Thất bại đáng tiếc của Na`Vi tại các vòng loại và cơ hội thứ 2 đến với Epicenter: Moscow

Na`Vi đã lỡ hẹn với 2 giải đấu lớn bậc nhất tại CIS khi mà tưởng như họ đã gần lắm với tấm vé đại diện vòng loại khu vực rồi. Nhìn lại một chút, Na`Vi bắt đầ

Nhìn lại một chút, Na`Vi bắt đầu quay trở lại chuỗi ngày vật lộn khó khăn kể từ sau chức vô địch SL i-League ss2 vào tháng 7 năm ngoái. Trước đó, Na`Vi cũng vừa mới tạo ra bất ngờ với ngôi Á quân ESL One Frankfurt 2016. Họ gục ngã dù chóng vánh tại trận chung kết nhưng đó là nhà đương kim vô địch Manila Major - OG. Dẫu sao từng đó là đủ để người hâm mộ bắt đầu mơ về cái ngày Na`Vi cạnh tranh sòng phẳng ngôi vương với các hạt giống khác.

navi sl2

Chức vô địch đầu tiên của Na`Vi sau gần 2 năm trời.

Tuy nhiên, mọi thứ lại bắt đầu đi chệch quỹ đạo của nó, Na`Vi muối mặt tại TI6. Thợ Nhuộm tan tác tới nỗi mà khó ai có thể tin đây là đội được mời trực tiếp. Phong độ đáng thất vọng, Na`Vi xuất hiện chẳng khác nào một viên gạch lót đường không hơn không kém. Và đó là khi người ta thấy bộ mặt xuống dốc không phanh của Na`Vi lộ rõ.

Giành được chức vô địch giải khát được chẳng bao lâu thi các chàng trai áo vàng lại tiếp tục lạc trôi giữa sa mạc cằn cỗi. Suốt từ đó, cái Na`Vi hướng đến nó không còn là xếp hạng bao nhiêu nữa, mà chuyển sang làm thế nào để được dự giải. Người này đến người khác đi, thay phiên nhau nhưng vẫn cứ là thất bại đeo bám. Dendi là người duy nhất ở lại cuối cùng và tiếp tục chứng kiến Na`Vi vật lộn tìm lời giải chiến thắng. Phải chăng do Dendi quá níu giữ mid khiến Na`Vi mãi không ổn định được phong độ? Vấn đề này thật khó, Dendi dường như đã bị giữ chân ở mid quá lâu tới mức giờ muốn thay đổi cũng khó. Thật ra anh thi đấu không đến nỗi quá tồi, làm khá tròn vai trong 1 số trận. Nhưng để mà cạnh tranh ở lane giữa thời điểm hiện tại thì thật sự quá khó cho Dendi, khi mà đại đa số các midlaner bây giờ đều tràn đầy sức trẻ và có kỹ năng cá nhân ấn tượng với mức rank cao.

dendi sad

Dendi bỗng trở nên lỗi thời ở mid.

Tuy nhiên, trách móc mình Dendi thì thật quá bất công bởi Dota 2 là game đồng độ, dù midlaner có làm tốt đến mấy mà các lane khác thất thủ thì cũng khó để giành chiến thắng. Na`Vi dường như vẫn chưa thể tìm ra được một đội hình ổn định đủ để họ cạnh tranh được một tấm vé tại giải lớn. Na`Vi đã để hụt suất dự 2 giải đấu danh giá ngay trên đất CIS vô cùng đáng tiếc chỉ trong 2 tháng.

Nếu như lần đầu tiên tại Kiev Major thì thất bại đã được dự báo từ trước, bởi dù có là vòng loại CIS né được kha khá kẻ khó chơi tại châu Âu nhưng vẫn còn đó Virtus.Pro quá khác biệt trong khu vực. Thì rạng sáng nay, thất bại tại vòng loại EPICENTER khiến người hâm mộ đội game áo vàng vô cùng hụt hẫng. Xét về mặt bằng thì vòng loại EPICENTER là dễ dàng hơn Kiev Major rất nhiều bởi các đội cạnh tranh không khác mấy và dĩ nhiên Secret thì không khó nhằn bằng VP. Hơn thế nữa, Na`Vi chào đón sự trở lại của SoNNeikO, dành ra toàn bộ thời gian từ cuối tháng 4 để tập trung cho mục tiêu EPICENTER.

sonneiko epi

SoNNeikO quay về nhưng chưa thể khiến Na`Vi có vé.

Na`Vi cùng thất bại với tỉ số 2-0 tại trận đấu cuối, không thắng được 1 game nào thì quả thật là khá đáng buồn. Vậy Na`Vi gần đây là tiến bộ hay thụt lùi? Câu trả lời là có, tính từ cuối năm ngoái đến giờ thì Na`Vi ít nhiều cũng đã khiến người hâm mộ chú ý hơn và dẫu thất bại nhưng góp mặt được ở trận đấu cuối vòng loại Kiev Major và EPICENTER cũng là một bước tiến rồi. Chỉ có điều sự tiến bộ này chưa rõ ràng và cái cần nhất là kết quá thì vẫn chưa đạt được. Họ chưa thể định hình được điều cần phải làm ở thời điểm quyết định và thường hụt hơi trong những thời khắc quan trọng. Cách phối hợp giao tranh hay tiếp cận trận đấu cũng là vấn đề cần phải giải quyết.

Như trận đấu gặp Secret rạng sáng nay, Na`Vi bị bỡ ngỡ tại thời điểm đầu game và bị động để cho đối phương dễ dàng vươn lên dẫn kill, lèo lái cục diện. Và ngay cả khi đã nỗ lực kéo lại được trận đấu về thế cân bằng thì Na`Vi lại đánh khá non trong các pha giao tranh lớn, thua vài combat và thất bại đến như một điều tất yếu.

 

Trận đấu quyết định suất dự EPICENTER của Na`Vi và Secret.

Hoặc mọi thứ không phức tạp như trên, đơn giản vì Na`Vi đen đi. Nếu vòng loại Kiev không có VP, vòng loại Epi không có Secret thì giờ này các group của Việt Nam chắc bị nhuộm hết rồi. Đơn cử như vòng loại The Summit 7, không có 2 cái tên trên, không có Liquid hay OG là Dondo cùng đồng đội lại làm gỏi tất cả ngay, 1 vé đi LAN ez. Xét lại tất cả và đặt yếu tố meme sang 1 bên thì Na`Vi giờ này chắc rơi vào đâu đó tier 1.5. Chơi không lại tụi tier 1 nhưng nghiền tier 2, 3 như ăn cháo. 

Thôi tâm sự phân tích chém gió lấy nước mắt fanboy đến đây là đủ rồi, giờ đến món chính. Dành cho các bạn chưa biết hoặc biết rồi mà đã quên thì EPICENTER vẫn còn 1 slot mời trực tiếp nữa chưa được công bố. Và ban tổ chức quyết định giành vé này cho người hâm mộ quyết định: 4 team thất bại tại vòng loại khu vực sẽ tham gia một vòng vote riêng. Đây là cơ hội thứ 2 cho những team thất bại tại trận đấu cuối vòng loại. 

Danh sách 4 team tham dự bao gồm: 

  • LGD - vòng loại Trung Quốc
  • Faceless - vòng loại SEA
  • Team NP - vòng loại America
  • Na`Vi - vòng loại EU/CIS

Nhìn qua thôi là ta đã thấy chênh lệch. LGD không xiao8 thì chắc không có tuổi đã thế còn thực hiện vote trên facebook nữa. Faceless khôn nhà dại chợ không tính. Đối thủ cạnh tranh chính của Dondo sẽ là Đại Đế cùng đồng bọn. Xét về tính meme và khả năng tạo bất ngờ thì 2 bên là ngang ngửa nhau, nhất là NP hiện nay còn là C9 không chính thức nữa.

Nhưng đây là giải đấu tại CIS, Na`Vi luôn được coi là team chủ nhà. Hãy nhìn Kiev Major khi mà đám đông hô vang Na`Vi suốt ngày đầu tiên Main Event. Lượng fanboy là cực kỳ kinh khủng và hùng hâu, không chỉ ở CIS mà còn toàn thế giới. Có thể nói Thợ Nhuộm đang là ứng viên số 1 cho slot mời trực tiếp thứ 6 nhờ sự trọ giúp từ lực lượng fanboy,

Còn bạn, dù bạn theo Dendi, EE hoặc Ba Đá thì đừng quên tham gia vote cho đại diện cuối cùng tham dự EPICENTER ngay bây giờ, thời gian có hạn, chỉ kéo dài đến 22/5 mà thôi: Vote khách mời thứ 6 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang