Nỗi lòng của các chú hổ béo phì: 'Có những ngày chỉ thở thôi cũng thấy mệt...'

Hổ Siberi là loài động vật hoang dã, thuộc họ mèo lớn nhất trên thế giới được mệnh danh là "Chúa tể của rừng Taiga". Chúng có khối lượng cơ thể khổng lồ, con hổ lớn nhất từng được ghi nhận kỷ lục nặng tới 465 kg.

Hổ Siberi có bộ lông rậm và dày hơn so với các hổ khác, nhờ đó mà chúng có thể chịu được cái lạnh khắc nghiệt vào mùa đông. Tuy có hình dáng hung bạo nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể kiềm lòng được trước những chú hổ với thân hình mũm mĩm sau đây.

Loài hổ Siberi thường có thói quen ăn nhiều để vượt qua giá lạnh của mùa Đông.Loài hổ Siberi thường có thói quen ăn nhiều để vượt qua giá lạnh của mùa Đông.


Chỉ là ăn hơi nhiều, bụng hơi bự thôi mà.
Chỉ là ăn hơi nhiều, bụng hơi bự thôi mà.


Nhìn gì lắm thế? Chưa thấy con nào đáng yêu như thế này à?
Nhìn gì lắm thế? Chưa thấy con nào đáng yêu như thế này à?


Có những ngày chỉ thở thôi cũng thấy mệt!
Có những ngày chỉ thở thôi cũng thấy mệt!


Đùa tí thôi mà bồ, làm gì căng thế.
Đùa tí thôi mà bồ, làm gì căng thế.


Mình cùng nhau béo lên trước khi bị đóng băng. 

Mình cùng nhau béo lên trước khi bị đóng băng. 


Nhìn gì mà nhìn? Có yêu không mà nhìn?
Nhìn gì mà nhìn? Có yêu không mà nhìn?


Gương mặt phu thê, đến cả cái tướng cũng phu thê trời định. 
Gương mặt phu thê, đến cả cái tướng cũng phu thê trời định. 


Chỉ là em quá mũm mĩm so với quy định. 
Chỉ là em quá mũm mĩm so với quy định. 


Hai đứa kia, giỡn cho cố rồi đè ra đánh nhau đi. Tao cho "nát đít" bây giờ. 
Hai đứa kia, giỡn cho cố rồi đè ra đánh nhau đi. Tao cho "nát đít" bây giờ. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang