Thánh Phồng Tôm nổi tiếng một thời lại bị công an tóm cổ vì...đi cạy nắp cột đèn để bán đồng nát

Thánh Phồng Tôm từng nổi tiếng một thời lại xuất hiện trên mạng xã hội vì bị công an bắt với tội danh cạy nắp cột đèn

Nếu bạn là một Netizen luôn thường xuyên theo dõi những tình hình, diễn biến trên mạng xã hội thì chắc hẳn cái tên Thành Phồng Tôm cùng một loạt những ảnh chế cười vỡ cả bụng đã quá quen thuộc với bạn rồi phải không nào.

Huyền thoại internet Việt Phồng Tôm mới bị bắt vì... ăn trộm nắp cột đèn - Ảnh 1.

Huyền thoại internet Việt Phồng Tôm mới bị bắt vì... ăn trộm nắp cột đèn - Ảnh 2.

Huyền thoại internet Việt Phồng Tôm mới bị bắt vì... ăn trộm nắp cột đèn - Ảnh 3.

Trên thực thế thì câu chuyện về Thánh Phồng đã bắt đầu từ những comment trêu đùa với câu "đấm phát chết luôn" bên trong diễn đàn công nghệ VOZ và bức ảnh cop trên mạng. Tuy nhiên do nhiều người đùa 'vui' quá nên nhanh chóng trở thành một biểu tượng trên mạng. Người đàn ông này có tên Phạm Minh Phú sinh năm 1986, đang sống tại Quốc Oai - Hà Nội, vốn là nhân vật phạm tội bị 'trộm ảnh' đem ra làm trò cười.

Huyền thoại internet Việt Phồng Tôm mới bị bắt vì... ăn trộm nắp cột đèn - Ảnh 4.

Tuy nhiên mới gần đây thôi thì hình ảnh của Thánh Phồng Tôm lại tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên MXH Facebook với vẻ ngoài trông có vẻ già hơn rất nhiều. Vị 'thánh' Phạm Minh Phú này mới bị công an bắt vì ăn trộm, cụ thể thơn là cạy nắp cột đèn chiếu sáng mang về bán đồng nát:

Huyền thoại internet Việt Phồng Tôm mới bị bắt vì... ăn trộm nắp cột đèn - Ảnh 5.

"Khoảng 1h15 phút, rạng sáng ngày 23/11/2018 trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát hành chính vào ban đêm, Tổ tuần tra của Công an huyện Quốc Oai đã bắt quả tang 02 đối tượng đang có hành vi trộm cắp các nắp ốp cột đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến đường Đại lộ Thăng Long, thấy Tổ tuần tra các đối tượng đã lên xe máy bỏ chạy. 

Các đồng chí trong tổ công tác đã tiến hành đuổi bắt và đã bắt được cả 2 đối tượng, tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận là Phạm Minh Phú, sinh năm 1986 hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố số 04, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội và Nguyễn Văn Tuân, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú: khu 02, xã Yến Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, tang vật thu giữ gồm 02 bao tải đựng 70 nắp ốp hộp đèn chiếu sáng bằng kim loại, 01 chiếc cờ lê 6 cạnh, 01 xe máy Jupiter BKS: 29R3-5240.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu các đối tượng đã khai nhận: Khoảng 23h ngày 22/11 Phú gặp Tuân ở khu vực cổng làng Tu Hoàng ( gần trường Đại học công nghiệp Hà Nội), lúc này Tuân rủ Phú đi trộm cắp tài sản thì Phú đồng ý. Phú điều khiển xe máy Jupiter BKS: 29R3- 5240 của Phú chở theo Tuân ở phía sau đi dọc đường Đại lộ Thăng Long khi đó Phú nói đi cạy các nắp cột đèn chiếu sáng tại dọc tuyến đường này thì Tuân đồng ý. 

Khi đến khu vực huyện Quốc Oai thấy đoạn đường vắng người đi lại nên Phú ngồi trên xe cảnh giới còn Tuân xuống xe dùng thanh lục giác ( do Tuân chuẩn bị sẵn) để tháo các nắp ốp trên các cột đèn chiếu sáng trên đường gom phía bắc Đại lộ Thăng Long, cứ như vậy Phú và Tuân tháo các nắp ốp trên các cột đèn khoảng 2km, rồi chúng chuyển sang khu đường gom khu vực phía nam để tiếp tục hành vi trộm cắp.

Khi đến đoạn đường qua xã Ngọc Mỹ khi chúng đang thực hiện hành vi trộm cắp thì bị Tổ tuần tra của Công an huyện Quốc Oai phát hiện, bắt giữ . Toàn bộ tang vật đã được Công an huyện Quốc Oai niêm phong và tạm giữ để điều tra. Hiện cơ quan công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và làm rõ vụ việc".

Huyền thoại internet Việt Phồng Tôm mới bị bắt vì... ăn trộm nắp cột đèn - Ảnh 6.

Không biết sau vụ này cộng đồng mạng có còn lôi hình ảnh của Thánh Phồng của chúng ta ra chế không nhỉ, như "Thánh Cạy Nắp Cột Đèn" chẳng hạn?

Theo Trí Thức Trẻ

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang