Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo

Vetter's Echo là một địa điểm trong Red Dead Redemption 2, với một bí mật chờ đợi người chơi liên quan đến câu chuyện có thật về Phillip Vetter, thợ săn chuyên nghiệp chết dưới tay một con gấu xám Bắc Mỹ.

Trong lịch sử thế giới game, có nhiều trường hợp các nhà phát triển sẽ đưa vào những câu chuyện được dựa trên sự kiện có thật ngoài đời với một chút cải biên. Lý do là vì nếu bám sát câu chuyện gốc có thể sẽ không được tối ưu về mặt kể chuyện, nhưng ít nhất những gì được cải biên cũng phải đại diện cho sự kiện đó.

Các trò chơi AAA như Assassin's Creed 3 đã đạt được thành công trong việc miêu tả các sự kiện lịch sử, và Red Dead Redemption 2 thậm chí còn tinh tế hơn để đạt được thành quả tương tự. 

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo

Với những đoạn phim cắt cảnh và nhiệm vụ rải rác trên khắp bản đồ, không phải bất kì ai cũng biết hết được mọi câu chuyện đằng sau những gì họ nhìn thấy trong game, và chiếc cabin Vetter's Echo là một trong những nơi như vậy. Vì phần lớn những tuyến truyện phụ trong game không có lời giải thích chính thức nào, rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra nhằm giải mã chúng.

Nhưng cũng có một số câu chuyện khá đơn giản để theo dõi, và một số câu chuyện dựa trên lịch sử ít người biết đến ở Bắc Mỹ. Đó là trường hợp của câu chuyện về Vetter's Echo, khi nó liên quan đến người thợ săn chuyên nghiệp của thế kỷ 19, Phillip Vetter.

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo 2

Sự kiện có thật về Vetter's Echo

Nằm ở vùng lãnh thổ Big Valley của West Elizabeth, chiếc cabin này có thể khiến người chơi chú ý đến khi nhìn thấy cánh cửa sau đã bị phá hủy và bung khỏi bản lề, dù không có manh mối nào xung quanh về thứ đã làm điều đó. Cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến người chơi có phần chột dạ khi tiến lại gần cabin, nhưng với bất kì ai trải nghiệm Red Dead Redemption 2 lần đầu tiên, không phải lúc nào cũng có thể sẵn sàng cho nguy hiểm lẩn khuất. Ngay khi bước vào cabin, người chơi sẽ bị tấn công bất ngờ bởi một con gấu xám Bắc Mỹ.

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo 3

Sau khi đánh đuổi sinh vật này thành công, người chơi có thể xem xét xung quanh căn phòng với cảnh tượng hỗn loạn với giá vẽ bị lật úp và chiếc bàn làm việc bừa bộn. Ngoài ra còn có một xác chết nằm úp mặt ở mép giường, một nạn nhân xui xẻo bị gấu tấn công, nhưng không có bất kì thông tin chi tiết về danh phận của anh ta. Hình ảnh đó thực tế được dựa vào câu chuyện về Phillip Henry Vetter, người thợ săn chuyên nghiệp đã bỏ mạng bởi một con gấu xám ở vùng bờ sông Wyoming's Greybull vào năm 1892.

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo 4

Sinh ra vào ngày 7 tháng 2 năm 1855 ở gần Woodstock, hạt Shenandoah, Virginia, Phillip và gia đình  ông chuyển đến vùng Wind River Country, gần Lander, Wyoming. Suốt thập niên 80, Phillip Vetter theo đuổi thị trường săn bắt và đánh bẫy thú rừng.

Đến năm 1890, ông chuyển tới khu vực sông Greybull, phía trên Meeteetse, Wyoming. Tại đây, ông xây dựng một cái chòi và tiếp tục công việc của mình. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1982, Vetter để lại một tờ ghi chú ở cabin cho người bạn của mình, nói rằng ông đi xuống khu bờ sông để săn gấu.

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo 5

Khoảng hơn 1 tuần sau đó, một cựu thợ săn bò rừng là John Corbett trong lúc tránh bão tại cabin của Vetter thì tìm thấy xác ông ấy. Sau khi chạy xuyên bão tới trang trại của John Cleaver, cả hai quay về cabin của Vetter để điều tra, và tìm thấy tờ ghi chú của Vetter, cùng một tờ báo có những dòng chữ nguệch ngoạc như được viết bằng máu, nói về quá trình chiến đấu của ông trước một con gấu xám Bắc Mỹ.

Khẩu súng trường của ông nằm gần bờ sông, với hai vỏ đạn, và Red Dead Redemption 2 miêu tả phân đoạn này dưới hình thức một chiếc lều đầy máu, và một chiếc hộp khóa chứa hộp đạn súng trường, bẫy săn mồi và công thức Special Miracle Tonic Pamphlet.

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo 6

Chi tiết về những ghi chú bằng máu của Vetter trên tờ báo cũng được tái hiện trong Red Dead Redemption 2, với chiếc bàn làm việc rải rác những bài thơ Dear Annabella và A Day's Walk. Khác với nguồn tài liệu gốc, Rockstar bổ sung thêm một vài món quà, bao gồm tẩu thuốc cho Dutch, chiếc đồng hồ bỏ túi cho Lenny, và thẻ thuốc lá Black Widow Spider

Phân đoạn này có thể xem là một lời tri ân dành cho người thợ săn Phillip Vetter, một nhân vật không quá nổi bật trong lịch sử nước Mỹ, và nó cho thấy sự quan tâm của Rockstar Games với những câu chuyện bị lãng quên ấn tượng như thế nào.

Red Dead Redemption 2: Câu chuyện có thật ít người biết về Vetter's Echo 7

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang