Bỏ nhà đi vì buồn chán, nàng dê bắt hẳn tàu điện ngầm để du lịch đến một nơi xa

Có lẽ nó muốn một lần chơi lớn để xem sen có trầm trồ không đây mà, thế nhưng sự thật đằng sau thì...

Chuyện vật nuôi bỏ nhà đi chơi rông có lẽ đã quá bình thường rồi, còn đi chơi rông bằng tàu điện ngầm như con vật này thì đúng là có một không hai.

Mới đây, một tổ chức cứu trợ chó ở thành phố Manchester, nước Anh nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một người dân, phản ánh có một con dê đang đứng đón tàu điện ngầm tại một nhà ga nằm ở thị trấn Sale, quận Trafford, vùng Greater Manchester. Họ liền tức tốc tới hiện trường thì thấy con vật này vẫn đang có mặt ở đó chứ chưa có lên tàu cao chạy xa bay.


Chú dê này đang đứng đợi tàu điện ngầm cùng nhiều hành khách khác.
Chú dê này đang đứng đợi tàu điện ngầm cùng nhiều hành khách khác.

Chú dê nói trên, thật ra là cô nàng dê nói trên, có tên là Belle, thuộc giống dê lùn Pygmy chuyên được nuôi để làm thú cưng. Nó nhởn nhơ tản bộ trên khắp nhà ga, nhìn chỗ này một cái, ngửi chỗ kia một chút, tò mò với tất cả mọi thứ kể cả chiếc máy bán vé tự động. Lúc được tìm thấy, nó đang đứng xếp hàng đằng sau vạch kẻ cùng một vài hành khách đang đứng đợi lên tàu. Hầu hết mọi người đều chẳng ngó ngàng gì đến nó sau khi đã chụp ảnh nó chán chê.


Người ta rất biết phép lịch sự, đứng sau vạch kẻ luôn nhé.
Người ta rất biết phép lịch sự, đứng sau vạch kẻ luôn nhé.


May mà nó đã không lên tàu cao chạy xa bay.
May mà nó đã không lên tàu cao chạy xa bay.

Sau khi đăng thông báo lên mạng xã hội, Belle đã được chủ của nó đến nhận trẻ lạc và đưa về nhà. Hóa ra cô nàng này đã mất tích hơn một tuần trước đó từ trang trại của nó ở ngôi làng Greenfield, vùng Saddleworth, tức nằm cách đó tận 40km. Cô Julie Swindell, chủ của nó, cho biết:

“Tôi thật sự nghĩ rằng nó đã bị bắt trộm vì nó đi cách nhà đến 40km. Không có cách nào nó có thể tự mình đi một quãng đường xa như thế. Tôi đã lo sợ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, tôi nghĩ nó đã bị người ta ăn thịt mất rồi.”


Nó tò mò đi tham quan khắp sân ga.
Nó tò mò đi tham quan khắp sân ga.


Nó đã bị mất tích hơn một tuần nay rồi.
Nó đã bị mất tích hơn một tuần nay rồi.

Cô Julie cho biết thêm rằng vào cái ngày Belle mất tích, cổng trang trại bị mở toang và hàng rào dây điện bị cắt bỏ. Nếu nó bị bắt cóc thật thì không rõ làm cách nào mà nó có thể trốn thoát và còn bỏ thời gian đi tham quan ga tàu một cách bình tĩnh đến thế. Nhưng có lẽ chúng ta đã đánh giá quá thấp khả năng trèo rào thoát hiểm của lũ dê mất rồi.


Belle đã được trả về đoàn tụ với chủ.
Belle đã được trả về đoàn tụ với chủ.


Sau khi đi bão về thì được chiêu đãi một bữa ra trò.
Sau khi đi bão về thì được chiêu đãi một bữa ra trò.


Nó đã trải qua một chuyến hành trình thật vĩ đại.
Nó đã trải qua một chuyến hành trình thật vĩ đại.

Hiện tại Belle đã được đưa về trang trại và đoàn tụ với những người anh em trong bầy của mình. Có lẽ từ giờ cô Julie sẽ phải cẩn thận với cửa nẻo nhà mình mới được.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang