"Giải mã" sự bùng nổ của Ronaldo trước Tây Ban Nha

Không nhiều người biết chỉ 24 giờ trước cuộc đại chiến giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại World Cup 2018, ngôi sao Cristiano Ronaldo đã phải nhận án tù 2 năm và nộp phạt vì tội trốn thuế.

Cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha xác định, giai đoạn từ năm 2011 đến 2014, ngôi sao Cristiano Ronaldo của CLB Real Madrid đã trốn nộp khoản thuế 14,7 triệu bảng Anh, thông qua việc ẩn giấu thu nhập thực tại một số công ty "ma" ở các thiên đường thuế.  Dù luôn khẳng định bản thân vô tội trong việc trốn nộp khoản thuế bản quyền hình ảnh cá nhân kể trên, siêu sao 33 tuổi người Bồ Đào Nha vẫn phải "xuống nước" trước quyết định của tòa án Tây Ban Nha.

 

Giải mã sự bùng nổ của Ronaldo trước Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Ronaldo từng phải ra điều trần trước tòa án Tây Ban Nha vì tội trốn thuế

 

Ronaldo đã tích cực hợp tác với nhà chức trách Tây Ban Nha để tìm kiếm biện pháp "khắc phục hậu quả" sao cho ổn thỏa nhất để không phương hại đến hình ảnh và uy tín bản thân, kể cả việc phải đi tù. Tờ Mundo Deportivocho biết, Bộ Tài chính Tây Ban Nha không đồng ý với số tiền 4-5 triệu euro mà Ronaldo đề nghị, thay vào đó, cầu thủ này được yêu cầu phải nộp đủ khoản tiền đã trốn thuế cộng với chi phí phát sinh trong thời gian qua.

 

Giải mã sự bùng nổ của Ronaldo trước Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Ronaldo thất vọng và nhiều lần định chia tay Real Madrid

 

Có lúc đã lên tiếng yêu cầu Real Madrid phải nộp thay số tiền kể trên, kể cả dọa rời bỏ đội bóng thủ đô dù chưa hết hạn hợp đồng nhưng rồi Ronaldo đã chọn cách "tự khắc phục hậu quả". Với khối tài sản khổng lồ tích lũy được qua những năm tháng chơi bóng ở Man United và Real Madrid, không khó để Ronaldo trích một khoản "nho nhỏ" như vậy để đánh đổi sự an toàn cho bản thân bởi siêu sao 33 tuổi này đã lường trước khả năng kháng án thành công rất thấp.

 

Giải mã sự bùng nổ của Ronaldo trước Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Án phạt tù khiến Ronaldo trút giận xuống khung thành Tây Ban Nha

 

24 giờ trước trận đại chiến bán đảo Iberia ở sân The Fisht rạng sáng 16-6, Ronaldo đã đạt được thỏa thuận với cơ quan thuế vụ Tây Ban Nha về việc chỉ phải nhận bản án 2 năm tù đồng thời nộp phạt tổng cộng 18,8 triệu euro. Đáng chú ý, do chưa có tiền án nên Ronaldo sẽ chỉ phải chấp hành án phạt bằng hình thức tù treo.

 

Giải mã sự bùng nổ của Ronaldo trước Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Ronaldo giành lại 1 điểm trận ra quân cho Bồ Đào Nha

 

Liệu có phải khi rơi vào cảnh "tức nước vỡ bờ", đóng góp rất nhiều cho CLB Real Madrid nói riêng và bóng đá Tây Ban Nha nói chung suốt 9 năm qua nhưng vẫn bị liên tục bị "chiếu bí" nên Ronaldo đã thực sự bùng nổ ở trận cầu được chờ đợi Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha? 

Không chỉ "phá dớp" chưa bao giờ ghi bàn vào lưới tuyển Tây Ban Nha, Ronaldo còn 3 lần xé toang mành lưới của David De Gea, người có nhiều khả năng trở thành đồng đội tương lai của chính anh tại Real Madrid sau khi HLV Julen Lopetegui tiếp quản đội bóng Hoàng gia. Ronaldo cũng không ngại ngần "dìm hàng" đồng đội hiện tại Nacho Fernandez bằng pha té ngã cực kỳ điệu nghệ ngay phút thứ 3 để kiếm phạt đền và trở thành tác giả bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2018. 

 

Giải mã sự bùng nổ của Ronaldo trước Tây Ban Nha - Ảnh 5.

... nhưng vẫn biết cách giữ hòa khí với các đồng đội ở Real Madrid

 

Tỉ số hòa 3-3 là kết quả làm hài lòng hai đội dù không ít phần nuối tiếc cho Tây Ban Nha, đội bóng ngỡ đã cầm chắc chiến thắng cho đến tận phút 86 trước khi chính Ronaldo – vâng, lại chính Ronaldo – lập công bằng một siêu phẩm sút phạt. Ai đó có thể không ưa thích mẫu cầu thủ như Ronaldo nhưng tài năng và ý chí của siêu sao này xứng đáng để tất cả phải ngả mũ thán phục.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang