Bộ ảnh chứng minh nếu ngủ trên cây là nghệ thuật, thì bọn mèo là những nghệ sĩ đích thực

Quang BD

Ngủ thế này thì bộ môn ngủ trên dây trong phim cổ trang cũng không có cửa đọ lại rồi.

Nổi tiếng với tính cách cực kì lười, thật không ngạc nhiên khi biết mèo có thể ngả lưng ở bất kì chỗ nào mà chúng muốn. Ngoài hộc tủ, góc nhà, thì mèo cũng đặc biệt ưa thích việc trèo lên cây và nằm ườn ra đó.

Nhưng ngủ thì cũng có ngủ này, ngủ nọ. Các chú mèo chẳng thích những chỗ êm ái, bằng phẳng đâu. Cứ phải chọn những chỗ hiểm hóc nhất thì mới chịu nằm xuống và đắm chìm vào cơn mơ của riêng chúng.

Nắng ấm này không ngủ là có lỗi với thiên nhiên lắm.

Anh ở trên nói cấm có sai.

Ngủ cũng phải có kiểu nhé.

Ngày dài mệt mỏi quá!

Lập hội rủ nhau trèo lên đây ngủ mới ghê.

Ngủ cũng phải xinh mới chịu.

Tim thấy công chúa ngủ trên cây rồi.

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng.

Bạch Tuyết cũng mệt mỏi sau ngày dài tìm kiếm hoàng tử đời mình.

Cục bông nào thế kia?

Sửa lại cái nết trước khi sửa dáng ngủ đi nhé.

Chả hiểu mơ gì mà cười toe toét thế kia.

Ôi cái cuộc đời khốn khổ của tôi.

Thôi, mệt thì cành cây cũng thành giường êm đệm ấm hết.

Ồng này béo quá nên bạ đâu ngủ đấy.

Ngủ cũng phải đẹp trai đã.

Ngủ đứng mới ghê.

Cái gì cũng phải có đôi có cặp, đúng không?

Ước mơ thành phù thủy cưỡi chổi của em sắp thành hiện thực rồi nhé.

Ôi cái khuôn mặt mơ màng đáng ghét kia.

Hôm nay em mệt rã rời, muốn ôm cây ngủ quên ngày được không?

Ngủ mà vẫn sợ mất phần kìa.

Ôi chán quá...

(Nguồn: BP)

Bài cùng chuyên mục