Đạo diễn phim Carnival at the End of Days mong muốn có sự phục vụ của Johnny Deep

Mới đây, đạo diễn của bộ phim Carnival at the End of Days đã bày tỏ mong muốn có được sự góp mặt của nam tài tử Johnny Deep cho vai diễn trong dự án mới của ông. Cùng xem vai diễn đó là gì, ở câu chuyện ra sao dưới đây nhé!

Câu chuyện về quỷ Satan trong Carnival at the End of Days

Đạo diễn phim Carnival at the End of Days mong muốn có sự phục vụ của Johnny Deep

Terry Gillian, đạo diễn của một số tác phẩm tiêu biểu như Brazil, The Fisher King và 12 Monkeys khi tham dự 1 buổi chiếu phim tài liệu đã tiết lộ thông tin về dự án mới của ông. 

Trong đó, ông bày tỏ mong muốn đưa nam diễn viên Johnny Depp vào bộ phim đang được lên kế hoạch thực hiện Carnival At The End of Days.

Terry cho biết, phim được đồng tác giả với Christopher Brett Bailey, 1 nghệ sĩ biểu diễn, nhà văn, nhà sản xuất sân khấu, nhạc sĩ có tuổi đời tương đối trẻ. Đây sẽ là câu chuyện về việc Chúa quét sạch loài người và nhân vật muốn cứu họ là Satan.

Đạo diễn phim Carnival at the End of Days mong muốn có sự phục vụ của Johnny Deep  2

Cốt truyện được Terry mô tả cụ thể như sau:

“Đây là một câu chuyện đơn giản về việc Chúa xóa sổ loài người vì đã tàn phá khu vườn xinh đẹp của Ngài trên Trái đất. Chỉ có một nhân vật đang cố gắng cứu nhân loại và đó là Satan, bởi vì không có nhân loại, anh ta sẽ mất việc và anh ta là một nhân vật vĩnh cửu và vì vậy sống mà không có việc làm thật là khủng khiếp. Vì vậy, anh ta tìm thấy một số người trẻ và anh ta cố gắng thuyết phục Chúa rằng những người trẻ này là Adam và Eva mới. Chúa vẫn có thể quét sạch loài người. Nó là một điều hài hước."

Xem thêm: Đâu là lý do thực sự khiến Jenna Ortega không tiếp tục với thương hiệu Scream

Những dự án gần đây và nhân vật Depp sẽ đóng nếu nhận lời Terry

Ngôi sao của loạt phim Cướp Biển Vùng Caribe đã có 1 khoảng thời gian khó khăn khi đối diện với các vấn đề kiện tụng liên quan đến người vợ cũ Amber Heard, nữ diễn viên có mặt trong bom tấn Aquaman 2 sắp tới. 

Đạo diễn phim Carnival at the End of Days mong muốn có sự phục vụ của Johnny Deep  3

Sau khi thắng kiện dự án gần đây của anh là vai Vua nước Pháp ở phim Jeanne Su Barry ra mắt vào tháng 5 năm nay. Ngoài ra, anh còn làm đạo diễn cho tác phẩm tiểu sử Modì về cuộc đời của nghệ sĩ Amedeo Modigliani.

Nếu nhận lời hợp tác với Terry Gillian trong Carnival at the End of Days, nam tài tử được chỉ định sẽ vào vai Satan, một con quỷ với ước muốn cứu lấy nhân loại. Đạo diễn Terry Gillian và Depp đã từng làm việc với nhau qua bộ phim Fear and Loathing in Las Vegas năm 1998, The Imaginarium of Doctor Parnassus năm 2009. Và nếu sự tái hợp này thật sự diễn ra, phim sẽ là bước đánh dấu quan trọng cho Johnny Depp quay trở lại điện ảnh.

Trên đây là những thông tin mới về các dự án phim của Johnny Depp cũng như vai diễn tiềm năng của anh trong Carnival at the End of Days. Các mọt yêu thích “cướp biển” có thấy Depp phù hợp với hình tượng Satan không? Hãy bình luận về phim để cùng nhau thảo luận nhé!

Xem thêm: Đạo diễn Zack Snyder chính thức xác nhận Snyderverse sẽ không được hồi sinh

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lộ diện Nhẫn giả đời thực: Nhật Bản tổ chức kỳ thi cấp "Chứng chỉ Ninja" chính quy, thu hút sĩ tử toàn cầu

Lộ diện Nhẫn giả đời thực: Nhật Bản tổ chức kỳ thi cấp "Chứng chỉ Ninja" chính quy, thu hút sĩ tử toàn cầu

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vào cuối tháng 6 vừa qua, thành phố cổ kính Koka thuộc tỉnh Shiga đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế khi đón chào 131 "sĩ tử" đặc biệt quy tụ về đây. Không mang bút nghiên thông thường, họ đến để tham gia Kỳ thi Chứng nhận Ninja phái Koka (Koka-ryu Ninja Certification) nhằm kiểm tra toàn diện cả về kiến thức lịch sử lẫn kỹ năng nhẫn thuật thực chiến.

Giải trí
Hiện tượng lạ: Anime "Chainsmoker Cat" tạo nên làn sóng "cai thuốc lá" chấn động cộng đồng mạng quốc tế

Hiện tượng lạ: Anime "Chainsmoker Cat" tạo nên làn sóng "cai thuốc lá" chấn động cộng đồng mạng quốc tế

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Ngay sau khi tập đầu tiên của bộ anime truyền hình mới "Chainsmoker Cat" chính thức trình làng, một hiện tượng vô tiền khoáng hậu đã diễn ra trên không gian mạng. Thay vì chạy theo xu hướng lãng mạn hóa làn khói, tác phẩm lại vô tình kích hoạt một trào lưu quyết tâm "cai thuốc lá" đang lan rộng với tốc độ chóng mặt trên khắp các nền tảng mạng xã hội lớn như X (Twitter) và chuyên trang thảo luận toàn cầu Reddit.

Giải trí
Lên đầu trang