Chiếc vali thần thánh giúp bạn vi vu ngoài sân bay mà không lo mỏi chân

Sở hữu chiếc vali kiêm xe điện này, người dùng không cần phải mang vác cồng kềnh trong quãng đường tới chỗ check-in nữa.

Chen chúc ở ga tàu, sân bay và phải di chuyển một quãng đường dài tới chỗ check-in, nhất là tại các sân bay quốc tế lớn, với những chiếc vali nặng nề quả thật chẳng thú vị chút nào với đại đa số chúng ta. Vậy đã bao giờ bạn ước giá mà bạn không phải kéo vali mà ngược lại nó lại có thể đưa bạn đến tận nơi cần đến chưa? Nắm bắt được tâm lý của khách hàng, hãng Modobag LLC (Mỹ) đã sáng chế ra chiếc vali di động cho phép người dùng ngồi lên và lái đi như một chiếc xe điện thu nhỏ.

Ra sân bay mà có chiếc vali “thần thánh” này để vi vu thì còn gì sung sướng hơn - Ảnh 1.

Chiếc vali thần thánh có thể di chuyển giúp chủ nhân khỏe re, không cần mang vác cồng kềnh nữa.

Chiếc vali Modobag có hình dáng không khác quá nhiều một chiếc vali thông thường nhưng được thiết kế thêm cần nắm tay, hệ thống phanh tay để điều khiển phương hướng và chỗ để chân. Thêm vào đó, "phần yên xe" của Modabag được chế tạo từ mút hoạt tính, giúp tăng sự đàn hồi và tạo cảm giác thoải mái cho chủ nhân.

Mặc dù kích thước chỉ nhỏ bằng kích thước của hành lý xách tay nhưng chiếc vali này có thể đạt được khối lượng tối đa lên tới 118kg. Ngoài ra, chiếc vali này đã được trang bị motor điện công suất 150W. Modobag có thể hoạt động dưới 2 chế độ: ngoài trời và trong nhà. Khi di chuyển ở bên ngoài, chiếc vali có thể chạy với vận tốc tối đa là 12,9km/h còn tốc độ khi di chuyển trong nhà là 8km/h.

Bên cạnh chức năng di chuyển như một chiếc xe điện, chiếc Modobag còn được tích hợp pin dự phòng với hai cổng USB, ngăn đựng smartphone/máy tính bảng để tạo thuận lợi hết mức cho người dùng. Đặc biệt, chủ nhân có thể theo dõi vị trí chiếc vali qua một ứng dụng chuyên biệt trên smartphone để tránh mất trộm.

Hiện tại, vali Modobag vẫn chưa được bán rộng rãi mà mới chỉ phục vụ những đơn hàng đặt trước với giá 995 USD/chiếc (tương đương 20 triệu đồng). Bất chấp giá thành khá cao so với những chiếc vali thông thường nhưng không ít người đã xếp hàng để trở thành chủ nhân của chiếc vali đặc biệt này.

Ra sân bay mà có chiếc vali “thần thánh” này để vi vu thì còn gì sung sướng hơn - Ảnh 2.

Thiết kế mới này do hãng Modobag sáng chế ra sau khi nắm bắt được những bất tiện và khó khăn của người dùng khi sử dụng chiếc vali thông thường.

Ra sân bay mà có chiếc vali “thần thánh” này để vi vu thì còn gì sung sướng hơn - Ảnh 3.

Vali Modobag có thêm cần lái, hệ thống phanh tay,...

Ra sân bay mà có chiếc vali “thần thánh” này để vi vu thì còn gì sung sướng hơn - Ảnh 4.

... và cả chỗ để chân như một chiếc xe đạp điện.

Ra sân bay mà có chiếc vali “thần thánh” này để vi vu thì còn gì sung sướng hơn - Ảnh 5.

Ngoài ra, chiếc vali còn được tích hợp pin dự phòng, ngăn đựng smartphone và máy tính bảng tiện dụng.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nintendo xóa hơn 400 kho mã nguồn trình giả lập Switch trên GitHub

Nintendo xóa hơn 400 kho mã nguồn trình giả lập Switch trên GitHub

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Nintendo tiếp tục đẩy mạnh cuộc chiến pháp lý với các dự án giả lập Nintendo Switch khi gửi hàng loạt thông báo DMCA đến GitHub, dẫn đến hơn 400 kho mã nguồn bị gỡ trong một chiến dịch diễn ra chỉ trong một ngày. Đợt xử lý mới nhắm đến nhiều dự án và bản fork của các trình giả lập Switch như Yuzu, Suyu và Skyline.

Game Online
Nữ ca sĩ Ado khiến người hâm mộ phấn khích: Lần đầu tiên thử sức chơi siêu phẩm kinh dị "Silent Hill f" trên sóng Livestream

Nữ ca sĩ Ado khiến người hâm mộ phấn khích: Lần đầu tiên thử sức chơi siêu phẩm kinh dị "Silent Hill f" trên sóng Livestream

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự kiện giao thoa đầy bất ngờ giữa âm nhạc đỉnh cao và làng game kinh dị vừa chính thức được công bố, khiến cộng đồng mạng toàn cầu không khỏi xôn xao. Nữ ca sĩ trẻ đình đám hàng đầu Nhật Bản Ado mới đây đã thông báo kế hoạch phát sóng trực tiếp (livestream) trải nghiệm tựa game kinh dị sinh tồn "Silent Hill f" của hãng Konami ngay trên kênh YouTube cá nhân của mình.

Giải trí
Anime "Cô mèo nghiện thuốc lá" (Chainsmoker Cat) bị "tuýt còi" tại Hồng Kông do để lộ nhãn hiệu thuốc lá đời thực

Anime "Cô mèo nghiện thuốc lá" (Chainsmoker Cat) bị "tuýt còi" tại Hồng Kông do để lộ nhãn hiệu thuốc lá đời thực

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một diễn biến pháp lý đáng chú ý vừa xảy ra đối với thị trường phát hành phim hoạt hình tại khu vực châu Á. Nền tảng phát sóng trực tuyến Animation Crazy (Đài Loan) đã phải ra quyết định tạm ngừng phân phối bộ anime hài "Yani Neko" (Chainsmoker Cat / Cô mèo nghiện thuốc lá) tại thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), ngay sau khi nhận được văn bản cảnh báo chính thức từ Sở Y tế địa phương về hành vi vi phạm lệnh cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá trên không gian mạng.

Giải trí
Lên đầu trang