Đồ lưu niệm tại E3 2017 bị chê tơi bời vì không quá đặc sắc

Bên cạnh những đánh giá tích cực, E3 2017 cũng có một điểm trừ khá lớn. Đó là việc đồ lưu niệm của sự kiện năm nay lại không quá đặc sắc để làm hài lòng người hâm mộ.

Theo dự kiến, phải mãi đến hôm nay 13/6 thì E3 2017 mới chính thức diễn ra. Tuy nhiên ngay từ lúc này, ban tổ chức đã mở cửa để khán giả có thể vào thăm quan từ trước. Lượn một vòng qua các diễn đàn game thủ thế giới, có thể thấy chủ đề về E3 đang xuất hiện khắp nơi. Bên cạnh những đánh giá tích cực, E3 2017 cũng có một điểm trừ khá lớn. Đó là việc đồ lưu niệm của sự kiện năm nay quá xấu.

Chưa khai mạc chính thức, E3 2017 đã bị … chê

Tôi đã đến E3 và tất cả những gì tôi có là những chiếc áo thun ngu ngốc này”, một tài khoản có tên Terri Schwartz chia sẻ trên Twitter.

Chưa khai mạc chính thức, E3 2017 đã bị … chê

Đồng tình với nhân xét trên, Ben Hanson – một khán giả khác đang có mặt tại E3 ngao ngán: “Những chiếc áo thun tại E3 năm nay thật sự chán và không ra đâu vào đâu”.

Chưa khai mạc chính thức, E3 2017 đã bị … chê

Được biết, giá vé vào cửa năm nay của E3 giao động từ 150 – 250$ (~ 3,5 đến 5,5 triệu VNĐ). Với tấm vé này, nó sẽ giúp bạn tham quan toàn bộ các gian hàng quảng bá của các hãng game, được chơi thử mọi bản demo có mặt tại đây vào tháng 06 tới, cùng với đó là những talk show của các hãng game cùng những người làm game, v.v... Nói ngắn gọn, một khi đã cầm "tấm vé vàng" đến với sự kiện game lớn nhất thế giới này, bạn sẽ có cơ hội chơi thử mọi tựa game sắp ra mắt cộng đồng, cũng như tham gia nhiều sự kiện mà mọi game thủ khác phải ghen tị.

Như vậy, mặc dù các gian hàng lưu niệm không được đẹp, tuy nhiên lợi ích mà khán giả tham dự E3 nhận được vẫn rất hấp dẫn. Nói cho cùng, E3 là một hội chợ game chứ không phải là một sự kiện thời trang. Chính vì lẽ đó, chúng ta có thể bỏ qua tiểu tiết và tận hưởng những giá trị game tuyệt vời mà nó đang mang lại.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Bi kịch từ niềm đam mê ảo: Bé gái 13 tuổi tiêu sạch 700 triệu đồng tiền chữa bệnh của bố mẹ để đặt vẽ tranh Anime

Bi kịch từ niềm đam mê ảo: Bé gái 13 tuổi tiêu sạch 700 triệu đồng tiền chữa bệnh của bố mẹ để đặt vẽ tranh Anime

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một vụ việc chấn động vừa xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) khi một cô bé 13 tuổi đã âm thầm tiêu tán gần như toàn bộ gia sản của gia đình chỉ để thỏa mãn sở thích sưu tầm tranh vẽ nhân vật hoạt hình. Đằng sau con số 700 triệu đồng bị mất trắng là một hoàn cảnh gia đình đầy bi kịch và những lỗ hổng chết người trong việc quản lý chi tiêu trực tuyến ở trẻ em.

Giải trí
Lên đầu trang