Manila Major: Thất vọng kèm thất vọng trong ngày 2 của giải đấu

Ngày thi đấu thứ hai của giải DOTA 2 Manila Major được đánh dấu bằng nỗi thất vọng to lớn mang tên Evil Geniuses.

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

Ngày thi đấu thứ hai của giải DOTA 2 Manila Major được đánh dấu bằng nỗi thất vọng to lớn mang tên Evil Geniuses. Thi đấu bạc nhược và kém thuyết phục, nhà đương kim vô địch thế giới chỉ xếp thứ 3 tại bảng D và đã bị đẩy xuống nhánh thua tại Main Event.

Trong một ngày thi đấu thất bại của EG, điều làm nhiều người chú ý nhất chính là trận thua 0-2 của họ trước MVP Phoenix. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của tân vương TI5 trước những chàng trai đến từ Hàn Quốc, trước đó, EG đã thua MVP 0-3 tại chung kết Dota Pit 4 và 0-1 tại vòng bảng của Weplay Season 3. Chứng kiến hình ảnh bạc nhược của Ppd cùng các đồng đội, có thể nói MVP Phoenix chính là khắc tinh đáng sợ nhất với EG ở thời điểm hiện tại.

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

Tương tự như tình cảnh của EG, một nhà vô địch TI khác cũng đã phải xuống chơi ở nhánh thua của Main Event. Cái tên mà chúng ta đang nhắc đến ở đây chính là Alliance, cựu vương TI 3. Được xếp vào một bảng đấu khá nhẹ nhàng, tuy nhiên, Loda cùng các đồng đội đã khiến người hâm mộ thất vọng khi chỉ về đích ở vị trí thứ 3. Với kết quả này, Alliance sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong giai đoạn 2 của giải đấu nều không muốn sớm xách vali về nước.

Ngay sau khi ngày thi đấu thứ 2 kết thúc, Valve đã tiến hành bố thăm phân cặp các trận đấu trong giai đoạn hai, kết quả cụ thể như sau:

- Nhánh thắng:

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

- Nhánh thua:

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

Theo dự kiến, Main Event của Manila Major sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6 tại nhà thi đấu Asia Arena. Tại đây, các đội sẽ thi đấu trực tiếp trên sân khấu chính trước sự chứng kiến và cổ vụ của gần 20.000 khán giả. Đây hứa hẹn sẽ là một ngày hội lớn của người hâm mộ DOTA 2 tại đảo quốc Philippines nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

DOTA 2 Manila Major (Ngày 2): Nỗi thất vọng mang tên Evil Geniuses

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

"Thiên thần bóng bàn" Kikuchi Hina chính thức giải nghệ ở tuổi 22: Khép lại một thập kỷ cầm vợt để dấn thân trọn vẹn vào con đường giải trí chuyên nghiệp

"Thiên thần bóng bàn" Kikuchi Hina chính thức giải nghệ ở tuổi 22: Khép lại một thập kỷ cầm vợt để dấn thân trọn vẹn vào con đường giải trí chuyên nghiệp

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bước ngoặt lớn vừa diễn ra trong làng thể thao và giải trí xứ sở hoa anh đào, thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo người hâm mộ châu Á. Nữ vận động viên Kikuchi Hina — người được mệnh danh là "nữ thần bóng bàn" hay "thiên thần bóng bàn" của Nhật Bản — mới đây đã chính thức tuyên bố khép lại sự nghiệp thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Ở tuổi 22, cô quyết định chuyển hướng toàn diện sang làng giải trí khi đầu quân cho công ty quản lý nghệ sĩ danh tiếng MU.

Giải trí
Cơn sốt ảnh nền điện thoại Rem bùng nổ sau tập 19 mùa 4 anime "Re:Zero": Sự thức tỉnh lịch sử sau nhiều năm chìm trong giấc ngủ dài

Cơn sốt ảnh nền điện thoại Rem bùng nổ sau tập 19 mùa 4 anime "Re:Zero": Sự thức tỉnh lịch sử sau nhiều năm chìm trong giấc ngủ dài

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một làn sóng cảm xúc mãnh liệt vừa bao trùm cộng đồng người hâm mộ anime/manga trên toàn cầu, đánh dấu sự trở lại của một trong những "nữ thần quốc dân" có tầm ảnh hưởng bậc nhất văn hóa Otaku thế kỷ 21. Ngay sau khi tập 19 — đồng thời là tập phim khép lại mùa thứ 4 của sê-ri hoạt hình truyền hình đình đám "Re:Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác" (Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu) — chính thức phát sóng, khoảnh khắc cô hầu gái tóc xanh Rem thức tỉnh sau nhiều năm đằng đẵng chìm trong giấc ngủ vô tận đã tạo nên cơn địa chấn truyền thông thực sự.

Giải trí
Lên đầu trang