Phụ nữ là những niềm đau khi cứ lôi những ông chồng của mình đi mua sắm

Nguyễn Hoàng Thuận

Đối với đàn ông thì không có gì đáng sợ bằng việc đi mua sắm với vợ mình cả

Mua sắm có lẽ là một trong những sở thích thường thấy nhất của chị em phụ nữ. Nhiều người có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ chỉ để quanh quẩn trong những trang tâm thương mại, ngắm nghía, ướm thử những  bộ cánh xin đẹp và tiêu tiền vào những thứ đó. Tuy nhiên cánh mày râu lại koong thích điều đó khi chỉ cần đi vài phút trong khu mua sắm là họ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi. Nhưng đời không thoát được chữ nghờ khi mà mỗi lần chị em phụ nữ đi mua sắm thì cánh đàn ông lại bị lôi theo đi cùng và khiến họ cảm giác đây chẳng khác gì là cực hình cả và nó đã dẫn đến vô số khoảnh khắc hài hước dưới đây.

Những người cùng khổ.
Chắc chờ vợ ra thì anh chàng này đã kịp làm vài giấc.
Mệt quá, ngủ tạm ở đây chờ bà ấy về vậy.
Cô ấy làm cái quái gì mà lâu thế nhỉ?
Chắc ông anh này đã phải đi hàng chục cửa hàng nên mới mệt mỏi thế này.
Điều đau lòng nhất là dù có mũi tên sale ngay trước mặt nhưng người đàn ông này cũng không buồn quan tâm.
Gục ngã trên đống đồ của chị em.
Tôi là ai và đây là đâu?
Từng đấy món đồ nội y sexy cũng không thể thu hút sự chú ý của anh chàng này.
Nằm đây ngủ tí rồi chờ cô ấy quay lại vậy.
Lạy Chúa, con đã làm gì để phải chịu hình phạt khủng khiếp này.
Khò khò.
Tại sao lại lôi tôi đến đây chứ?
Gọi tôi khi nào cô ấy về nhé.
Ngáp cái cho tỉnh ngủ nào.
Hẳn anh chàng này đang có một giấc mơ đẹp đây.
Các thiên thần Victoria's Secret cũng không thể giúp được những người đàn ông khốn khổ này.
Một cặp đôi hoàn cảnh.
Ở đây có đệm êm này, làm giấc thôi.
Ôi mới vậy mà đã cả ngày sao? Vậy mà tôi vẫn ngỡ ngàng như không phải vậy.
Làm ơn, cứu tôi ra khỏi đây.

Nguồn bài: Ảnh: A Different Type of Art

Theo Lostbird

Bài cùng chuyên mục