Spoiler Blue Lock Chap 303: Đội Tuyển Blue Block Nhật Bản
Spoiler Blue Lock Chap 303: Đội tuyển Blue Lock Nhật Bản chính thức khởi động
Spoiler Blue Lock Chap 303
Buratsuta: "Tiền! Tiền! Tiền!! Với sự hoạt động của Blue Lock, điều đó có nghĩa là... chiến thắng thuộc về Buratsuta này rồi!!"
Top hotsearch/trending thể thao:
1. Isagi Yoichi – 31.101 tweet
2. Michael Kaiser – 19.913 tweet
[Tin nóng] Đội tuyển quốc gia U-20 Nhật Bản đổi tên thành "Blue Rock Japan".
Buratsuta: "Siêu hiệu quả!! Siêu lợi nhuận!!"
Buratsuta: 78 tỷ yên!! (Tương đương 500 triệu USD)
"Tất cả nhờ giải Neo Egoist League và chương trình Blue Lock TV... cùng với goods của các tuyển thủ – tất cả đã bán sạch trơn!!"
"Giờ đến cả quan hệ với FIFA cũng vững như bàn thạch~!"
"Ahhh! Cuối cùng thì, những người tài giỏi... sẽ trở nên giàu có~!"
Buratsuta: "Chủ nghĩa tư bản là số một...!!"
---
Ego: "Ông già đến tìm tôi làm gì? Tôi đang bận, nói nhanh đi."
Buratsuta: "Ego-kun! Tôi công nhận thành tựu của cậu!! Cậu mang lại lợi nhuận khổng lồ cho JFU – thật đáng kinh ngạc!"
Taa~ Daa~!
Buratsuta: "Nhưng tại sao cậu ta lại bị loại chứ!? Là Nagi Seishiro đấy!! Nagi Seishiro!!"
"Cậu ta là người nổi tiếng mà đúng không!? Mặc dù tôi cũng chẳng hiểu tại sao!!"
Ego: "Vì đó là luật. Mọi chuyện đã kết thúc."
Buratsuta: "Trên mạng xã hội người ta vẫn phát cuồng đấy, kiểu như 'Seishiro thật tuyệt vời!' hay 'Ego thật tồi tệ!' cơ mà!!"
"Hắn là con gà đẻ trứng vàng! Nếu cậu giữ hắn lại, chúng ta đã kiếm được cả đống tiền! Hãy chọn lại đội hình đi!!"
Ego: "Không đời nào, đồ chồn hám tiền. Tôi ở đây là để giúp Nhật Bản vô địch World Cup."
Buratsuta: "Hả?!"
Ego: "Chúa tể của dự án này... là tôi."
---
Anri: "Chúng tôi... tạo ra Blue Lock với giấc mơ đưa Nhật Bản trở thành đội mạnh nhất thế giới."
"Giai đoạn 1 chọn ra 35 người từ 300 cầu thủ."
"Thông qua trận đấu với đội U-20 quốc gia Nhật, giai đoạn 2 sàng lọc còn 23 người qua giải Neo Egoist League."
"Và giờ, đến giai đoạn cuối cùng..."
Anri: "World Cup U-20."
"Chủ nhà: Nhật Bản!"
"Với kỷ lục 64 quốc gia tham gia –"
"Bắt đầu từ vương quốc bóng đá Brazil!"
"Đức với Michael Kaiser!!"
"Pháp – quốc gia cũng nổi bật trong Neo Egoist League!"
"Quê hương bóng đá – Anh! Tây Ban Nha! Ý!!"
"Thêm vào đó, là thế hệ mới từ khắp nơi trên thế giới!"
Anri: "BLUE LOCK JAPAN sẽ đối đầu với những đối thủ mạnh mẽ nhất!"
"Mục tiêu duy nhất của chúng ta chinh là... chiến thắng."
---
Buratsuta: "Hả? Đừng đùa với tôi..."
"Tôi mới là Chúa đây."
"Ai là người đã thuyết phục FIFA bất ngờ chọn Nhật Bản làm chủ nhà?"
"Ai là người luôn âm thầm hỗ trợ bóng đá Nhật suốt thời gian qua?"
"Cậu chỉ là kẻ mơ mộng được thuê bởi một vị Chúa mà thôi!!"
Buratsuta: "Tôi ra lệnh: Gọi Nagi Seishiro trở lại!"
Ego: ...
Ego: "Vậy thì tôi nghỉ."
Buratsuta: "Hả?!"
Ego: "Tôi đang thực hiện kế hoạch."
"Tôi xây dựng một đội tuyển quốc gia Nhật Bản để vô địch World Cup."
"Tôi không có ý định thay đổi 23 người mà tôi đã chọn."
"Nagi Seishiro – không cần thiết."
"Ông đã quên lời hứa rác rưởi giữa chúng ta rồi à?"
Buratsuta: "Hả?"
Ego: "Tôi chỉ được chọn 23 cầu thủ..."
Ego: "Tôi không chọn Nagi Seishiro."
---
Phóng viên: "Có nghĩa là chúng ta sẽ được thấy Loki đối đầu Itoshi Rin?!"
"Còn cả trận đấu giữa Michael Kaiser và Isagi Yoichi nữa!!"
"Cùng với Lorenzo và các tuyển thủ thuộc 'Thế hệ 11 cầu thủ hay nhất thế giới'... sẽ có cả những trận thư hùng với Blue Lock Eleven!!"Anri: "Đúng vậy!"
"U-20 World Cup là giải đấu quy mô toàn cầu cho các cầu thủ dưới 20 tuổi – được xem là phiên bản trẻ của World Cup thật sự."
"Nhưng lần này... hoàn toàn khác biệt!"
"Nhờ Neo Egoist League và thành công của Blue Lock TV..."
"Sự chú ý mà thế hệ này nhận được – ngay cả trong thế giới bóng đá – cũng là hàng top!"
"World Cup U-20 lần này được kỳ vọng trở thành siêu sự kiện ngang tầm World Cup!"
---
Anri: "Mọi người..."
"Các bạn có cảm nhận được không...?"
"Qua việc chứng kiến họ thi đấu ngang tài ngang sức với các cầu thủ đẳng cấp thế giới tại Neo Egoist League..."
"Mọi thứ sắp thay đổi rồi."
"Đối với Nhật Bản – giấc mơ vô địch World Cup..."
"Không còn là điều viển vông nữa."
"Từ đây trở đi..."
Anri: "Chúng ta sẽ bước vào kỷ nguyên – nơi giấc mơ trở thành hiện thực!"
Buratsuta: "Nghe này, Ego-kun."
"Tôi không thể để cậu lộng hành thêm được nữa..."
"Nếu cậu không vô địch World Cup U-20..."
"Thì cậu sẽ bị sa thải, đồ mộng mơ theo chủ nghĩa bản ngã!"
Ego: "Ừ... đó là ý định của tôi ngay từ đầu."
"Để giành chiến thắng tại World Cup U-20..."
Ego: "Tôi sẽ biến Nhật Bản... trở thành trung tâm nóng nhất của thế giới bóng đá."
Buratsuta: "Hah!"
"Thế thì tôi sẽ biến điều đó..."
"Thành hoạt động kinh doanh lớn nhất hành tinh!!!"
Anri: "Để kết thúc..."
"Thay mặt Blue Lock..."
"Chúng ta sẽ cùng lắng nghe vài lời từ cầu thủ Yoichi Isagi."
Isagi: "..."
"Chúng tôi – Blue Lock..."
"sẽ chiến thắng."
Isagi: "Tôi – Yoichi Isagi – sẽ giành lấy World Cup U-20..."
"và biến nó thành nơi nóng bỏng nhất của thế giới bóng đá!!!"
---
Anri: "Được rồi, mọi người!"
"Hãy cùng chờ xem nhé!"
Anri: "Đội tuyển Blue Lock Nhật Bản chính thức khởi động!!!"
Còn 47 ngày đến World Cup U-20.
Chàng trai từng đánh thức được cái tôi – giờ đây đã nhìn thế giới bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. 'Blue Lock' giờ đã là một thế giới xa xăm...
---
Tuần sau vẫn vẫn có chap bình thường! Lịch mới rơi vào T2-T4.
BLUE LOCK CHAP 304 với tựa đề: Người Bảo Trợ Của Những Giấc Mơ
Bài cùng chuyên mục