnh kéo dài do một "fangirl" 65 tuổi gây ra, kéo dài suốt từ xứ sở Phù Sang sang tận nước Pháp xa xôi.

Giải trí
Lên đầu trang