19 khoảnh khắc phá đám của bè lũ động vật xấu tính

Nguyễn Hoàng Thuận

Không phải cho nào cũng ngoan nhưng chắc chắn một điều rằng con mèo nào cũng xấu tính

Thú cưng là để yêu thương nhưng một khi đã hâm lên thì có trời mới thương cho nổi. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi vật nuôi lên cơn khó ở thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón giông bão trong chính căn nhà của mình đi.

1. Đừng nhìn em với ánh mắt như thế, có thế nào anh vẫn chỉ là phận culi mà thôi.


2. Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, đội chim lên đầu chưa sinh đã tử.


3. Xới hết đất lên cho tơi, chốc sen về biết ơn phải biết.


4. Này thì dám đá đểu anh này, anh dìm cho chết chìm.


5. Khoảng cách giữa em với đệm chưa tới 999 bước chân, chỉ là em không thèm tiến thêm bước nào.


6. Có một sự hoảng hốt không hề nhẹ.


7. Dám nhờn với trẫm, đêm nay chuẩn bị đau bụng đi là vừa sen ạ.


8. Tranh chỗ với chị thì đừng hỏi vì sao biển xanh lại mặn nhé.


9. Chiều dài có hạn thì đành làm bạn với cái đói thôi.


10. Khi đôi ta về chung một nhà, khi chúng ta tụ chung một chỗ, đã đè là phải đè nhiệt tình.


11. Chết trong tay chị hoặc phắn khỏi nhà này, chọn nhanh còn kịp!


12. Đã khó ở lâu ngày còn gặp con sen dám cho mình ăn bơ, anh phải cho nó biết thế nào là lễ độ.


13. Luật lệ sinh ra để phá vỡ, vậy nên ta cứ việc phá thôi.


14. Vì em tự giác nên được bác bỏ tội danh.


15. Nhìn mặt chị có thấy chữ hiền viết trên mặt không? Thực ra là hiền để trong ngoặc kép í mà.


16. Khi ngu dốt cộng với sự nhiệt tình thì tất nhiên hậu quả chính là sự phá hoại.


17. Một nước không thể có hai vua, chú em xác định dần đi là vừa.


18.  Áo đỏ chứng tỏ người yêu, FA mướt mùa, không đuổi áo đỏ em còn đuổi ai?


19. Khi có một kẻ sướng thì ắt có một người phải khổ.

Nguồn Tổng Hợp

Bài cùng chuyên mục