Shuumatsu no Valkyrie chap 114 spoiler: Odin tuyên bố đặt dấu chấm hết cho toàn bộ lịch sử

Chương 114 của Shuumatsu no Valkyrie mở ra một chương truyện nặng nề và bi thương, khi hành động xuất phát từ lòng tốt của Velk lại vô tình kéo theo thảm họa diệt làng. Bí mật về cổ thần, các tạo tác của Gollnir và sự hi sinh của Feldis cuối cùng cũng được phơi bày.

Spoiler Shuumatsu no Valkyrie chap 114: Bi kịch bắt đầu từ lòng tốt

Tên chương: Sự tồn tại bị xoá sổ

Mở đầu chương chúng ta thấy Velk đang bị trọng thương nằm trên đất, cậu khóc lóc van xin các vị cổ thần dừng lại nhưng không được. Cậu vẫn gắng lết đi cứu ông già Feldis ...

Cả ngôi làng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, kể cả Feldis

Sau khi xác nhận không còn kẻ nào sống sót, ba cổ thần nhận ra rằng rào chắn do Gollnir tạo ra này có liên kết sinh mạng với một người, khi người đó chết đi thì rào chắn này sẽ biến mất.

Cuối cùng cả 3 tung đòn kết liễu, dùng ngọn lửa sinh mệnh cuối cùng còn sót lại, họ kích hoạt một kỹ thuật mang tên: "Flame Zone: Annihilation Blast Scenery" tạo ra một ngọn lửa khổng lồ thiêu rụi hoàn toàn khu vực, đảm bảo không còn sót lại một chút dấu tích gì của Gollnir.

Sau khi phóng hoả, 1 cổ thần nhận ra vẫn còn tín hiệu sống và nó phát ra từ Velk. Cậu bé được một kết giới kì lạ bảo vệ, có vẻ là do công cụ của Gollnir tạo ra.

Ngay khi cả ba cùng lao tới nhằm kết liễu mối nguy cuối cùng thì họ dần tan biến vì đã tới giới hạn, cả ba xin lỗi nhau vì không thể xoá xổ hoàn toàn mối nguy hiểm này.

Sau khi tỉnh dậy và nhận ra ngôi làng đã bị phá huỷ hoàn toàn, Velk khóc nức nở khi biết mình chính là lí do khiến mọi người bị giết.

Từ đó cậu ta lang thang khắp thiên giới, mang theo di nguyện của Feldis và gặp ai cậu cũng nói về Gollnir, về các nguyên sơ thần, sự nguy hiểm của Tứ trụ, v.v nhưng không ai quan tâm, thậm chí cười cợt và tấn công, xỉ nhục cậu.

Cậu bị coi như một “kẻ vô danh”. Ngay cả trẻ con cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, nói rằng chúng thậm chí còn không thể “cảm nhận” được cậu là loại thần gì, rằng cậu trông như một vị thần thất bại đến từ một nơi hẻo lánh nào đó. Dù vậy, Velk vẫn bám víu vào sứ mệnh của mình, không ngừng lặp lại rằng họ từng được định sẵn để cứu thế giới.

Cuối cùng Velk sụp đổ, sau những tháng ngày bị dè bỉu, xỉ nhục khiến cậu phát điên. Cậu bắt đầu cười như kẻ mất trí khi nhận ra tương lai hòa bình mà cậu mong muốn, những nụ cười, sự tự do... tất cả đã bị xóa sạch như chưa từng tồn tại. Cậu gào lên, tự hỏi liệu tất cả có phải là vô nghĩa không?!

Shuumatsu no Valkyrie chap 114 spoiler: Odin tuyên bố đặt dấu chấm hết cho toàn bộ lịch sử

Cậu quyết định rằng nếu thế giới này tàn nhẫn và vô nghĩa đến vậy, thì cậu sẽ vứt bỏ tất cả — cái tên, quá khứ, thậm chí cả nhân tính — để trở thành một vật chứa thuần túy của hận thù và tuyệt vọng.

Ngay khoảnh khắc đó, Velk giơ cao Gungnir và tuyên bố:
“Tất cả hãy biến mất đi"

Cậu chuẩn bị phản kích những kẻ đã xóa bỏ mọi thứ, gọi chúng là lũ ngạo mạn ngu ngốc đã phớt lờ sự thật.

