Spoiler Kingdom chap 652: Ngô Phụng Minh mang quân Ngụy đến trợ chiến!

Thông tin spoiler mới nhất, chính xác nhất, đầy đủ nhất của Kingdom chap 652: Ngụy Quân đã đến!

Tóm tắt nội dung Kingdom chap 651

Spoiler Kingdom chap 652: Ngô Phụng Minh mang quân Ngụy đến trợ chiến!

Mãn Vũ, tướng thành Thập Hổ dẫn đầu 30,000 quân xung trận. Không thua gì Mông Vũ, Mãn Vũ cũng có chiến lực rất phi phàm. Y xông thẳng vào quân đội Tần Quốc và chém tung tất cả những ai dám cản đường. Thiên Đẩu Vân sau đó cũng lên cơn hưng phấn, dẫn quân tiến công .

Spoiler Kingdom chap 652: Ngô Phụng Minh mang quân Ngụy đến trợ chiến! 2

Dưới sự chỉ đại của quân sư Thọ Hồ Vương, quân Sở đang bao vây cả ba phía, không cho Tần có đường thoái lui. Tuy vậy, Tần Quốc đã sớm đưa ra sách lược đối phó ngay từ đầu. Với sự lãnh đạo của Đằng, 2 vạn quân tiếp viện hành quân thần tốc đến chiến trường Thập Hổ.

Nhờ quân lực bổ sung, Tần lấy lại ưu thế và chuẩn bị tổng tiến công đối đầu quân Sở. Dù thế trận đã cân bằng hơn nhưng Nghị vẫn bán tính bán nghi, cảm giác có điều gì đó sai sai về cuộc chiến lần này.

Spoiler Kingdom chap 652: Ngô Phụng Minh mang quân Ngụy đến trợ chiến! 3

Đúng như lo ngại của Nghị, Sở Quốc cũng đã có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng cho trận chiến.  Hạng Dực và Bạch Lệ xuất hiện. Cả hai đều mang cấp tướng quân. Theo lời Oa Lân, hai tên này đã đem 30,000 quân đến hỗ trợ. Hạng Dực, Bạch Lệ vẫn còn ôm mối hận xưa, chúng quyết tâm trả thù Tần Quốc trong cuộc chiến này.

Quân số hiện tai: Tần Quốc 50,000 quân, Sở Quốc 110,000 quân. Quân Ngụy vẫn chưa thấy đâu. Trận chiến thành Thập Hổ đang trở nên gây cấn hơn!

Spoiler Kingdom chap 652

Spoiler Kingdom chap 652: Ngô Phụng Minh mang quân Ngụy đến trợ chiến! 4

Nghị và các binh lính đang vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Hạng Dực và Bạch Lệ. Trong khi đó, các tướng thành Thập Hổ lại tỏ vẻ buồn chán vì Oa Lân không tin tưởng mình. Sĩ khí quân Sở tăng lên ngút trời. Theo lệnh tướng lĩnh, quân Sở dàn đội hình, sẵn sàng nghênh chiến quân Tần. Quân lính hai bên bắt đầu tấn công lẫn nhau.

Quân Tần đang gặp khó khăn do chênh lệch lực lượng. Mặc dù Đằng cùng quân lính đều rất bình tĩnh chiến đấu, thế nhưng với quân địch tấn công từ nhiều cánh, tình hình đang ngày càng tệ hơn. Ở một bên khác, Mông Vũ vẫn đang không ngừng oanh tạc quân địch. Nghị đang đứng trên cao quan sát, tỏ vể cực kì quan ngại về thế trận cuộc chiến. Cậu hiểu rằng nếu kéo càng lâu, cơ hội thắng của Tần Quốc sẽ càng thấp. Cơ hội duy nhất bây giờ đó là Ngụy quân phải xuất hiện.

Ngay lúc đó, tiếng vó ngựa hành quân bỗng vang dội khắp một góc trời. Tướng lĩnh cả hai bên đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Ngụy quân dưới sự dẫn đầu của Ngô Phụng Minh. Viện binh đã tới!

Về phía Sở Quốc, Thọ Hồ Vương và Thiên Đẩu Vân có vẻ rất thích thú. Chúng cuối cùng cũng hiểu ra âm mưu của Tần Quốc và cực kì phấn khích về cuộc chiến sắp tới.

Ngụy Quốc cử sứ giả sang gặp Nghị, xác nhận rằng họ sẽ hợp tác với Tần tiến đánh thành Thập Hổ. Trên chiến trường, Ngô Phụng Minh đã sẵn sàng hành quân tấn công. Chương truyện kết thúc tại đây.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang