LMHT: Trung Quốc cảm thấy tiếc nuối khi không chiêu mộ SOFM

Người Trung đang nhận ra Việt Nam là một môi trường tiềm năng. Sẽ không lạ nếu tuyển trạch viên của các đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại tại LPL "dòm ngó" VCSA trong thời gian tới.

Kết thúc Chung Kết Thế Giới Mùa 5, cái tên MaRin được cả cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại thế giới. Bởi lẽ không phải Faker, chính anh mới là tuyển thủ xuất sắc nhất giải đấu, góp công rất lớn trong chức vô địch thứ 2 của SKT T1.

Báo Trung Quốc: LGD nên thấy tiếc vì chiêu mộ MaRin chứ không phải là SOFM

Giành chức vô địch thế giới, no nê cả danh hiệu ở cả trong nước lẫn quốc tế, MaRin và Easyhoon quyết định ra đi. Tìm bến đỗ mới cho bản thân mình. Dù không nói ra nhưng mọi người đều hiểu rõ, cả 2 đến Trung Quốc vì mức lương cao khủng khiếp mà các đại gia tại đây đưa ra.

Nhiều nguồn tin thân cận đã cho hay, MaRin nhận được 21 tỷ VNĐ/ năm trong khi người đồng đội của anh là Easyhoon cũng chỉ chịu kém cạnh chút ít. Số tiền mà "anh Hoon" nhận được vào khoảng gần 20 tỷ/ năm.

Mặc dù vậy không ai trách móc quyết định này của MaRin và Easyhoon. Với mức lương khủng, cả 2 có thể kiếm được số vốn lớn, tự lo cuộc sống của mình sau khi giải nghệ. Thế nhưng khi đến với LPL, màn trình diễn của những ngôi sao Hàn Quốc lại không được như fan hâm mộ Trung Quốc mong đợi.

Báo Trung Quốc: LGD nên thấy tiếc vì chiêu mộ MaRin chứ không phải là SOFM

Đầu năm nay, Soái ca MaRin có màn ra mắt LGD với trận thua tan nát, KDA của MaRin trong 2 ván đấu lần lượt là 0/6/1 và 0/4/3. Khá thú vị khi mà đối thủ của MaRin trong trận ra mắt cũng giống như SOFM. Đó chính là Newbee, chỉ khác là đội tuyển này trước đây có tên Qiao Gu Reapers. Quả thật, màn trình diễn của SOFM thời gian gần đây đã đánh động rất nhiều fan hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc.

Báo Trung Quốc: LGD nên thấy tiếc vì chiêu mộ MaRin chứ không phải là SOFM

Tất cả đều cảm thấy bất bình và tức giận, khi mà các ngôi sao Hàn Quốc nhận lương tiền tỷ nhưng lại có tinh thần thi đấu và kết quả cực kỳ tệ hại. Giọt nước tràn ly khi mà vào ngày hôm qua, LGD Gaming có trận thua thứ 4 liên tiếp tại LPL mùa này. Chẳng ai có thể nhận ra 2 con người từng đứng trên đỉnh của thế giới MaRin và Imp nữa.


LGD đang đội sổ cùng với OMG.

LGD đang đội sổ cùng với OMG.

Thi đấu vô hồn và kém hiệu quả đến mức lần đầu tiên sau 6 tháng, MaRin mất vị trí chính thức vào tay của 1 tuyển thủ Hàn Quốc vô danh. LGD Gaming mua MaRin về khi họ đang là nhà đương kim vô địch LPL Trung Quốc. Cựu ngôi sao SKT về khiến đội tuyển này thậm chí còn không lọt vào nổi Top 3 của giải đấu.

Chính vì thế mà ngày hôm nay, các báo chí Trung Quốc liên tục đăng tải những tin tức xoay quanh câu chuyện trái ngược giữa MaRin và SOFM."Những sự tăng cường lực lượng từ Hàn Quốc không khiến các đội tuyển tại LPL mạnh hơn mà ngược lại, Việt Nam đang là môi trường rất tiềm năng".

Báo Trung Quốc: LGD nên thấy tiếc vì chiêu mộ MaRin chứ không phải là SOFM

Nhiều người còn đặt câu hỏi, tại sao LGD Gaming phải bỏ ra hàng triệu NDT để mua về MaRin. Trong khi họ có thể đã có 1 chỗ đứng cao hơn trên bảng xếp hạng, nếu chiêu mộ SOFM (người đi rừng của LGD được đánh giá là "cục tạ").

Báo Trung Quốc: LGD nên thấy tiếc vì chiêu mộ MaRin chứ không phải là SOFM

Chúng ta có thể vui mừng vì sự thành công của SOFM. Về những gì mà em đã mang đến LPL, khiến cho fan hâm mộ Trung Quốc có được cái nhìn khác về Việt Nam và Đông Nam Á. Tuy nhiên ngoài SOFM, vẫn rất khó tìm được 1 tuyển thủ Việt Nam có được trình độ đến tầm thế giới.

Người Trung không phải không nhận ra hạn chế của việc chiêu mộ những ngôi sao đến từ Hàn Quốc. Nhưng nhìn 1 cách khách quan, 2 đội tuyển đang đứng đầu bảng xếp hạng LPL vào lúc lúc này. Vẫn có trong đội hình mỗi team với nòng cốt là 2 tuyển thủ người Hàn. Hiệu quả hay không, có lẽ vẫn nằm ở cách tuyển chọn và quản lý của mỗi đội tuyển mà thôi!!!

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang