13 câu chuốc rượu gây "ám ảnh" nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

Uống rượu, chúc tụng nhau trong những dịp vui, lễ tết là thú vui không thể thiếu. Nhưng chuốc rươu cho nhau tới say khướt thì lại là một “hủ tục” khiến nhiều đáng mày râu có tửu lượng kém “khiếp vía” mỗi khi được mời đi dự tiệc…

1. Vậy cách để thể hiện sự tôn trọng người khác là luôn cầm theo ly rượu kè kè bên người?

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

2. Với nhiều người, cuộc nhậu chỉ vui khi có ông ói ra mật xanh mật vàng…

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

3. Đúng là chỉ có logic của mấy ông bợm nhậu…

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

4. Thế giả dụ cả mâm say hết thì ai đưa tôi về?

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

5. Ơ kìa, trên lon nước có ghi chú thích chỉ bán cho đàn bà hay sao?

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

6. Nhưng sự thật là nốt 3 chai nữa mà vẫn chưa cho anh em về.

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

7. Nhiều lúc muốn nể lắm, nhưng tửu lượng không cho phép…

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

 

8. Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, thế nên từ từ rồi “nạn nhân” cũng sẽ phải uống cho bằng hết và bằng chết mới thôi.

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

9. Nhiều lúc muốn đi tiệc nhưng quyết định ở nhà chỉ vì đến muộn sẽ phải nghe câu ép rượu gây ám ảnh nhất này…

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

10. Vì là quý tử mới sinh, vì chúc mừng năm mới hay vì đội bóng ưa thích, lúc nào các anh cũng có lý do để ép nhau uống.

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

11. Sau chục lần cùng nhau “đồng khởi” thì kiểu gì chả có anh gục.

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

12. Đàn ông thì chẳng ai muốn bị gọi là sợ vợ cả. Vậy nên thôi thì say còn hơn là mang tiếng.

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

13. Những anh chàng bản lĩnh kém, dễ dàng “đầu hàng” trước tuyệt chiêu ép rượu của đám bợm nhậu thường có kết cục chẳng mấy tốt đẹp…

13 câu chuốc rượu gây ám ảnh nhất trong những bữa tiệc đầu năm mới

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Ngày 9 tháng 9 chính thức được công nhận là "Ngày Attack on Titan" từ năm 2026: Dấu mốc lịch sử vinh danh thiên anh hùng ca "Đại Chiến Titan"

Ngày 9 tháng 9 chính thức được công nhận là "Ngày Attack on Titan" từ năm 2026: Dấu mốc lịch sử vinh danh thiên anh hùng ca "Đại Chiến Titan"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một tin vui mang tầm vóc lịch sử vừa chính thức được công bố, làm nức lòng hàng triệu người hâm mộ truyện tranh và hoạt hình trên khắp hành tinh. Hiệp hội Kỷ niệm Nhật Bản (Japan Anniversary Association) mới đây đã chính thức cấp chứng nhận, công nhận ngày 9 tháng 9 hằng năm sẽ trở thành "Ngày Attack on Titan" (Shingeki no Kyojin Day), bắt đầu có hiệu lực kể từ năm 2026.

Giải trí
Đạo diễn kiêm họa sĩ diễn hoạt kỳ cựu Yūji Yanase đột ngột qua đời ngay sau khi dự án anime mới nhất vừa lên sóng

Đạo diễn kiêm họa sĩ diễn hoạt kỳ cựu Yūji Yanase đột ngột qua đời ngay sau khi dự án anime mới nhất vừa lên sóng

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm đau buồn vừa bao trùm ngành công nghiệp hoạt hình Nhật Bản (anime) trước sự ra đi đột ngột của một nghệ sĩ gạo cội đã cống hiến trọn vẹn cả đời mình cho từng khung hình chuyển động. Trang web chính thức của bộ anime truyền hình "The Insipid Prince's Furtive Grab for The Throne" mới đây đã phát đi thông cáo xác nhận: Đạo diễn kiêm họa sĩ diễn hoạt kỳ cựu Yūji Yanase đã từ trần vào ngày 22 tháng 8 năm 2026.

Giải trí
Lên đầu trang