H2K Jankos: “Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ của tôi và của H2K”

Những gì anh đã làm trong trận đấu với G2 đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng

H2K-Jankos

Hiện giờ H2K đang thi đấu khá tốt và đứng đầu bảng B với kết quả 8-3. Cặp đôi đường dưới mới và sự trở lại của Febiven đã giúp đội tuyển lấy lại phong độ như trước kia, khả năng cao là H2K sẽ đảm bảo chắc chắn một suất vào thẳng vòng bán kết. Tuy nhiên đối thủ tuần này của họ là Unicorn of Love, một đội tuyển khá khó nhằn cùng với Mysterrious Monkeys, đội hiện đang đứng cuối bảng.

Sau đây là bài phỏng vấn của The Shot Caller cùng Jankos, người đi rừng hiện tại của H2K đồng thời cũng được biết đến với danh hiệu “Ông vua chiến công đầu”.

Chúc mừng các bạn vì đã giành chiến thắng, hiện giờ bạn cảm thấy thế nào?

Cảm ơn các bạn, hiện giờ tôi thấy như bình thường thôi. Chiến thắng này không có gì đặc biệt cho lắm. Ý tôi là thắng thì vẫn hơn nhưng thử thách thực sự vẫn còn đang ở phía trước.

Công bằng mà nói thì nếu mà các bạn thua trận này thì trong trận đấu sắp tới với UOL, H2K sẽ gặp rất nhiều khó khăn?!

Đúng, tôi đồng ý. Nhưng đồng thời tôi cũng không tính đến chuyện chúng tôi sẽ thua Vitality hay Mysterious Monkeys hoặc… cả Splyce, họ là một đội giỏi nhưng lại thi đấu rất tệ khi gặp chúng tôi. Thực sự thì tôi cho rằng họ có thể đánh bại UOL. Còn về phần bản thân đội tuyển thì tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn phải học hỏi nhiều điều. Nếu mà được vào thẳng bán kết thì có lẽ H2K sẽ có cơ hội đánh bại G2 Esports. Nhưng mà tôi vẫn cảm giác là chúng tôi thiếu thiếu cái gì đó.

H2K-Jankos

Còn Fnatic thì sao? hiện giờ đội của bạn cùng với G2 và Fnatic được coi là ba đội hàng đầu Châu Âu!

Tôi thấy hiện giờ Fnatic đang ở trong trạng thái tốt hơn so với G2. Nhưng mà lối chơi của Fnatic rất hổ báo và họ cũng hay “xuống sức”. Nên là nếu chúng tôi thắng bọn họ một ván trong trận đấu thì càng đánh lâu trận đấu sẽ càng dễ dàng hơn. Việc tương tự đã xảy ra khi họ gặp G2 và ROCCAT trong trận bán kết mùa xuân. Họ là một đội có thể đánh bại nhưng đồng thời cũng là đội hàng đầu trong thời điểm hiện tại của Châu Âu. Hiện giờ bọn họ giỏi hơn cả chúng tôi lẫn G2.

Bạn đã tweet rằng “Rất nóng lòng muốn được cho Vander ăn hành!” và bạn đã làm đúng như lời mình nói! Trong lúc “bán hành” bạn có thấy vui không?

Có, lúc nào chơi với Vander cũng vui vì cậu ấy đã từng là đồng đội của tôi trong 3 năm. Tôi cùng từng thi đấu với Nuke Duck và Yamato nữa nên gặp họ cũng vui lắm. Rõ rằng là việc “bán hành” cho Vander là điều quan trọng nhất đối với tôi và dù thế nào thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ làm được điều này.

 

Có lẽ bạn đã đọc bài thảo luận nói rằng Châu Âu chẳng có tí cá tính nào trên Reddit rồi đúng không? Với tư cách là một người được biết đến với tính cách cởi mở thì bạn nghĩ thế nào về vấn đề này?

Ở một mức độ nào đó thì nó cũng đúng. Nhưng mà cơ bản là do các tuyển thủ Châu Âu không stream nhiều bằng thôi. Còn nữa, các tuyển thủ ngẫu nhiên sẽ không trash-talk vì nếu Rekkles làm vậy thì cậu ấy sẽ bị coi là Doublelift của Châu Âu ngay. Tôi cũng không cho rằng nhiều tuyển thủ Bắc Mỹ có cá tính, chỉ là vì họ có đông người hâm mộ do stream nhiều mà thôi.

H2K-Jankos

Với mức độ như này thì tôi không đồng ý, tuyển thủ Châu Âu cũng có cá tính đó chứ. Chỉ là chúng tôi cần làm tốt hơn việc thể hiện nó ra cho mọi người thấy. Tôi tin rằng năm nay hoặc năm sau các tuyển thủ Châu Âu sẽ bắt đầu stream thôi, các đội tuyển sẽ tập trung vào mảng mạng xã hội hơn để có nhiều người biết tới khu vực Châu Âu hơn nữa.

Vì hiện giờ có cả người hâm mộ Châu Âu ủng hộ Bắc Mỹ vì việc này. Lý do không phải hoàn toàn do chúng tôi và tôi mong rằng nhiều người dân Châu Âu cũng sẽ ủng hộ các đội bản địa hơn. Tuy vậy, tôi đồng ý với ý kiến rằng chúng tôi có thể thể hiện tính cách của mình tốt hơn nữa.

Nói tới vấn đề này thì tôi nghĩ rằng chúng ta đều có thể cải thiện, bao gồm cả nhà báo như chúng tôi nữa! Tuy vậy, bạn vẫn là một tuyển thủ rất năng động khi thi đấu. Khi mà có điểm hạ gục bạn từng phấn khích và gào thét rất nhiều nhưng trong mùa giải vừa rồi bạn đã rất tập trung và giữ nghiêm túc. Đây có phải là do bạn cố ý làm vậy không?

Tôi đang cố tập trung hơn nữa. Một mặt thì tôi không phấn khích như trước và cũng không tăng động như xưa nhưng nếu chúng tôi thua hoặc tôi mắc sai lầm thì tôi cũng không bị xuống tinh thần hoặc cóng. Hiện giờ tâm lý tôi chẳng có thay đổi gì lớn khi chúng tôi thắng hoặc thua cả. Tôi cảm thấy cân bằng và tốt hơn rất nhiều.

H2K-Jankos

Cảm ơn bạn vì đã tham gia phỏng vấn, bạn còn muốn chia sẻ điều gì với người hâm mộ của H2K và của chính mình không?

Vì trước kia tôi không có cơ hội làm việc này nên tôi muốn xin lỗi vì điều mình đã làm trong trận đấu với G2. Tôi đã lao vào Trick nhưng thay vì lùi lại ngay do chẳng thể làm gì nhiều thì tôi lại khiêu khích cậu ta hai lần và đã lên bảng đếm số. Nhìn nó giống như tôi cố tình lao ra chết vậy, đây là một điều mà tôi sẽ không bao giờ làm. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ của tôi và của H2K.

Đây là một điều mà tuyển thủ chuyên nghiệp không nên làm và hiện giờ tôi cảm thấy rất tệ vì đã hành động như vậy. Tôi xin lỗi các bạn, điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Tôi không cố tình làm vậy, nó chỉ là một quyết định cực kỳ ngu ngốc của tôi mà thôi. Tôi rất hối hận về việc này.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang