Trộm RTX 5090 hàng khủng nhưng phải lấy thân mình làm túi đựng vì... quên đồ nghề

Giữa bối cảnh giá linh kiện PC nhảy múa không ngừng, một phi vụ trộm cắp "đậm chất cơ bắp" tại Pyeongtaek đã khiến cộng đồng mạng vừa phẫn nộ, vừa buồn cười vì sự ngây ngô của thủ phạm.

Nếu như vụ rò rỉ dữ liệu của DJI cho thấy sự mong manh của thế giới ảo, thì vụ trộm tại Gyeonggi lại phơi bày mặt tối đầy trần trụi của cơn sốt phần cứng. Một kẻ lạ mặt đã quyết định đột nhập vào cửa hàng máy tính lúc gần 6 giờ sáng để thực hiện màn "shopping không trả tiền" đắt đỏ nhất năm.

Cuộc đột nhập "ồn ào" nhất lịch sử

Không có những kế hoạch tinh vi hay thiết bị phá sóng cao siêu, tên trộm này sử dụng một công cụ thô sơ nhưng hiệu quả: Máy khoan búa. Tiếng kính vỡ tan hoang giữa rạng sáng chính là hồi chuông báo động cho một phi vụ lấy đi 3 chiếc GPU "khủng" nhất thị trường hiện nay.

Thế nhưng, trái ngược với sự hung hãn lúc phá cửa, kẻ này lại lộ diện là một "tay mơ" chính hiệu khi đi trộm đồ giá trị hàng chục ngàn đô mà lại... quên mang túi. Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc "dở khóc dở cười" khi tên trộm phải gồng mình, dùng cả hai tay và ngực để ôm khư khư 3 chiếc hộp carton to tướng, che kín hết cả tầm nhìn rồi lảo đảo tháo chạy.

Trộm RTX 5090 hàng khủng nhưng phải lấy thân mình làm túi đựng vì... quên đồ nghề

"Chiến lợi phẩm" 300 triệu đồng: Cầm thì dễ, bán mới khó

Ba món đồ bị lấy đi đều là những cái tên khiến mọi "PC Master Race" phải thèm khát:

  • ROG Astral RTX 5090

  • Aorus Master RTX 5090

  • Colorful iGame RTX 5080 Vulcan

Tổng trị giá được xác định khoảng 17 triệu won (hơn 300 triệu VNĐ). Chủ cửa hàng cho biết, tên trộm dường như chỉ nhắm vào những mặt hàng cao cấp nhất, bỏ qua RAM hay SSD dù chúng dễ tẩu tán hơn nhiều.

Tuy nhiên, sai lầm lớn nhất của kẻ này chính là sự chủ quan với các số seri (S/N) độc nhất trên card đồ họa. Trong giới linh kiện, việc rao bán một chiếc card đồ họa cao cấp "mới 100% không hóa đơn" mà lại trùng seri với hàng bị mất cắp chẳng khác nào tự nộp mình cho cảnh sát.

Trộm RTX 5090 hàng khủng nhưng phải lấy thân mình làm túi đựng vì... quên đồ nghề 2

Cái kết: Công nghệ không cứu được sự dại dột

Cũng giống như cách DJI vá lỗ hổng ngay sau khi bị chuyên gia Sammy Azdoufal cảnh báo, cảnh sát Hàn Quốc cũng đã "vá" vụ án này cực nhanh. Chỉ trong vòng 24 giờ, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố rao bán 2 trong số 3 chiếc card trên các nền tảng đồ cũ trực tuyến với giá rẻ mạt (chỉ khoảng 70 - 80 triệu VNĐ mỗi chiếc).

Sự bao dung ban đầu của chủ cửa hàng khi đề nghị tha thứ nếu trả lại hàng đã không được đáp lại, và giờ đây, gã "đạo chích" nghiệp dư này đang phải đối mặt với án tù thay vì được trải nghiệm sức mạnh của RTX 5090.

Bài đọc nhiều nhất

Lên đầu trang