"47 Meters Down": Hung thần mất hút giữa đại dương

Ngay lúc khán giả nghĩ giờ đã an toàn để đi tắm biển thì hãng Entertainment Studios cho ra mắt "47 Meters Down", bộ phim mới nhất lấy đề tài cá mập ăn thịt người. Tuy nhiên, thay vì phấn đấu để đạt đến chất lượng như "Jaws" hay ít nhất cũng tạm ổn như "The Shallows" thì "47 Meters Down" lại chìm nghỉm xuống đáy đại dương.

ào mùa hè năm 1975, vị đạo diễn trẻ tuổi Steven Spielberg cho ra mắt bộ phim Jaws, xoay quanh câu chuyện về một con cá mập trắng khổng lồ khủng bố sự yên bình của hòn đảo Amity. Nằm ngoài mọi dự đoán của hãng Universal, bộ phim thu về thành công vang dội và tạo nên một cơn sốt phòng vé vào thời bấy giờ. Khán giả đứng xếp hàng mua vé chật kín các khu phố, làm khai sinh ra thuật ngữ "blockbuster" vốn ngày nay được dùng để chỉ các bộ phim bom tấn.

 47 Meters Down : Hung thần mất hút giữa đại dương

Bộ phim đã đặt ra một chuẩn mực cao đến nỗi chưa có nhà làm phim nào tái hiện lại được không khí căng thẳng, rùng rợn nhưng cũng vô cùng hào hứng của Jaws. Trong những năm gần đây, đã có một số bộ phim truyền tải "gần được" những yếu tố này như Open Water (2003) và mới nhất là The Shallows (2016).

Chính thành công của The Shallows đã dẫn đến sự ra đời của 47 Meters Down. Được biết ban đầu bộ phim được dự định phát hành trực tiếp ra DVD nhưng sau khi The Shallows mang về đến 119 triệu đô doanh thu trên toàn cầu, hãng phát hành Entertainment Studios đã quyết định đem 47 Meters Down công chiếu tại các hệ thống rạp với hy vọng thu về được kết quả tương tự.

Tuy nhiên, họ lại không nhận ra rằng 47 Meters Down hoàn toàn không có đủ chất lượng của một bộ phim rạp thông thường. Mở màn đầy hứa hẹn của bộ phim nhanh chóng bị vùi lấp giữa một kịch bản ngớ ngẩn, những câu thoại ngây ngô của hai nhân vật chính và cái kết phản tác dụng, làm hỏng cao trào của cả bộ phim.

Bộ phim chủ yếu xoay quanh câu chuyện về hai chị em Lisa (Mandy Moore) và Kate (Claire Holt). Vốn vừa ly dị do người chồng không thể chịu nổi sự nhàm chán của cô, Lisa và em gái Kate quyết định du lịch đến Mexico để tìm cách khuây khỏa. Tại đây, cả hai bị rủ rể vào chuyến đi ngắm cá mập ở ngoài khơi cùng hai chàng trai mới quen. Sau giây lát chần chừ, Lisa đồng ý tham gia vì bị Kate thuyết phục rằng đây là cơ hội hoàn hảo để cô chụp hình đăng lên mạng và làm chồng cũ ganh tỵ!?

 47 Meters Down : Hung thần mất hút giữa đại dương 2

Thậm chí sau khi nhìn thấy con tàu cũ kĩ và chiếc lồng ọp ẹp rỉ sét, cả hai vẫn quyết định chui vào lồng để bơi cùng những con cá mập khổng lồ. Dĩ nhiên, cuộc vui nhanh chóng chấm dứt khi cần trục gẫy đôi và cả hai cô gái bị chìm xuống 47 mét. Bộ đàm thì không liên lạc được, bình dưỡng khí thì gần cạn và bị bao vây bởi những con cá mập háo đói, Lisa và Kate phải tìm cách xoay sở để thoát ra khỏi tình cảnh hiểm nghèo này.

Điểm yếu nhất của 47 Meters Down chính là cốt truyện hết sức ngớ ngẩn. Ai lại ích kỷ đến mức đi bơi cùng cá mập chỉ để "sống ảo" và chứng tỏ cho chồng cũ rằng mình không có "nhàm chán"? Chưa kể chuyến đi ngắm cá mập này hoàn toàn bất hợp pháp và trang thiết bị của con tàu còn thua cả tàu Orca 40 năm trước trong Jaws. Vậy mà cả hai cô gái vẫn bước vào lồng với không chút do dự nào. Lúc bị mắc kẹt dưới đáy biển, cả hai liên tục làm những chuyện đáng lẽ không nên làm, cố tình đặt bản thân vào nguy hiểm chỉ để làm tăng độ kịch tính của phim. Thay vì tạo nên một kết thúc thỏa mãn thì 47 Meters Down lại đưa một plot-twist hết sức khó chịu vào cuối phim, khiến cao trào được gầy dựng suốt 90 phút trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Thành công của Jaws hay The Shallows không đến từ những con cá mập khát máu chính ở cách bộ phim định hình những nhân vật chính. Chỉ khi được phát triển chỉnh chu, khán giả mới thật sự quan tâm đến số phận của nhân vật trong phim, lo sợ con cá mập sẽ vồ lấy nhân vật mình yêu thích bất cứ lúc nào. 47 Meters Down hoàn toàn thiếu hẳn yếu tố cốt lõi này khi hai nhân vật Lisa và Kate trong phim được xây dựng rất cẩu thả.

Từ những câu thoại cho đến động cơ và hành động của hai nhân vật này đều không tạo được sự quan tâm ở khán giả. Như đã đề cập ở trên, lý do khiến Kate và Lise quyết định đi ngắm cá mập thật sự rất kiêng cưỡng và thiếu tự nhiên. Phần giới thiệu hai nhân vật chính được thực hiện qua loa, như thể được đạo diễn thêm vào cho đủ thời lượng phim. Mandy Moore và Claire Holt tuy đã cố gắng hết sức hoàn thành tốt vai diễn nhưng kịch bản không cho cả hai nhiều việc để làm ngoại trừ la hét và hoảng loạn suốt cả phim. Nhiều lúc người xem chỉ muốn con cá mập ngoạm lấy cả hai để bộ phim có thể kết thúc nhanh hơn.

Hai nhân vật chính đã như thế, tuyến nhân vật phụ thậm chí còn sơ sài hơn. Louis (Yani Gellman), Benjamin (Santiago Segura), thuyền trưởng Taylor (Matthew Modine) và Javier (Chris Johnson) đều không để lại được bất kì dấu ấn nào. Thậm chí nếu bỏ một vài nhân vật phụ ra thì cốt truyện chung của cả bộ phim vẫn sẽ chẳng có gì khác biệt

Thời lượng những cá mập xuất hiện trong phim cũng hết sức ngắn ngủi và chúng không làm được gì ngoài chuyện thỉnh thoảng hù cho người xem giật mình bằng cách thình lình xuất hiện. Khả năng săn mồi cũng những con cá mập cũng có vấn đề khi liên tục cắn hụt Kate và Lisa như thể chúng biết cả hai là nhân vật chính vậy.

 47 Meters Down : Hung thần mất hút giữa đại dương 3

Dù vậy, 47 Meters Down vẫn có những ưu điểm nhất định nằm ở cách đạo diễn Johannes Roberts và nhà quay phim Mark Silk tạo nên một bầu không khí hết sức căng thẳng. Việc sử dụng chủ yếu những cảnh quay cận cảnh, đạo diễn đã truyền tải thành công sự ngột ngạt và tuyệt vọng của hai nhân vật chính. Tuy nhiên những cảnh hành động như khi con cá mập tấn công lại khá khó để theo dõi do được quay quá gần và bị cắt cảnh liên tục. Bối cảnh đại dương tăm tối cũng là điểm nhấn của phim. Mỗi khi Kate bơi ra ngoài lồng thì khán giả lại được một phen thót tim, không biết liệu con cá mập có ẩn mình giữa làn nước đen ngòm kia hay không.

Giữa một mùa hè đầy rẫy những bộ phim bom tấn ồn ào, 47 Meters Down thật sự là một món ăn lạ miệng. Tuy nhiên, dù mang đến một ý tưởng thú vị nhưng kịch bản hời hợt đã biến 47 Meters Down thành một tác phẩm ngây ngô đầy sạn. Những ưu điểm về hình, ảnh âm thanh cũng không thể cứu được thất bại trong khâu kịch bản. Quả thật, nếu không phải là fan của dòng phim cá mập thì chẳng có lý do gì khiến khán giả bỏ tiền ra rạp thưởng thức 47 Meters Down cả. Với hàng loạt siêu phẩm chuẩn bị ra mắt như Transformers: The Last Knight, Despicable Me 3 và Spider-Man: Homecoming47 Meters Down chắc chắn không nằm trong danh sách "Những phim nhất định phải xem trong mùa hè này".

Theo Muzuco

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

 Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Christopher Nolan Đích Thân Gọi Cho Ứng Viên Vai Batman Trong Trilogy Của Ông Về Việc Không Nhận Được Vai Diễn

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Trong buổi trò chuyện mới đây của nam diễn viên Jake Gyllenhaal, anh đã chia sẻ việc trước đây anh đã nhận được cuộc gọi của đạo diễn Nolan như thế nào và phản ứng của bản thân trước thông tin bị trượt vai kinh điển Batman. Cùng xem nhé!

Phim Ảnh
Lên đầu trang