LMHT: Fan hâm mộ Hàn Quốc suy đoán Quỷ Vương sẽ phải nhập ngũ vào năm sau

Một bức tranh do chính Faker vẽ đã được tiết lộ và Netizen Hàn đang đoán rằng có thể Quỷ Vương của chúng ta sẽ phải nhập ngũ vào năm sau

faker-cry

Như đã biết, trong trận chung kết vừa qua diễn ra tại sân vận động Tổ Chim của Trung Quốc, ngay sau khi SKT nhận lấy kết quả thua chung cuộc 0-3 trước đối thủ cùng khu vực là Samsung GALAXY, tuyển thủ vĩ đại nhất LMHT – Lee “Faker” Sang-hyeok gục xuống bàn phím với đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt.

Các fan hâm mộ, dù ủng hộ SKT hay không đều không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh đầy bi tráng như vậy. Tuy nhiên, rất nhiều người cũng đặt ra câu hỏi vì lý do gì mà Faker, người từng 3 lần giành chức vô địch Thế Giới cùng SKT, lại có thể mau nước mắt đến vậy.

Diễn biến trận chung kết khi đó diễn ra tương đối căng thẳng. Đội hình SKT khi đó hoàn toàn bị áp đảo ở mọi vị trí ngoại trừ đường giữa. Ván một và ván hai kết thúc với chiến thắng dành cho Samsung một cách xứng đáng bởi họ là những người thi đấu tốt hơn. Tuy nhiên, ở ván ba với sự xuất hiện của Blank thay thế cho PeanutSKT thi đấu khởi sắc và dồn ép đối thủ gần như tuyệt đối. Đáng tiếc thay, chỉ từ một sai lầm cá nhân từ xạ thủ Bang của SKTSamsung đã nhanh chóng tận dụng được và kể từ đó SKT đánh mất hoàn toàn thế trận trước khi nổ nhà chính lần thứ ba liên tiếp. Đó cũng là lần đầu tiên mà SKT thất bại trong một trận chung kết tại CKTG.

Tuy nhiên, với bản lĩnh của Faker, nhiều người cho rằng phải có một lý đó bí ẩn gì đó đằng sau mới khiến cho anh phải rơi lệ nhanh đến như vậy. Mọi chuyện càng trở nên sáng tỏ khi một bức tranh được Faker vẽ lại vào năm ngoái đã được công khai, đây là bức tranh miêu tả về kế hoạch tương lai của anh khi không còn gắn bó với nghiệp game thủ.

faker-paint

Trong bức tranh là thời điểm năm 2023, Faker lúc bấy giờ đã tập trung vào con đường học vấn, đang ngồi trên ghế và đọc một cuốn sách.

Dễ dàng nhận thấy ở bên góc phải là một giá đỡ hay tủ đồ, nơi lưu trữ những hình ảnh anh đang ăn mừng chức vô địch 2016,2017, 2020 và 2021. Ở dưới là ngày tháng vẽ bức tranh 19.09.2016, ký tên Lee Sanghyeok– tên thật của Faker.

Với việc để trống 2 năm là 2018 và 2019, nhiều fan hâm mộ đã đưa ra dự đoán rằng Faker sẽ lên đường đi nghĩa vụ quân sự (ở Hàn Quốc NVQS phải đi 2 năm). Đây vừa là tin buồn với các fan hâm mộ nhưng đồng thời cũng là một tin vui cho thấy dự định gắn bó trọn sự nghiệp với đội tuyển của Faker trước khi nghỉ ngơi một năm rồi mới quyết theo đuổi sự nghiệp học hành vào năm 2023.

26395919349_a00ea7ab53_z

Từ đó có thể kết luận nguyên nhân khiến Faker thực sự cảm thấy vô cùng suy sụp vì đã không thể đem đến cho khán giả một màn trình diễn hoàn hảo nhất trước khi vắng bóng hai năm trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một phỏng đoán bởi nhân vật chính vẫn chưa hề đưa ra một lời xác nhận nào. Hy vọng rằng, thời gian mà anh tạm nghỉ hay rời xa bộ môn LMHT sẽ còn lâu và lâu hơn nữa.

Theo lienminh360

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Tái định nghĩa hiệu năng: LDPlayer 14 chính thức trình làng

Tái định nghĩa hiệu năng: LDPlayer 14 chính thức trình làng

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

LDPlayer đã công bố phiên bản LDPlayer 14, bản cập nhật mới nhất của phần mềm giả lập Android 14 trên PC. Theo đó, đây là phiên bản được nâng cấp thêm nhiều tính năng mới, đặc biệt tối ưu hóa tính tương thích với công nghệ Hyper-V, mang lại trải nghiệm chơi game mobile trên PC mượt mà và ổn định hơn.

Công Nghệ
Bước ngoặt lịch sử J-Pop: Ca sĩ "vô diện" Ado ký hợp đồng với WME, chính thức chung nhà với Adele và Bruno Mars

Bước ngoặt lịch sử J-Pop: Ca sĩ "vô diện" Ado ký hợp đồng với WME, chính thức chung nhà với Adele và Bruno Mars

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ado — nữ ca sĩ được mệnh danh là "quái kiệt" của làng nhạc Nhật Bản hiện nay — vừa chính thức xác nhận ký hợp đồng đại diện toàn cầu với William Morris Endeavor (WME). Việc bắt tay với công ty quản lý hàng đầu nước Mỹ, nơi đứng sau những huyền thoại như Adele hay Bruno Mars, hứa hẹn sẽ đưa giọng ca 23 tuổi này bứt phá mạnh mẽ trên bản đồ quốc tế ngoài biên giới xứ sở Phù Tang.

Giải trí
Khi "vùng đất dữ" lên màn ảnh: MAPPA bắt tay Netflix hồi sinh hiện tượng mạng xã hội Jimoto Saiko!

Khi "vùng đất dữ" lên màn ảnh: MAPPA bắt tay Netflix hồi sinh hiện tượng mạng xã hội Jimoto Saiko!

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Tại sự kiện livestream đặc biệt kỷ niệm chặng đường dài phát triển của mình, "ông lớn" ngành hoạt hình MAPPA đã khiến cộng đồng yêu phim ảnh toàn cầu phải xôn xao khi chính thức công bố dự án Anime truyền hình "Jimoto Saiko!" (Hometown is the Best!). Được đỡ đầu bởi nền tảng phát trực tuyến Netflix để phát hành độc quyền trên phạm vi toàn cầu, đây hứa hẹn sẽ là một trong những bom tấn tâm lý, tội phạm phá cách nhất trong thời gian tới.

Giải trí
Mừng sinh nhật Gunny PC 17 tuổi - Huyền thoại game bắn súng tọa độ

Mừng sinh nhật Gunny PC 17 tuổi - Huyền thoại game bắn súng tọa độ

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Thị trường game luôn không ngừng biến đổi, nơi mỗi năm có hàng trăm tựa game mới ra mắt và không ít cái tên nhanh chóng rơi vào quên lãng. Thế nhưng, với thế hệ game thủ 8x, 9x, vẫn còn đó một tượng đài game PC vượt qua ranh giới của trò chơi giải trí đơn thuần để trở thành mảnh ghép thanh xuân của cả một thế hệ.

Game Online
Lên đầu trang