Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của "boss"

Câu chuyện đưa boss về quê ăn Tết thật khiến sen lắm lúc đau đầu, nhưng cứ nhìn những hình ảnh này thì lại vừa thương, vừa buồn cười. Boss cũng muốn “đi thật xa để trở về” như “con nhà người ta” thôi mà!

Đưa boss về quê ăn Tết là cả một quá trình tính toán khó nhằng, kể cả sen di chuyển bằng xe máy, xe khách hay máy bay, nhưng để lại thành phố một mình thì lại chẳng đành. Vậy nên mới có 1001 kiểu sáng tạo cực hài hước nhưng cũng vô cùng đáng yêu của sen để mang boss về nhà, khiến bất cứ ai cũng phải phì cười như thế này đây!

 

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss


"Mày đi xe xịn, sao cho tao ở trong cái bịch kém sang vậy sen?", boss nói.
"Mày đi xe xịn, sao cho tao ở trong cái bịch kém sang vậy sen?", boss nói.


Lắm chuyện, tao không cần "hứng" trong bịch đẹp vẫn về nhà ngon lành nhé!
Lắm chuyện, tao không cần "hứng" trong bịch đẹp vẫn về nhà ngon lành nhé!


Đường xa lắm, phải mũ nón, khẩu trang, khăn choàng cẩn thận mới được.
Đường xa lắm, phải mũ nón, khẩu trang, khăn choàng cẩn thận mới được.


Tụi bay làm lố quá, tao cứ bon bon vầy có làm sao đâu.
Tụi bay làm lố quá, tao cứ bon bon vầy có làm sao đâu.


Nhưng mà tao không thích ngồi trước.
Nhưng mà tao không thích ngồi trước.


Bộ mày tưởng ngồi sau sướng lắm hả?
Bộ mày tưởng ngồi sau sướng lắm hả?

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss


Ủa mắc gì cãi nhau. Không thích thì ngồi thùng như tụi tao nè.
Ủa mắc gì cãi nhau. Không thích thì ngồi thùng như tụi tao nè.


Như này thích hơn nè mấy đứa.
Như này thích hơn nè mấy đứa.

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss


Thôi Tết nhất đi xe khách cho an toàn, lại còn đỡ bụi bặm nữa.
Thôi Tết nhất đi xe khách cho an toàn, lại còn đỡ bụi bặm nữa.


Nhưng say xe thì cũng thấy cảnh luôn nhen!

Nhưng say xe thì cũng thấy cảnh luôn nhen!

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss


Tụi chó rắc rối quá. Cứ như mèo tụi tao chui vào lồng xách đi nhẹ tênh.
Tụi chó rắc rối quá. Cứ như mèo tụi tao chui vào lồng xách đi nhẹ tênh.


Ủa cười gì, chưa thấy heo làm thú cưng bao giờ à?
Ủa cười gì, chưa thấy heo làm thú cưng bao giờ à?

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss

Không thể nhịn cười trước 101 biểu cảm về quê ăn Tết của boss


Về đi rồi nai lưng gói bánh chưng bánh tét chứ gì mà ham giành.
Về đi rồi nai lưng gói bánh chưng bánh tét chứ gì mà ham giành.


Đang yên đang lành tự dưng Tết!
Đang yên đang lành tự dưng Tết!

Việc nuôi thú cưng chắc chắn sẽ không bao giờ thiếu những phiền phức, nhưng nếu bạn yêu thương chúng bằng tình cảm gia đình, thì đây không còn là con vật, mà chính là người thân. Chính vì thế, bạn sẽ không bao giờ yên tâm khi tách rời hay để chúng ở một mình, nên dù có rắc rối thì cũng phải “na” theo khắp thế gian nhỉ!

(Ảnh: Tổng hợp)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang