Spoiler Blue Lock 271: Rin vs Kaiser

Spoiler Blue Lock 271:Cống hiến hết mình để biết ego thực sự của bản thân là gì, Rin Itoshi huỷ diệt tất cả

Spoiler Blue Lock 271

Sae: Tụi con về rồi.
Rin: A về rồi~

Spoiler Blue Lock 271: Rin vs Kaiser

Mama: Cu Rin, con lại làm hỏng đồ chơi nữa phải không? Mẹ đã nói bao nhiêu lần là không được làm thế nữa mà?

Rin: Dạ mẹ... Con...

Rin: Con xin lỗi...
Sae: Là con đã làm đó mẹ.

Mama: Sae con...?
Baba: ...

Rin: Anh hai ơi...
Mama: Con thực sự đã làm nó hả, Sae?
Sae: Dạ. Con lỡ làm hỏng chúng.
Baba: Lại đây với bố một chút nào, Sae.

Sae: Dạ vâng.

Hoạt hình chiếu siêu nhân và quái vật trên truyền hình...

Bé Monster: Grrrrrreree (Thả chiêu bùm chéo chéo).

Mấy bạn diễn viên quần chúng:
"Chết rồi, tôi không thể chịu đựng được nữa..."
"Trời ơi nó không dừng lại!"
"Tận thế đã thật sự đến rồi sao..."
"Nhìn kìa! Siêu nhân Evolmen vẫn tiếp tục cố gắng chống cự!"

Siêu nhân: Đã 3 phút trôi qua rồi, mình đã không còn chút sức lực nào nữa...!? Đến nước này...

Siêu nhân: Bùm!!
"Cái gì đây?"
"Ôi tôi cảm thấy như năng lượng của mình đang bị hút đi!"
"Mọi người trên địa cầu hãy truyền năng lượng cho tôi, tiến hoá điiiiiii!!! Elvolmen!!!!"

Siêu nhân làm đại tuyệt chiêu: Tia sáng hy vọng!!!!

Ở nhà trẻ...

"Coi nè! Tia sáng hy vọng!!!"
"Tao cũng có! Bùm!!"

"Elvolmen ngầu thiệt đó cô ơi!"
"Đúng vậy!"

Cô giáo: Tập phim anh hùng phiên gần đây hay lắm, cô đã khóc quá trời khi xem hết tất cả các tập đó...

"Thôi vậy đủ rồi, cô giáo sẽ trở thành quái vật để tụi em tấn công!"
"Ôi tia sáng hy vọng của cô..."
"Hahahaa..."

"Đến lượt Rin-kun rồi đó!"
"Jenga Jenga!"

Rin nhìn cái tháp rồi tông cái bẹp, phá đổ luôn công trình của mấy đứa.

"Này!?"
"Cậu đang làm gì vậy, Rin-kun?"

Rin chơi trong công viên rồi phóng từ trên cao xuống, bị thương rồi 

Rin coi phim thế giới động vật.

Mama: Hôm nay Rin... đã gây rắc rối ở nhà trẻ... Con nó tự mình nhảy từ chỗ cao... và lại bị thương... Gần đây, Sae... Làm mấy hành động kỳ lạ vì Rin... Em tự hỏi liệu mình có phải là một người mẹ tốt không anh...

Baba: Không có gì đâu mà em. Đó chỉ là bản tính tinh nghịch của trẻ con thôi.

Sae đi xuống cầu thang.

Spoiler Blue Lock 271: Rin vs Kaiser 2

Sae: Này Rin. Em muốn đi ăn kem không?
Rin: Không, em không ăn đâu anh hai.


Rin: Này, Nii-chan, em có kỳ lạ không?
Sae: Ừm, thì có nhưng mà em là em trai của anh mà...

Rin: Anh có nghĩ là mọi người sẽ ghét bỏ em vì những điều rắc rối mà em mang lại không ảnh?
Sae: Rắc rối như nào kể anh nghe...

Sae: Anh cũng thường bị gọi là kỳ lạ mà. Vậy thì em có cảm thấy ghét bỏ nếu chơi với anh không?
Rin: Em cảm thấy bình thường khi ở với anh hai. Vậy thì em cảm thấy ổn nếu trở nên kỳ lạ trong mắt mọi người rồi...

TV chiếu hoạt hình.
"Tia sáng hy vọng - Húpp!!!"
"Tiến lên, Evolmen!"

Sae: Rin, em lại xem cái đó à? Bạn bè của anh cũng thích nó, họ nói những câu như "Evolmen thật ngầu" và "anh ấy đang chiến đấu để bảo vệ Trái Đất," nghe trẻ con thật đó.

Rin: Nó khác mà, anh hai. Em thích con boss cuối này.

Sa: Gì?

Rin: Anh nhìn nè, nó đang chiến đấu bằng cả mạng sống của mình để đánh bại ai đó giỏi hơn nó... 

Ngay cả khi nó thương hoặc phải tự hủy... 

Nhưng nó vẫn chiến đấu để đánh bại siêu nhân. 

Sae: Rin.
Rin: Em cũng thế, dù có vấp ngã, bị thương hay thế nào cũng được, một ngày nào đó... 

Rin: em muốn trở thành chiến đấu với một ai đó tuyệt vời như thế, tiêu diệt họ và tan biến đi như thế. 

Rin: Mình hiểu rồi, ego của mình... không chỉ mang tính hủy diệt..!! Mà đó còn là sự “hủy diệt phải trả giá bằng mạng sống”! 

Rin: Đó là ego của tao!

Kaiser: Mày ghê tởm thật đó, tên nhãi nhép miệng mồm hỗn láo.

Spoiler Blue Lock 271: Rin vs Kaiser 3

"Cống hiến hết mình để biết ego thực sự của cậu! Hãy in dấu ấn ấy vào thế giới này đii nào!
Chap 272 với tựa đề: Kéo - Búa - Bao! 

 

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang