DOTA 2: Bắt sóng cảm xúc các team tại vòng bảng TI7

Nguyễn Hoàng Thuận

Vòng bảng TI7 đã khép lại với những niềm vui hân hoan và đâu đó cũng đan xen những nỗi buồn ngậm ngùi của team phải rời giải sớm.

Sakata đang suy nghĩ chiến thuật trong trận với EG.

Đấu với EG thì không thể nào mất tập trung được.

Một trận hòa là đủ để vừa lòng iG.V lẫn EG.

Dj trầm ngâm suy tư trước đối thủ mạnh Liquid.

Nhìn vẻ mặt Ohaiyo xem ra hơi bí rồi.

Thanh niên hứng lên là lại 322 - Solo.

Thầy giáo Lil mặt nghiêm túc để dạy học.

Fly mà đang nghĩ chiến thuật thì đẹp trai rồi.

Trông mặt s4 có vẻ không vui mấy.

JerAx sao góc này nhìn lạ quá.

Xxs tranh thủ làm miếng bánh lúc ban/pick.

Nhìn ông Yao cứ như đi họp phụ huynh cho con.

Biết là vừa ez kill rồi.

Bulba thích nhìn phía sau một chàng trai thì phải.

Ộp pa Forev chẳng chăm da mặt gì cả.

10K MMR sắp bị Đại đế trừng phạt.

Đại đế đã bật mode "nghiêm túc".

Đang đánh mà cứ há mồm thế này ruồi bay vào mất.

Bỏ anh em ở nhà, Resolut1on tạo dáng với Empire tại TI7.

Empire đang theo dõi lại các trận đấu.

"Tôi chưa đập cái màn hình nào cả" - Fight me! said.

A Phủ cùng LFY quẩy ghê quá.

TnC đang chuẩn bị chiến thuật trước Secret.

Kuku đã có một vòng bảng khá tốt cùng TnC.

Ơ Thợ Nhuộm kìa.

Chỉ là bị loại sớm thôi mà, không cần căng thẳng vậy đâu j4.

Gặp đội bét bảng nhưng BabyRage vẫn phải tỏ ra là try hard.

Nỗi buồn các thành viên HellRaisers.

Ohaiyo thất vọng tràn trề khi bị loại.

Liquid rạng rỡ trên đường phố Seattle.

LFY cũng tươi vui chẳng kém.

Bài cùng chuyên mục