Cười ngất với em mèo dành cả "tuổi thanh xuân" để giơ tay xin...phát biểu

Muốn ăn thì phải xin phép mà muốn phát biểu thì phải giơ tay đúng chứ các ông? Ai mà chưa làm được điều này thì phải cắp sách vở đi học hỏi em mèo này đi, người ta dành cả "tuổi thanh xuân" chỉ để giơ tay phát biểu thôi đây này.

Đúng là đi ngược với thời đại các ông ạ, bây giờ "quàng thượng" nó sang chảnh, kiêu kì bao nhiêu thì em mèo này lại lễ phép, ngoan ngoãn bấy nhiêu. Ngoan như thế nào á? Đòi ăn là giơ tay, đòi đi chơi cũng giơ tay, muốn ăn vạ lại càng giơ tay, nói chung là làm cái gì cũng cứ phải giơ tay xin phát biểu trước tiên. Ngoan như vậy thì ai mà không cưng cho nổi nhỉ?

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu
"Em xin được phát biểu ạ: Em mắc pippi chị ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 2
"Em xin được phát biểu ạ: Ăn xong no quá em không đứng dậy được ạ, chị bế em ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 3
"Em xin phát biểu ạ: Em bị ngã chị bế em với ạ!"

Đâu phải em mèo nào cũng được như thế này đâu, đây là thứ hiếm, hàng độc của toàn nhân loại đấy. Cũng có thể đang ở tuổi mới lớn nên "em bé" còn đang nghe lời răm rắp, thử thêm vài tuổi đời nữa xem có "hục hặc" như đàn anh đàn chị không. Nói vậy thôi chứ làm gì có con sen nào muốn em mèo này lớn nhanh như thổi đâu đúng chứ?

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 4
"Em xin được phát biểu ạ: Nằm dưới đất cứng quá chị bế em lên ghế ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 5
"Em xin được phát biểu ạ: Em sắp ngã chị đỡ em với ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 6
"Em xin được phát biểu ạ: Em quen giơ tay rồi nên giờ em cứ giơ thôi chứ không định phát biểu gì ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 7

"Em xin được phát biểu ạ: Em ngã tiếp lần 2 đây ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 8
"Em xin được phát biểu ạ: Em muốn được bế ạ!"

Cười ngất với em mèo dành cả tuổi thanh xuân để giơ tay xin...phát biểu 9
"Em xin được phát biểu ạ: Em đói quằn quại rồi đây ạ, em muốn ăn ạ!"

Công nhận là đáng yêu thế này thì làm gì có ai mà không yêu không quý chứ. Cộng đồng mạng cũng rần rần lên vì "miss thích giơ tay" này đấy nhé, ở đâu có mèo là ở đó có fan hâm mộ mà.

"Giết tao đi, sao tao có thể chống đỡ nổi với em mèo đáng yêu này huhu."

"Dăm ba cái con chân ngắn mà muốn rụng tim luôn hả???"

"Chân ngắn thông minh mà, chân ngắn đáng yêu mà, bao nhiêu người cao cao cứ thòm thèm em hhi."

Chân ngắn đáng yêu một thì cái thói thích giơ tay phát biểu đáng yêu mười phải không? Cuộc đời cứ yên bình bên những em mèo ngoan thế này thì có phải cưng không các ông nhỉ? Thế giới ngoài kia đáng sợ quá rồi ý.

Theo ohman

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang