Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mới của Call of Duty 4 Remastered

https://www.youtube.com/watch?v=uGVNJCKyJ-M

Có thể thấy chất lượng đồ họa của tựa game bắn súng đình đám năm 2007 này đã được nâng cấp khá tốt

Như đã thông báo, tựa game Call of Duty 4 Modern Warfare sẽ được Activision làm lại và ra mắt trong năm nay, với chất lượng đồ họa được nâng cấp hơn trước. Chúng ta có thể theo dõi thông qua trailer phía trên.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mới của Call of Duty 4 Remastered

Dường như hình ảnh đã "bóng mượt" hơn người tiền nhiệm

Thông qua đoạn trailer, có thể thấy màu sắc của game có phần tươi hơn, với các hiệu ứng thời tiết và nước ấn tượng hơn. Màn chơi xuất hiện trong trailer là màn chơi đầu tiên sau khi người chơi tham gia tập luyện. Có lẽ không cần phải nói nhiều về nội dung của màn chơi này nữa.

Call of Duty Modern Warfare Remastered được bán kèm với tựa game Call of Duty: Infinite Warfare, và bạn sẽ phải trả thêm một khoản tiền để sở hữu bản Remastered này (Bản COD: Infinite Warfare có giá 80 đô) mà không được phép mua riêng. Nhiều người e ngại đây sẽ là thứ cản trở người hâm mộ tìm lại tựa game này.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp mới của Call of Duty 4 Remastered 2

Liệu việc bán kèm Call of Duty Infinite Warafer có đúng đắn?

Bản Remastered cũng sẽ bao gồm phần chơi mạng của Modern Warfare, nhưng chỉ bao gồm 10 bản đồ (Bản game năm 2007 gồm 17 bản đồ chính và 4 bản đồ kèm theo DLC). 5 bản đồ đầu tiên trong bản Remastered Crash, Backlot, Crossfire, Bog và Overgrown. 5 bản đồ còn lại vẫn chưa được công bố.

Activision cho biết hãng chịu trách nhiệm phát triển Call of Duty Modern Warfare Remastered là Raven Software, còn hãng Infinity Ward đang chịu trách nhiệm cho Infinite Warfare. Game sẽ ra mắt người hâm mộ vào ngày 4 tháng 11 trên PlayStation 4, Xbox One và PC.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Chuyển giao lịch sử của Anime One Piece: Giám đốc sản xuất "rời tàu", kỷ nguyên phim theo mùa bắt đầu

Chuyển giao lịch sử của Anime One Piece: Giám đốc sản xuất "rời tàu", kỷ nguyên phim theo mùa bắt đầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngày 28/12 vừa qua, khi những thước phim cuối cùng của arc Egghead vừa kết thúc, người hâm mộ One Piece đã phải bùi ngùi nói lời chia tay với một "thuyền viên" thầm lặng nhưng đầy quyền lực: Giám đốc sản xuất Ryoya Kaneko. Đây không chỉ là một sự thay đổi nhân sự thông thường, mà còn là khởi đầu cho một chương mới đầy tham vọng của thương hiệu tỷ đô này.

Giải trí
Lên đầu trang