Aquaman thành công lớn khi đổ bộ lên Netflix, trong khi phần tiếp theo lại gặp khó khăn ở phòng vé

Phần phim Aquaman đầu tiên đã tận hưởng sự thành công trên Netflix, trong khi Vương Quốc Thất Lạc lại gặp khó khăn tại rạp.

Aquaman đã vươn lên tầm cao mới trên Netflix khi bộ phim này thành công lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng lượng người xem. Trong khi đó, phần 2 của Aquaman với tựa đề Vương Quốc Thất Lại lại đang chìm nghỉm tại phòng vé.

Aquaman

Theo ScreenRant, Aquaman mở màn ở vị trí thứ 5 trên 10 phim hàng đầu của Netflix từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 1 năm nay, trước khi tụt xuống vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng. Aquaman, với sự tham gia của Jason Momoa trong vai vị vua của Atlantic đã ra mắt trên Netflix vào ngày 1 tháng 1 sau khi bộ phim này từng đổ bộ lên các nền tảng như HBO Max.

Aquaman cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất của DC mà họ từng thực hiện, khi thu về hơn 1,13 tỉ đô trên toàn cầu bất chấp những đánh giá trái chiều từ giới phê bình và người hâm mộ. Thành công của bộ phim gây ấn tượng mạnh tới mức nam diễn viên Jason Momoa cũng thừa nhận anh không hiểu làm thế nào mà nó lại thành công đến như vậy trong bối cảnh quá nhiều ý kiến tiêu cực bủa vây. 

Aquaman cũng có sự tham gia của Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe và Yahya Abdul Mateen II, giữ tỷ lệ phê bình chỉ ở mức 66% trên Rotten Tomatoes, mặc dù đây là một trong những tỉ lệ tốt nhất cho các bộ phim thuộc vũ trụ điện ảnh DC.

Aquaman

Thật không may cho Warner Bros. và DC, có vẻ như Vương Quốc Thất Lạc sẽ không đạt được thành công như người tiền nhiệm của nó. Với kinh phí khoảng 215 triệu đô la Mỹ, Vương Quốc Thất Lạc đã kiếm được khoảng 340 triệu đô tiền bán vé trên toàn cầu kể từ khi nó ra mắt vào ngày 22 tháng 12 năm ngoái. Phần tiếp theo của Aquaman đã phải vật lộn hết sức để thu hút sự quan tâm khi đây cũng là bộ phim khiến DC kết thúc một thập kỉ chuyển đổi sang vũ trụ hoàn chỉnh dưới sự điều hành của James Gunn và Peter Safran.

Aquaman

Ngoài ra, số phận của loạt phim trong tương lai cũng có vẻ ảm đạm khi đạo diễn James Wan gợi ý rằng phần 3 sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của người hâm mộ, và nhu cầu này đang giảm dần. Trong khi đó, Jason được cho là sẽ đóng vai Lobo trong phiên bản live-action, một bộ phim cũng thuộc vũ trụ điện ảnh DC. Đây là nhân vật mà anh luôn ngưỡng mộ và muốn thể hiện từ lâu.

Xem thêm: Jason Momoa chia sẻ suy nghĩ của bản thân về tương lai đáng lo ngại của Aquaman
Xem thêm: Ngôi sao Jack Black xác nhận tham gia dự án Minecraft với Jason Momoa

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Anime tại Ấn Độ: Khi cơn sốt toàn cầu biến quốc gia tỷ dân thành "thánh địa" vi phạm bản quyền mới

Anime tại Ấn Độ: Khi cơn sốt toàn cầu biến quốc gia tỷ dân thành "thánh địa" vi phạm bản quyền mới

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Theo báo cáo mới nhất từ Liên minh Sở hữu Trí tuệ Quốc tế (IIPA) trong hồ sơ "Special 301" năm 2026, thị trường Ấn Độ đang chứng kiến một sự chuyển dịch kỳ lạ. Nội dung Anime và Manga không chỉ đơn thuần là sở thích của một nhóm nhỏ, mà đã trở thành "món ăn tinh thần" thống trị, đẩy các sản phẩm giải trí phương Tây vào thế yếu. Tuy nhiên, đi kèm với đó là danh hiệu không mấy tự hào: Trung tâm vi phạm bản quyền mới của thế giới.

Giải trí
Bước ngoặt lịch sử điện ảnh: Siêu phẩm kinh dị "Living Corpse" do AI sản xuất 100% sẽ ra rạp vào hè 2026

Bước ngoặt lịch sử điện ảnh: Siêu phẩm kinh dị "Living Corpse" do AI sản xuất 100% sẽ ra rạp vào hè 2026

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Cộng đồng yêu điện ảnh và công nghệ vừa được một phen "chấn động" khi dự án chuyển thể từ bộ Manga kinh dị Living Corpse của tác giả huyền thoại Hideshi Hino chính thức lộ diện. Dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn Sone Takeshi, bộ phim này đã xác lập một tiền lệ chưa từng có: Một tác phẩm điện ảnh thương mại được thực hiện hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải trí
Lên đầu trang