Khi “sen” nổi dậy thì Các “boss” cưng bị đuổi ra ngoài đường

Quang BD

“Phận làm boss” khổ tâm lắm chứ khi lúc sen nó vui thì nó ôm ấp nâng niu, lúc nó buồn thì nó thỏa thích mà nhốt ở ngoài trời lạnh lẽo, cô đơn thế này!

Cuộc đời thú cưng lúc nào cũng đúng với câu nói “lên voi xuống chó”! Đâu phải lúc nào các sen nhà ta cũng phải hầu hạ, chịu áp bức đâu. Cũng phải có lúc vùng lên đấu tranh chứ .

Sen nó nghĩ thế nào mà để cả “đàn” boss ở ngoài thế này?

“Thiếu niên anh hùng thì mau mở cửa đấu với nhau một trận thật hoành tráng xem nào!”

Thanh niên chân dài có bị nhốt cũng chả có tác dụng nhé!

“Ông mà vào trong đấy được thì biết tay ông”

“Chúng con yêu nhau thật lòng, xin bố mẹ hãy cho chúng con được vào nhà! Hu hu!”

“Tao không thích mở đấy, chúng bây đừng có nhìn nữa!”

“Đột nhập không thành công, bị kẹt rồi! Có ai cứu không?”

Sống mà cứ thích hành hạ nhau thế đấy!

“Mở! Nhanh!”

“Rất tiếc nhưng chúng ta không thuộc về nhau nữa!”

Nhìn vẻ mặt diễn sâu nài nỉ này cũng không tha cho boss sao sen?

Mải chơi với “gấu” mà bị nhốt thế này đây!

Tụi bây mệt chưa chứ tao là mệt rồi đấy!

Mặc dù đã mặc áo ấm nhưng mà chỉ thích vào trong nhà thôi! Ngoài này lạnh lẽo lắm cơ!

Đã bị nhốt lại còn bị bêu rếu, mất hình tượng thế này!

“Có vẻ như chả có ai ở trong nhỉ? Thế thì mình bị nhốt ở ngoài thật à? Cái con sen vô trách nhiệm này!”

Prison break phiên bản mèo

“Khốn khổ cái thân tôi bị ngược đãi, miếng ăn đang ngay miệng mà cũng bị đày đọa ở ngoài này không cho vào nhà ăn là sao?”

“Cho vào đi mà! Ngoài này toàn ma thôi, sợ lắm! Hu hu!”

Đu đeo thế này từ nãy đến giờ cũng mệt mỏi lắm rồi đấy nhé!

“Bớ người ta! Ôi làng nước ơi! Sen nó nhốt tôi ở ngoài!”

Nhìn cái mặt thảm thương thế này mà còn không chịu mở cửa sao?

Bài cùng chuyên mục