Bệnh gì cũng có thể trị, nhưng bệnh lười mới chính là thứ không có thuốc chữa

Nguyễn Hoàng Thuận

Lười biếng là căn bệnh bẩm sinh mà ai cũng có thể mắc phải mà khi đã lười thì chuyện gì cũng có thể bỏ qua được

Trong cuộc sống này nếu đã có những người siêng năng chăm chỉ thì không thể thiếu được sự xuất hiện của những "thánh lười" được. Những kẻ lười dường như không muốn làm bất cứ việc gì hết ngoài chuyện làm một giấc ngủ thật ngon rồi dậy chờ đồ ăn tới nơi mà thôi. Nói không phải mê tín chứ bệnh lười đúng là đại dịch nan y mà không loại thuốc nào có thể chữa nổi.

1. Bí quyết để không phải rửa bát: đập tất cả đi.

 


2. Có những nỗi buồn bắt nguồn từ mỹ phẩm.

 


3. Để nấu được nồi cơm mốc xanh, mốc đỏ, ít nhất bạn phải đạt tới cảnh giới lười chảy thây.

 


4. Nhà không có người, tốt nhất đừng phát tờ rơi làm gì cho mệt.

 


5. Tất cả những con gián này, mà em ăn đồ rán xong cũng không chịu rửa bát.

 


6. Sau mỗi lần dọn dẹp tóc rụng là mẹ lại hát bài ca "Có chó nó lấy mày.".

 


7. Các mày có bị bệnh rửa bát nhưng chừa lại xoong chảo như tao không?

 


8. Hồi bé cứ nghĩ rằng ăn bánh trên giường sẽ bị mẹ đánh đòn. Lớn mới biết, ăn trên giường tiện lợi hơn biết bao.

 


9. Sáng dậy mặt còn không buồn rửa thì gương là cái gì mà phải rửa

 


10. Không có người lười dọn dẹp, chỉ có người không biết tiết kiệm bằng cách bán đồng nát chai lọ mà thôi.

 


11. Miễn rác không ở trong phòng mình là được, còn nó ở đâu thì mặc kệ.

 


12. Ngoài việc chọn lựa bộ cánh bóng sáng, các thánh lười còn phải mất thêm khoản lọc ra cái nào đã mặc, cái nào chưa.

 


13. Đã lười thì việc gì cũng không muốn đụng tay, kể cả việc vứt lõi giấy đã hết đi.

 


14. Ngủ chung với quần áo quen rồi, ngăn nắp quá không chịu được.

 


15. Ngay cả thở thôi cũng thấy mệt rồi. Ai có tay tự xé nhé. Khỏi cám ơn.

 


16. Lại nhớ tới cái hồi làm "Kế hoạch nhỏ".

 


17. Có những đứa sinh ra đã không có căn gọn gàng, ngăn nắp.

 


18. Nếu có cuộc thi "Xem ai thi gan hơn", chắc chắn bọn lười sẽ giành giải nhất.

Bài cùng chuyên mục