Từ đó, cậu lang thang khắp thế giới như một vị thần bình thường vô danh, bị thúc đẩy bởi một mục tiêu duy nhất: xóa sổ mọi thứ và đưa vạn vật trở về hư vô. Cuối cùng, cậu tìm thấy thanh kiếm Gram, như thể được dẫn lối:

"Lần theo sợi chỉ định mệnh, vị thần vô danh kia ... đã trở thành thần tối cao mà ai cũng biết - và đó chính là Odin"

Quay lại đấu trường, Odin bảo rằng ông ta không thể ngăn nó lại đâu. Odin niệm chú và phóng cây giáo thẳng về phía Kintoki. Heimdall hét lên kinh ngạc trước tốc độ của nó

Kintoki phản công bằng cách vung vũ khí lên, tạo ra một luồng sức mạnh khủng khiếp xuyên qua đấu trường.

Tuy nhiên khi đang vung rìu lên thì Kintoki bất ngờ bị ngọn giáo đâm trúng.

Ngọn giáo Gungnir sở hữu khả năng khá giống Gae Bolg của Cú, một khi đã phóng ra thì sẽ không bao giờ trượt. Odin tuyên bố rằng đã đến lúc đặt dấu chấm hết cho toàn bộ lịch sử.

Kết thúc chap 114.

 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nghĩa cử cao đẹp của "ca sĩ ẩn danh" Ado: Ủng hộ 40 triệu Yên hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả trận động đất Kumamoto

Nghĩa cử cao đẹp của "ca sĩ ẩn danh" Ado: Ủng hộ 40 triệu Yên hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả trận động đất Kumamoto

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một hành động nhân văn sâu sắc từ ngôi sao âm nhạc Nhật Bản vừa làm ấm lòng công chúng toàn cầu. Thông qua trang web chính thức dành cho người hâm mộ, đại diện của nữ ca sĩ tài năng Ado (23 tuổi) mới đây đã công bố thông tin về việc cô quyên góp khoản tiền cứu trợ trị giá 40 triệu Yên (tương đương khoảng 6,55 tỷ đồng). Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới chính quyền địa phương nhằm kịp thời hỗ trợ các nạn nhân và phục vụ công tác tái thiết sau trận động đất năm 2026 tại tỉnh Kumamoto.

Giải trí
Sự kết hợp chưa từng có: Show hẹn hò "Love Joto" hợp tác cùng Cục Cải tạo - Bộ Tư pháp Nhật Bản phủ sóng áp phích "Hãy hoàn lương" toàn quốc

Sự kết hợp chưa từng có: Show hẹn hò "Love Joto" hợp tác cùng Cục Cải tạo - Bộ Tư pháp Nhật Bản phủ sóng áp phích "Hãy hoàn lương" toàn quốc

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một bước đi truyền thông đầy táo bạo và mang tính đột phá vừa chính thức được chính quyền Nhật Bản công bố, tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên khắp các diễn đàn giải trí và xã hội. Ngay sau khi chương trình thực tế hẹn hò "Love Joto" mùa 2 chính thức chào sân trên nền tảng Netflix, Cục Cải tạo thuộc Bộ Tư pháp Nhật Bản đã bắt tay cùng nhà sản xuất để triển khai chiến dịch tuyên truyền quy mô lớn mang thông điệp "Hãy hoàn lương", với việc dán áp phích cổ động tại tất cả các cơ sở cải tạo trên toàn lãnh thổ.

Giải trí
Florence Pugh chia sẻ fan art hài hước về cameo của Yelena trong Spider-Man: Brand New Day

Florence Pugh chia sẻ fan art hài hước về cameo của Yelena trong Spider-Man: Brand New Day

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Florence Pugh dường như cũng không thể bỏ qua một trong những cảnh hài hước nhất của Yelena Belova trong Spider-Man: Brand New Day. Nữ diễn viên mới đây đã chia sẻ lại fan art mô phỏng màn xuất hiện đặc biệt của nhân vật trong phim, trong đó Spider-Man và Yelena cùng ngâm mình trong bồn tắm.

Phim Ảnh
Lên đầu trang